dongcong.net
 
 

Sống Lời Chúa báo Trái Tim Đức Mẹ
Nam C

Chúa Nhật I Mùa Chay-Năm C; 21-2-2010
Luca 4:1-13
Chúa chịu cám dỗ

Có một anh chàng mập béo phì vì  khoái ăn ngọt. Mỗi buổi sáng trước khi đến sở làm anh phải ghé vào tiệm donut và vác một thùng to tổ bố đưa vào văn phòng ngồi ăn. Vì anh ta quá nặng ký nên mỗi lần đi gặp bác sĩ đều làm bể một cái cân. Bác sĩ bắt anh ta phải diet, nhịn ăn đồ ngọt. Cả sở làm đều biết chuyện này. Một hôm anh này vào sở làm cười toe toét mắt híp lại có vẻ khoái chí, trên tay mang một thùng donut đóng đầy đường cục. Mấy người bạn xúm lại hỏi anh: “Bác sĩ cấm anh ăn đồ ngọt mà không nghe lời hả?” Anh ta trả lời: “Chịu thôi! Đấy là ý Chúa đó mà. Tôi cầu nguyện rằng nếu  Chúa không muốn tôi ăn bánh ngọt sáng nay thì cho người ta đậu xe kín hết trước cửa tiệm. Sau khi đã chạy 20 vòng block phố tôi thấy có chỗ đậu xe bỏ trống trước cửa tiệm.” Đối với nhiều người giữ được chay tịnh không phải là chuyện dễ dàng. Đã là con người ai cũng có những đam mê cần phải điều khiển.
Trong Mùa Chay Giáo Hội kêu mời mỗi người chúng ta nhìn lại cuộc sống và điều khiển những đam mê bằng cách đi vào hoang địa với Đức Kitô để chịu thử thách. Trong bài Phúc Âm hôm nay, thánh sử Luca thuật lại câu chuyện Chúa chịu cám dỗ trong sa mạc sau 40 ngày ăn chay. Câu chuyện này cũng được ghi lại trong Phúc Âm thánh Matthêu, có thể do cùng một nguồn tài liệu. Tác giả nguyên thủy tường thuật câu chuyện này hình như muốn làm nổi bật những nét tương đồng và đối chiếu giữa Đức Kitô và dân tộc Do Thái. Trong cuộc xuất hành, được giải thoát khỏi kiếp nô lệ trong đất Ai Cập, người Do Thái phải lưu lạc trong hoang địa suốt 40 năm trường. Đức Kitô ăn chay cầu nguyện trong hoang địa 40 ngày để chuẩn bị cho sứ mạng truyền giáo loan tin mừng cứu độ. Ba lần ma quỉ đến cám dỗ đều bị Chúa đẩy lui dùng lời trích từ Kinh Thánh liên quan đến hành trình trong hoang địa của người Do Thái.

Khi Chúa đói, quỉ cám dỗ Chúa biến đá thành bánh, nếu Ngài thật là Con Thiên Chúa. Chúa đáp lại bằng lời trích từ sách Đệ Nhị Luật: “Người ta sống không nguyên bởi bánh.” Đây là nghệ thuật văn chương giống như “xướng kinh”, chỉ cần xướng một câu là người đọc nhớ lại cả đoạn.  Câu này trích từ bài giảng của ông Maisen lúc ông nhắc nhớ dân Do Thái rằng, “Chúa đã khiến các ngươi phải hạ mình xuống và để các ngươi phải đói, và nuôi sống các ngươi bằng manna mà các ngươi và cha ông chưa từng biết tới, để Người cho các ngươi hiểu rằng người ta sống không nguyên bởi bánh, nhưng bởi mọi lời do miệng Thiên Chúa phán ra.” (8:3) Trước khi được ăn manna, người Do Thái đã kêu trách Chúa để họ chết đói trong hoang địa. Họ đã thất bại trước thử thách.

Sau đó quỉ đưa Chúa lên cao và dụ Chúa thờ lạy nó. Đức Kitô trả lời bằng câu trích từ điều răn thứ nhất trong Mười Điều Răn Chúa trao cho Maisen trên núi Sinai: “Ngươi phải thờ phượng Chúa là Thiên Chúa ngươi, và phải thờ phượng một mình Người mà thôi.” Trong khi Maisen ở trên núi Sinai lãnh nhận Mười Điều Răn. Người Do Thái đúc một con bò vàng và thờ lạy nó. Họ đã sa ngã.

Trong cám dỗ thứ ba ma quỉ đưa Đức Kitô trên nóc đền thờ và dụ Chúa gieo mình xuống. Nó cũng dùng lời Kinh Thánh:  “Thiên Chúa sẽ cho thiên sứ gìn giữ bạn.” “Thiên sứ sẽ tay đỡ tay nâng, cho bạn khỏi vấp chân vào đá.” Chúa đáp lại bằng lời trích từ sách Đệ Nhịu Luật: “ Ngươi chớ thử thách Chúa là Thiên Chúa của ngươi.” Đây là câu trích bài giảng của ông Maisen nhắn nhủ dân Do Thái trong sách Đệ Nhị Luật: “Các người đừng thử thách Chúa là Thiên Chúa của các ngươi như các ngươi đã làm tại Massah.”  (6:16) Sách Xuất Hành thuật lại câu chuyện ở Massah, người Do Thái ở trong hoang địa không có nước nên họ sợ chết khát và gây chuyện với ông Maisen. Họ đặt câu hỏi: “Có thật Thiên Chúa ở với chúng ta hay không?” Một lần nữa họ không tin vào Thiên Chúa.

Qua ba cám dỗ với những nét tương đồng và đối chiếu, chúng ta nhớ lại lời thánh Phaolô: Đức Kitô là trưởng tử của một đoàn dân tuyển chọn mới. Giống như dân Do Thái, Đức Kitô đã vào hoang địa để chịu thử thách, nhưng điểm khác biệt là dân Do Thái đã thất bại trước thử thách, còn đức Kitô đã thắng vượt thử thách. Nhờ chiến thắng của Đức Kitô chúng ta có sức mạnh, gương sáng và ơn thánh để chiến thắng mọi cám dỗ thử thách trong đời sống.

Lm. Nguyễn Hùng


NS Trái Tim Đức Mẹ
- 1900 Grand Ave,
Carthage, MO 64836 ttdm@dongcong.net

 

 

 
     

Tỉnh Dòng Đồng Công Hoa Kỳ
1900 Grand Ave - Carthage, MO 64836
Phone: ( 417) 358-7787 Fax: (417) 358-9508
cmc@dongcong.net (văn phòng CD) - web@dongcong.net (webmaster)