lễ thánh gia thất Năm A
 
 


LỄ THÁNH GIA THẤT
BÍ QUYẾT CỦA HẠNH PHÚC –Mt 2,13-35, 19-23


Báo Phụ Nữ số ra ngày 14 tháng 4 năm 2001 có đăng một bài trên trang nhất với tựa đề: “Từ chiếc chòi lá, đưa bốn con vào đại học”. Ngọc Hồ, tác giả bài báo viết:
“Bà con ở ấp xóm Gò, thị trấn Tân Hòa huyện Gò Công Đông tỉnh Tiền Giang rất khâm phục tài nuôi dạy con của ông bà Huỳnh Văn Mừng – Võ Thị Hai (ông bà Sáu). Năm 1978 ông bà Sáu “ra riêng” với bốn bàn tay trắng, một cái nền đất để dựng chòi và bốn đứa con nhỏ - con gái lớn 6 tuổi, con trai út còn nằm trong bụng mẹ. Đến nay, cả bốn người con của ông bà đều lần lượt vào đại học, 3 người đã tốt nghiệp đi làm, đứa út đang chuẩn bị tốt nghiệp.
“Ra riêng không ruộng đất, ông bà Sáu khởi nghiệp bằng “nghề” làm thuê… dành dụm tiền mua ruộng, nuôi heo nái, nuôi ngựa, nuôi vịt…
“Để có thời giờ làm ruộng, ông bà phân công cho cô gái lớn trông em. Khi đứa út chập chững biết đi, cô gái lớn vào lớp 1 thì đứa em kế 5 tuổi thay chị trông em. Khi cả bốn đứa đều đi học thì đứa nào cũng học một buổi, một buổi ra đồng làm cỏ lúa, lùa vịt, cắt cỏ ngựa, mò ốc, bắt cua. Buổi tối, bà Sáu lo làm hết những việc lặt vặt, ông Sáu ngồi cùng học với các con.
“Khi còn cấp I-II ở thị trấn, chúng đi bộ men theo bờ ruộng trơn dài 1 cây số, băng qua cầu khỉ ra lộ rồi đi bộ tiếp 5 cây số nữa mới tới trường. Học lên cấp III thì chúng phải đạp xe hơn 20 cây số mới tới được trường huyện. Cả bốn người con ông bà Sáu suốt 12 năm không biết học thêm là gì, bởi cứ học một buổi, ra đồng một buổi. Ấy vậy mà cả bốn vẫn học giỏi, riêng cô chị cả cứ đến cuối cấp lại được cử đi thi học sinh giỏi cấp huyện, cấp tỉnh…
“Lần lượt các năm 1994, 1996, 2000, các con ông bà Sáu tốt nghiệp đại học loại khá, giỏi và dễ dàng kiếm được việc làm…
“Năm 1999, ông bà Sáu “được mùa” đám cưới… con, cả cô Hai Hòa lẫn anh Ba Nghị đều tổ chức đám cưới. Sang năm 2000 thì ông bà Sáu được lên chức “ông bà, cả nội lẫn ngoại”.
*** 
Không chỉ gia đình ông bà Sáu gặp hoàn cảnh nghèo túng, vất vả, long đong, mà mỗi gia đình trong chúng ta cũng đều phải trải qua những lúc thiếu thốn, khó khăn, căng thẳng. Chính gia đình của Thánh Gia cũng không là ngoại lệ, thậm chí còn lao đao, cơ cực hơn nhiều gia đình chúng ta.
Trong bản Tin Mừng hôm nay, chỉ một đoạn ngắn mà chúng ta đã thấy sức thần Chúa hối thúc  Giuse “trỗi dậy” tới 3 lần. Bước khởi đầu của Thánh Gia thất luôn luôn là một cuộc lên đường, là trốn chạy, là đe dọa, là bất can.
Nếu được kể sẽ phải kể thật nhiều, nếu được nói sẽ phải nói thật lâu, những phong ba sóng gió, những bấp bênh, chao đảo đổ dồng xuống gia đình Thánh Gia:
-Cuộc tình duyên giữa Giuse và Maria đã tưởng chừng như không thành, vì Maria có thai trước khi hai người về chung sống.
-Đến khi sinh con, lại bơ vơ lạc long giữa quê nhà, không chốn nương thân.
-Khi sinh con rồi lại phải bôn ba trốn chạy giữa đêm khuya vì Herode lùng bắt.
-Lúc lên Đền Thánh lại lạc mất con, phải tìm kiếm suốt ba ngày trong lo âu héo hắt.
-Khi con khôn lớn ra ngoài giảng đạo thì họ hàng lại cho là kẻ mất trí.
-Nhất là khi đứng dưới chân thánh giá thì lòng Đức Mẹ như tan nát rã rời.
Phải nói rằng, Thánh Gia là một gia đình gương mẫu và thánh thiện nhưng cũng không được miễn chuẩn cho khỏi đau khổ và thử thách . Tuy nhiên, chúng ta cũng phải nhìn nhận rằng cho dù Thánh Gia có gặp bao cảnh ngặt nghèo quẫn bách thì mái ấm Nadarét vẫn đong đầy hạnh phúc.
Bí quyết của hạnh phúc ấy chính là vì Thánh Gia luôn có Chúa hiện diện, mà nơi đâu có Chúa thì nơi ấy là thiên đàng.
Bí quyết của hạnh phúc ấy chính là vì các thành viên trong gia đình Thánh Gia luôn lắng nghe tiếng Chúa và mau mắn thi hành thánh ý Người.
Bí quyết của hạnh phúc ấy là vì trong mọi nghịch cảnh, Thánh Gia luôn tin tưởng và phó thác cho chương trình của Thiên Chúa.
Bí quyết của hạnh phúc ấy chính là vì các Ngài luôn biết rằng nghe và đối thoại, cảm thông và chia sẻ nhất là các ngài luôn hít thở không khí trong lành của vui tươi, hòa nhã và yêu thương.
***  

Lạy Thánh Gia Thất, có những vợ chồng bước đi trong đời, mà những bước chân dẫm lên đời nhau rất đau đớn. Xin cho các gia đình Kitô hữu chúng con biết nhìn lên Thánh Gia như khuôn mẫu cho mọi quan hệ giữa vợ với chồng, giữa cha mẹ và con cái, giữa anh chị em trong gia đình với nhau, để luôn quí trọng nhau và chăm lo cho nhau trong mái ấm tình thương. Amen .


Trích “Như Thầy Đã Yêu” by Thiên Phúc

dongcong.net November 29, 2013

 

 

 
     

Tỉnh Dòng Đồng Công Hoa Kỳ
1900 Grand Ave - Carthage, MO 64836
Phone: ( 417) 358-7787 Fax: (417) 358-9508
cmc@dongcong.net (văn phòng CD) - web@dongcong.net (webmaster)