Sống Lời Chúa báo Trái Tim Đức Mẹ
Nam B
Chúa Nhật IV Mùa Vọng – Năm B; 21-12-2008
Mẹ Đầy Ơn Phúc- Lc 1:26-38
Một hình ảnh tuyệt vời đã in sâu đậm vào lòng mọi người, đó là hình ảnh một trinh nữ khiêm tốn quỳ trước Sứ Thần Gáp-ri-en để đón nhận lời Chúa truyền dạy. Trinh nữ đó là Đức Ma-ri-a, thuộc dòng dõi vua Đa-vít, cư ngụ tại xứ Ga-li-lê, thành Na-da-rét, là con ông Gio-a-kim và bà An-na. Thời ấy, Đức Ma-ri-a tuổi vừa trạc 15, 16 và đã đính hôn với ông Giu-se là một người công chính cũng thuộc nhà Đa-vít.
Vì quá thương yêu loài người, Thiên Chúa đã chọn Đức Ma-ri-a để cộng tác với Ngài trong chương trình cứu độ, Ngài đã gìn giữ Đức Ma-ri-a cách riêng để làm Mẹ Đấng Cứu Chuộc nhân loại là Đức Giê-su Ki-tô.
Khi thời gian đã điểm, Thiên Chúa đã sai Sứ Thần Gáp-ri-en mang tin mừng đến với Đức Trinh Nữ Ma-ri-a là bà sẽ là Mẹ của Đức Giê-su, Con Một Thiên Chúa. Đức Ma-ri-a rất bối rối, vì đã dâng mình cho Chúa, khấn hứa sống trọn đời trinh khiết, thì làm sao có thể sinh con và làm mẹ được? Sứ Thần Gáp-ri-en đã tỏ cho Ngài biết là với quyền năng của Chúa Thánh Thần, thì không có gì mà Thiên Chúa không làm được. Đức Ma-ri-a đã hoàn toàn tin yêu và tín thác nơi Chúa. Ngài cúi đầu vâng phục: “Này tôi là tôi tá Thiên Chúa, tôi xin vâng lời sứ thần truyền” (Lc 1:38)
Vì tình yêu và tín thác nơi Chúa, Đức Ma-ri-a đã bất chấp tất cả, từ những luật lệ, phong tục, tập quán khắt khe của người Do-thái thời ấy và ngay cả đến mạng sống của mình nữa. Thật vậy, theo luật Do-Thái thì khi một người con gái nào không chồng mà mang thai sẽ bị ném đá chết bất cứ lúc nào. Đức Ma-ri-a quả thực là một người phi thường, tình yêu và sự tín thác nơi Chúa của Mẹ Ma-ri-a là tấm gương sáng ngời cho con cái Mẹ qua muôn thế hệ và mãi mãi ngàn đời.
Thánh Lu-ca đã ghi lại: “Bà đã sinh con đầu lòng” (Lc 2:7). Đức Ma-ri-a đã trở thành Mẹ Thiên Chúa, thực sự và trọn vẹn. “Mẹ” đây không phải là một tước hiệu, nhưng là một thực tại, một ý thức hiểu biết và chấp nhận, in dấu ấn mãi mãi và làm thay đổi hình dạng người phụ nữ làm mẹ. Dấu ấn nơi Đức Mẹ đây không phải là vô hình, nhưng là dấu ấn mà một hài nhi được sinh ra mãi mãi gọi người sinh ra mình là mẹ. Yếu tố cấu thành vai trò làm mẹ là “Thụ thai và sinh hạ”. Mẹ Thiên Chúa là một mầu nhiệm mang đầy nghịch lý với lý trí loài người. Một tước hiệu làm cho Giáo Hội kinh ngạc và sững sờ. Phụng vụ nói rằng: Đấng mà các tầng trời không thể chứa nổi, đã khép mình nơi lòng dạ một người mẹ.
Mẹ Ma-ri-a được tràn đầy ơn phúc, Mẹ đã cưu mang Đấng Cứu Thế và nhờ Mẹ mà loài người được hưởng nhờ ơn cứu độ. Mẹ là người luôn luôn tuân theo thánh ý Chúa với hai tiếng “Xin Vâng”. Cuộc đời của Mẹ Ma-ri-a đầy đau khổ và con cái Mẹ nơi dương thế gặp muôn ngàn gian khổ và không ai cảm thông con cái bằng người mẹ; vì thế Mẹ Ma-ri-a luôn luôn an ủi, giúp đỡ những ai kêu cầu cùng Mẹ.
Nguyện xin Mẹ Ma-ri-a cầu bầu cùng Chúa, giúp sức cho chúng con dù trong bất cứ hoàn cảnh nào, luôn biết làm theo thánh ý Chúa, biết thưa “Xin Vâng” với Chúa như Mẹ đã làm, biết sống và làm đúng với Tin Mừng của Chúa.
Pt. Nguyễn Văn Đức
NS Trái Tim Đức Mẹ - 1900 Grand Ave, Carthage, MO 64836 ttdm@dongcong.net