Sống Lời Chúa báo Trái Tim Đức Mẹ
Nam C
Chủ nhật 5 Thường Niên - năm C; 7-2-2010
Lc 5:1-11
Nghe theo ý Chúa
Tin Mừng Chủ nhật thứ V thường niên hôm nay thuật lại ơn gọi của ba tông đồ đầu tiên: Phêrô, Gioan và Giacôbê. Các ông đã được Chúa gọi và chinh phục theo Chúa dường như khá dễ dàng. Thánh Luca đã làm nổi bật lên ý nghĩa của sự tuân phục mà các tông đồ đầu tiên dành cho Chúa và qua đó làm nổi bật lên hiệu quả của sự hiện diện của Chúa trong cuộc đời của các ông.
Trước hết, chúng ta hình dung hình ảnh Chúa Giêsu đang đứng ở bờ hồ, xung quanh Ngài là đám đông dân chúng đang chen lấn, muốn đến gần Người hơn để có thể nghe Lời Thiên Chúa. Các tông đồ đầu tiên đã không từ chối lời đề nghị của Chúa là xin được sử dụng một trong hai chiếc thuyền đang để trống, để rồi từ trên thuyền Ngài giảng dạy đám đông.
Đêm hôm trước các ông đã thất bại trong nghề nghiệp của mình vả sự xuất hiện của Chúa thật đúng lúc đã giải thoát các ông khỏi tình trạng bế tắc. Các ông thất bại khi không có Chúa, nhưng kể từ khi Chúa xuất hiện, mọi sự thay đổi. Các ông thành công vì đã nghe theo lời đề nghị của Chúa, và rồi sau đó là việc Chúa mời gọi các ông tiến xa hơn, từ nay không làm nghề chài lưới nữa nhưng sẽ làm ngư phủ đánh lưới người, chinh phục mọi người về cho Chúa.
Giả như các ông từ chối không cho Chúa lên thuyền của mình, từ chối không muốn ra khơi lần nữa thì chắc chắn sẽ không có mẻ cá lạ lùng và cũng sẽ không có chuyện các ông bị Chúa chinh phục đến độ từ bỏ tất cả để theo Chúa.
Ở chiều kích nhân loại, các ông đã được Chúa thu phục từ khi các ông quảng đại cởi mở cõi lòng để Chúa đi vào, khởi đi từ việc đơn giản là cho phép Chúa sử dụng thuyền của mình để rồi những diễn biến tiếp theo đều đã xảy ra nằm ngoài dự kiến của các ông.
Ở chiều kích siêu nhiên, từ khi Chúa xuất hiện, sự thất bại của các ông đã biến thành thành công; nỗi buồn suốt đêm vất vả lao động đã được đổi lại thành niềm vui lớn lao. Nhưng sự biến đổi quan trọng nhất mà Chúa thực hiện nơi các ông là các ông đã quyết định từ bỏ tất cả để lên đường theo Chúa. Đó là một sự chinh phục thật ngoạn mục và mãnh liệt.
Ngẫm nghĩ mà xem, nhiều khi chúng ta từ chối một lời thỉnh cầu hay đề nghị của một người nào đó để rồi sau đó chúng ta mới nhận ra rằng mình đã mất đi một cơ hội tốt để xây dựng một mối quan hệ; hay để đạt được một điều gì đó giá trị hơn điều chúng ta có thể hy sinh hay mất đi.
Trong quan hệ với Chúa cũng thế. Nhiều khi chúng ta đóng kín tâm hồn, không nghe và không muốn nghe tiếng mời gọi của Chúa để rồi sau đó mới nhận ra rằng lòng mình trống vắng, bất an.
Nếu chúng ta mở lòng cho Chúa đi vào và cho phép Chúa sử dụng những gì mình đang sở hữu; nếu chúng ta nghe theo tiếng mời gọi của Chúa qua tiếng lương tâm, qua Lời Chúa, qua những trung gian nhân loại hằng ngày, chắc chắn sẽ có những biến chuyển kỳ diệu xảy ra và chắc chắn chúng ta sẽ thu lượm được những thành công mỹ mãn, hạnh phúc sẽ tròn đầy và viên mãn hơn.
Bài Tin Mừng hôm nay mời gọi chúng ta điều ấy. Hãy mở lòng ra cho Chúa đi vào, hãy để lòng lắng nghe tiếng Chúa mời gọi để có những thay đổi ngoan mục và hạnh phúc sung mãn hơn. Sự hiện diện của Chúa trong cuộc đời chúng ta là một sự hiện diện vô cùng quan trọng. Chúa sẽ đồng hành và sẽ giải thoát chúng ta khỏi những bế tắc của cuộc sống. Chúa sẽ đem chúng ta đến một thứ hạnh phúc lớn lao hơn, một kết thúc có hậu hơn. Muốn như thế, chỉ một điều kiện duy nhất là cởi mở cõi lòng mình và mời gọi Chúa đi vào để sống và hoạt động trong chúng ta. Chúa sẽ không làm gì được hơn nếu lòng chúng ta cứ đóng chặt bởi những bận tâm lệch lạc hoặc những định kiến cố hữu.
Hãy xin cho mình ơn nhận ra tiếng mời gọi của Chúa, và ơn quảng đại đáp trả tiếng mời gọi ấy. Thiên Chúa không thua lòng quảng đại của chúng ta. Nếu chúng ta rộng lòng đáp trả, dù có phải hy sinh, chịu ít nhiều thiệt thòi, chắc chắc Chúa sẽ bù đắp cho chúng ta nhiều hơn điều chúng ta mong đợi.
Lm Louis Kim
NS Trái Tim Đức Mẹ
- 1900 Grand Ave,
Carthage, MO 64836 ttdm@dongcong.net