Sống Lời Chúa báo Trái Tim Đức Mẹ
Nam B
Lễ Chúa Chịu Phép Rửa – Năm B, 11-1-2009
Hãy đến với dòng nước… Mc 1:6b-11
Dân Do Thái đã quằn quại dưới ách thống trị của ngoại bang từ lâu đời. Họ hy vọng sự sám hối theo lời kêu gọi của Gioan Tảy giả sẽ kéo lòng xót thương của Chúa. Chúa sẽ đến giải thoát họ. Lòng họ thêm tràn trề hy vọng khi Gioan tuyên bố: “Đấng sẽ đến sau tôi, Ngài quyền năng hơn tôi, và tôi không đáng tháo giây giày cho Ngài...” Nhưng họ không ngờ Chúa đã đến một cách lặng lẽ, ngoài sự mong đợi của họ. Chúa đã sắp hàng nhận phép rửa của Gioan như bao nhiêu người khác. Nỗi thất vọng chưa kịp kéo tâm hồn họ xuống, thì một biến cố khác tiếp đến cũng quá sức tưởng tượng đã kéo tâm hồn họ lên: sau khi Ngài bước lên khỏi dòng nước, các tầng Trời mở ra, Thánh Thần hiện xuống trên Ngài dưới hình chim bồ câu, rồi có tiếng từ trời phán: “Đây là con yêu dấu của Ta, Ta hài lòng về Người.”.
Thiên Chúa Cha hài lòng về Đức Giêsu vì Ngài khiêm tốn, đầy yêu thương, và vâng phục Thánh ý Cha, đến đồng hành với con người trong hành trình sám hối và đền tội, để rồi nhận lãnh trọn vẹn cuộc sống mới, một cuộc sống tái sinh trong Chúa Thánh Thần... Và Chúa Giêsu đã kêu gọi họ: “Tất cả những ai đang khát hãy đến với Ta...”
Dòng nước cứu độ cho những ai đang khao khát sự công chính, sẽ thanh tẩy hết mọi tội lỗi và đem lại nguồn sống mới trong Thánh linh. Dòng nước ấy tuôn chảy từ trời xuống, sẽ làm cho tâm hồn con người được hồi sinh, ánh sáng bừng lên trong đêm tối. Từ đây họ không còn phải kêu khóc trước thảm cảnh nô lệ một mình, và không lối thoát. Sau khi Chúa Giêsu nhận phép rửa, Chúa Cha đã tuyên bố, Ngài tuy mặc thân xác loài người nhưng là Con Thiên Chúa. Khi chúng ta nhận lãnh phép rửa, ta sẽ được sáp nhập vào Chúa Giêsu để trở nên con Thiên Chúa. Ngài sẽ đi cùng với ta trên mọi nẽo đường đời, ban cho ta một thần trí mới, một tâm hồn mới: Có Thiên Chúa đi cùng!
Chúa không hứa sẽ cất đau khổ khỏi chúng ta. Đau khổ vẫn còn đó, nhưng khi chọn Chúa, chúng ta sẽ theo Ngài về với Cha trong cõi hằng sống. Và ngay cả sự chết không còn mang ý nghỉa một hình phạt, mà chỉ là ngưỡng cửa vượt qua cuộc sống này để tới cuộc sống hoàn hảo, mang trọn vẹn ý nghỉa của hạnh phúc làm con Thiên Chúa. Ngày nay người ta đang tìm kiếm hạnh phúc hơn bất cứ bao giờ, nhưng họ tìm kiếm hạnh phúc ngoài Thiên Chúa (Mẹ Têrêsa Calcutta). Họ muốn đắp xây một thiên đàng cho chính họ bằng cách xây một tháp Babel khác. Nếu trong đau khổ, trong đêm tối của cuộc đời người ta biết khao khát sự công chính và Tình yêu của Thiên Chúa, khi đó, họ mới cảm nghiệm “Trong đêm đen vẫn có ánh Mặt Trời...”.
Trước thảm cảnh của thế giới ngày nay, chúng ta hãy cùng với Chúa Giêsu đến với dòng nước sám hối và ân sủng của Thiên Chúa, tái sinh mỗi ngày cho đến khi nên đồng hình đồng dạng với Chúa Giêsu trong sự sống và sự chết cho tình yêu...
Sr. Tố Nhung, OP
NS Trái Tim Đức Mẹ - 1900 Grand Ave, Carthage, MO 64836 ttdm@dongcong.net