dongcong.net
 
 

Sống Lời Chúa báo Trái Tim Đức Mẹ
Nam B

Chúa Nhật III Mùa Vọng – Năm B; 14-12-2008
 “Tôi là tiếng kêu trong hoang địa” Ga 1: 6-8, 19-28

Sau một trận bão tuyết, tại một phi trường lớn có nhiều hành khách bị kẹt lại vì không có chuyến bay. Ở quầy tiếp viên, trong khi hành khách xếp hàng dài chờ tới phiên, một ông khách nghênh ngang tự nhiên cắt hàng đi thẳng đến cô tiếp viên và nói một cách hống hách: “Tôi cần một chuyến bay sớm nhất đi khỏi chỗ này”. Cô tiếp viên thẳng thắn nói với ông khách một cách lịch sự: “Xin ông vui lòng chờ tới phiên ở cuối hàng”. Ông khách xừng xộ lớn tiếng: “Cô có biết tôi là ai không?” Cô tiếp viên điềm tĩnh cầm chiếc micrô nói lên loa khắp phi trường: “Ở quầy tiếp viên có người không biết mình là ai. Xin thân nhân của người này đến nhận đưa về điều trị gấp”.

Nếu một người tự nhiên không biết mình là ai, những người chung quanh sẽ cho rằng người này bị mất trí, điên khùng. Trong số những người sống cùng thời với thánh Gioan Tẩy giả, có lẽ nhiều người cho rằng ngài điên vì lối sống và cách ăn mặc không giống ai. Tuy nhiên cũng có nhiều người cho rằng ngài là một vị tiên tri hoặc là Đấng Thiên Sai mà dân Do Thái đang mong đợi. Trong bài Phúc Âm hôm nay các tư tế và thày Lêvi đến hỏi Gioan: “Ông là ai?” Gioan xác nhận ông không phải là Đấng Thiên Sai, cũng không phải là đấng tiên tri. Khi người ta cố vặn hỏi ông thực sự là ai, Gioan trả lời: “Tôi là tiếng kêu trong hoang địa: Hãy sửa cho ngay đường Chúa đi, như tiên tri Isaia đã loan báo”. Gioan đã thực sự là tiếng lương tâm cho dân Do Thái thời đó. Ông kêu gọi người ta chuẩn bị đường đi ngay thẳng cho Chúa đến bằng cách kêu mời thống hối, làm thức tỉnh lương tâm ngủ mê của họ. Tiếng lương tâm đó đã thẳng thắn khiển trách vua Herôđê vì điều trái vua đã làm, bất chấp hậu quả nguy hiểm đến tính mạng. Sau cùng Gioan đã chấp nhận cái chết để làm tròn sứ mạng chứng nhân cho sự thật.

Trong những ngày Mùa Vọng, chuẩn bị đón mừng kỷ niệm Thiên Chúa sinh làm người, Giáo Hội muốn giới thiệu thánh Gioan với chúng ta như tiếng kêu nhân chứng của sự thật. Thánh Gioan biết mình là ai và không phải là ai. Để chuẩn bị tâm hồn đón mừng lễ Giáng Sinh, đón Chúa đến trong tâm hồn, chúng ta cần xác định mình là ai và không phải là ai. Trong thế giới ngày nay, những tà thuyết sai lầm đang đầu độc nhiều người và họ không ngần ngại gieo rắc những sai lầm đó cho người khác, đặc biệt những người trẻ. Người ta nói rằng: “Không có gì đúng, không có gì sai. Điều gì có lợi cho mình thì cứ việc làm. Ai bị thiệt thì ráng chịu. Tôi chỉ lo cho thân mình thôi.” “Chúa đâu có bắt mình đi nhà thờ. Chỉ có Giáo Hội khó khăn ra luật bắt phải thế này, bắt phải thế kia. Tôi không đi nhà thờ mà không làm điều gì xấu, vẫn hơn những người đi nhà thờ mà nói hành nói xấu, cãi nhau ầm ĩ lên.” Và còn nhiều điều sai lầm khác đang được người ta rêu rao.

Những tà thuyết đó cho thấy những con người không biết mình là ai, do đó cũng không biết những gì không phải là mình. Một người Kitô hữu phải nhận biết rõ mình được kêu gọi để nên giống Chúa Kitô: “Ai muốn theo ta hãy từ bỏ mình và vác thánh giá hàng ngày mà theo ta”. Những luận điệu sai lầm trên phản ảnh tâm tư ích kỷ, thích dễ dãi và suy tôn cái tôi vĩ đại, đi ngược lại với tinh thần Phúc Âm. Người Kitô hữu không phải là người gian dối, nói ngược, nói xuôi để kiếm lợi. Tại học đường, trung học, cũng như đại học, học sinh ăn gian bài vở để lấy điểm và cho rằng đó là chuyện bình thường bao lâu mình không bị bắt. Được huấn luyện, dạy dỗ với não trạng đó, thế hệ tương lai sẽ toàn là những con người gian dối, lừa lọc, hư hỏng. Người Kitô hữu phải là nhân chứng cho sự thật để có thể dọn đường ngay thẳng cho Chúa đến.

Lm. Nguyễn Hùng

NS Trái Tim Đức Mẹ - 1900 Grand Ave, Carthage, MO 64836 ttdm@dongcong.net

 

 

 
     

Tỉnh Dòng Đồng Công Hoa Kỳ
1900 Grand Ave - Carthage, MO 64836
Phone: ( 417) 358-7787 Fax: (417) 358-9508
cmc@dongcong.net (văn phòng CD) - web@dongcong.net (webmaster)