dongcong.net
 
 

Sống Lời Chúa báo Trái Tim Đức Mẹ
Nam C

Chúa Nhật 6 thường niên-Năm C; 14-2-2010
Luca 6:17,20-26
Các Mối Phúc Thật

Ai cũng khao khát hạnh phúc.  Thiên Chúa dựng nên chúng ta mong đợi chúng ta được hạnh phúc.  Nhưng làm thế nào chiếm hữu hạnh phúc?  Hạnh phúc là hoa qủa của một thứ hạt giống nảy sinh trong thửa đất tâm hồn ta.  Không ai bán mà cũng chẳng ai mua bằng tiền bằng bạc được.  Vậy hạt nào sẽ nở cây hạnh phúc?  Mạng vi tính, truyền hình, quảng cáo hay nhật  báo … đều hứa hẹn cho ta hoa hạnh phúc, nhưng thực tế những người giết giờ bằng cách đó có hạnh phúc không? Hay là chỉ bắt được những ảo ảnh hạnh phúc mau qua?  Hạnh phúc chân thật vĩnh cửu được Chúa Giêsu trình bày trong bàì Phúc Âm hôm nay cống hiến chúng ta chìa khóa để mở vào kho tàng hạnh phúc thế gian không cho được, đó là Các Mối Phúc Thật.  Các mối Phúc này là những hạt giống chúng ta cần vun trồng trong đời sống vì nó sẽ nở hoa hạnh phúc.

Chúa Giêsu mở đầu những Mối Phúc Thật bằng: “Phúc cho các con là những người nghèo khó vì  Nước Trời là cuả các con” (Lc 6:20).  Hạt giống hạnh phúc này chỉ nảy sinh trong thửa đất khiêm tốn, không mơ ước phù vân chóng qua.  Của cải trần gian chỉ đưa đến kiêu hãnh.  Tham vọng là trái mìn phá tan hạnh phúc!  Riêng trong đời sống gia đình, mối phúc này còn có nghĩa là yêu thương chấp nhận con cái Chúa ký gửi, cho dù vì vậy chúng ta không có một một lối sống sung túc như dự tưỏng.   Phá thai, ngừa thai hay triệt sản là ngược lại với mối phúc này.  Sự khiêm tốn cũng giúp chúng ta nhận ra vai trò của Chúa và chỗ đứng của mình.  Một tâm hồn khiêm tốn chân nhận Chúa là tác gỉa của sự sống từ lúc thụ thai trong lòng mẹ cho đến khi từ giã cõi đời để trở về với Đấng tạo thành.

“Phúc cho các con là những người đói khát, các con sẽ được no đầy” (Lc 6:21).  Ngày nay nhiều người có lương tâm nỗ lực tìm kiếm sự công bình cho các con trẻ còn trong bụng me, vì các em bị cướp đi quyền sống qua việc phá thai vô nhân đạo.  Tính tới nay số các trẻ em xấu số này đã lên tới 48 triệu ở tại Hoa Kỳ từ khi đạo luật cho phép phá thai được tối cao pháp viện thông qua năm 1973.  Sự thiếu kính trọng với bào thai sẽ dẫn đến sự thiếu kính trọng với nhưng người mang bệnh tật hay già nua khi dùng những phương pháp trợ tử!  Chúng ta phải đói khát sự công bình đòi quyền sống phải được tôn trọng.

“Phúc cho các con những kẻ bây giờ khóc lóc, các con sẽ được  vui cười” (Lc 6:21).  Chúng ta khóc lóc vì tội mình, vì bất công và an ủi những người đang than khóc thì phúc!  Khóc lóc với người là thương cảm với người.  Thương cảm rất khác với thương hại.  Thương cảm có nghĩa là cùng cảm thông với họ, nhưng thương hại thì hàm ý là “tội nghiệp qúa, cho dù vô luân tôi cũng giúp bạn ra khỏi tình trạng đó đi!”  Vì thương hại nên khuyên phá thai cho xong đi, (nhưng nào có bao giờ xong!), trong khi thương cảm mang đến sự giúp đỡ cần thiết cho người mẹ và đứa con trong dạ có bình minh hy vọng rằng ngày mai trời lại sáng!  Thương hại sẽ đưa đến trợ tử để kết thúc đau khổ và bất hạnh, trong khi đó cảm thông là dùng những  phương cách giảm đau và nâng đỡ họ cho đến giờ phút lìa đời.

“Phúc cho các con khi ngưòi đời ghét các con, khi vì Con Người mà bị người ta oán ghét, khai trừ, sỉ vả và bị xóa tên như đồ xấu xa.  Ngày đó các con hãy vui mừng nhảy múa, vì này đây phần thưởng dành cho các con ở trên trời thật lớn lao.  Bởi lẽ các môn sứ cũng đã từng bị cha ông họ đối xử như thế” (Lc 6:23-23).  Để trung thành theo đường lối Chúa, chúng ta nói sự thật và tranh đấu cho công bình.  Chúng ta phải là tiếng nói cho những ngươi không có tiếng nói như dân nghèo và trẻ em trong thai, và vì thế chúng ta sẽ bị thế gian và những người thuộc về thế gian bắt bớ.  Trong Hoa Kỳ, sự bắt bớ có thể là bị coi như đạo đức gỉa, lỗi thời, kém văn hóa, không theo kịp đà tiến xã hội hiện đại…  Một vài nơi trên thế giới, Kitô hữu bị bỏ tù, đánh đập và giết khi họ lên tiếng trước bất công, làm nhân chứng cho đức tin.  Khi bị bắt bớ vì Chúa, chúng ta hãy hân hoan bởi được coi là xứng đáng chịu khổ nhục vì danh Chúa Kitô. (Act 5:41)

Các Mối Phúc được biết đến cách rộng rãi, ngay cả những người ngoài Kitô Giáo cũng thán phục các Mối Phúc mà Chúa công bố.  Nhưng tiếc là không nhiều người thực hành các Mối Phúc này!  G.K.Chesterton, một người trở lại Công Giáo đầu thế kỷ 20 nói: “Người ta không muốn biết, cũng không muốn gia nhập đạo Chúa vì nó có vẻ bó buộc nên không ai muốn sống thử.”

Trong ánh sáng vĩnh cửu, Các Mối Phúc này rất được quý chuộng, vì nó là hạt giống sinh ra hạnh phúc bất diệt.  Nếu ta thành tâm thực hành các Mối Phúc tại thế, chúng ta sẽ tạo lập một văn hóa sự sống trong tình tương thân tương ái.  Tâm hồn được bình an hạnh phúc từ đời này và phúc lớn hơn khi được Thiên Chúa làm gia nghiệp đời đời.

Nữ tu Michelle Thu Hà, CMR

NS Trái Tim Đức Mẹ
- 1900 Grand Ave,
Carthage, MO 64836 ttdm@dongcong.net

 

 

 
     

Tỉnh Dòng Đồng Công Hoa Kỳ
1900 Grand Ave - Carthage, MO 64836
Phone: ( 417) 358-7787 Fax: (417) 358-9508
cmc@dongcong.net (văn phòng CD) - web@dongcong.net (webmaster)