Sống Lời Chúa báo Trái Tim Đức Mẹ
Nam B
Chúa Nhật Lễ Hiển Linh, 4-1-2009
Tìm đến với Chúa bằng cách nào? Mt 2:1-12
Khi Chúa Hài Nhi sinh ra, có hai nhóm người đặc biệt tìm đến để kính viếng. Đó là các mục đồng và các nhà Đạo Sĩ. Các mục đồng biết Chúa nhờ mạc khải siêu nhiên. Các nhà Đạo Sĩ biết ngày sinh của Chúa Giêsu là nhờ vào khoa học tự nhiên. Các ngôi sao không tỏ cho họ hay biết mà các ngài phải tìm hiểu những dấu chỉ để tìm ra ý nghĩa và biến cố dẫn tới việc Chúa sinh ra.
Có nhiều cách khác nhau chỉ cho biết việc Con Thiên Chúa sinh ra. Các mục đồng là những người phải tẩy uế mới được vào Đền thờ lại là những người được thiên thần trực tiếp mạc khải việc Chúa giáng sinh. Còn các nhà Đạo sĩ thì tìm biết Chúa sinh ra qua việc học hỏi các sự vận chuyển của tinh tú. Trong khi các kinh sư và vua Hêrôđê thì tìm hiểu Thánh Kinh để biết việc Chúa sinh ra. Thị kiến, chiêm tinh và Thánh Kinh là ba hình thức khác nhau để tìm ra cùng một sự thật. Tuy nhiên điều đó không có nghĩa là có sự giống nhau khi tìm đến chân lý. Tin Mừng Mátthêu cho thấy khi ba nhà Đạo sĩ đến Giêrusalem thì ngôi sao dẫn đường biến mất và các ngài phải tìm hỏi các nhà thông thạo thánh kinh mới biết được nơi Chúa sinh ra tại Bêlem. Như vậy ánh sáng mạc khải luôn vượt trên ánh sáng tự nhiên của trí tuệ. Trí tuệ cần phải nhờ ánh sáng mạc khải Thánh kinh mới có thể biết được Chúa sinh ra.
Như vậy ai thực sự tìm thấy Chúa Giêsu? Vua Hêrôđê và các nhà chuyên về Thánh Kinh nhưng không tìm thấy Chúa Giêsu, trong khi ba nhà Đạo sĩ nhờ ánh sao tự nhiên lại tìm gặp được Ngài. Tại sao như vậy? Bởi vì các nhà kinh sư đạo Do Thái mặc dù thủ đắc kho tàng chân lý mạc khải Thánh Kinh nhưng lại không sống theo ánh sáng soi dẫn của Thánh Kinh. Trong khi đó các nhà Đạo sĩ sung sướng vì được ngôi sao dẫn đường và họ đã chuẩn bị hành trang kỹ lưỡng để mò theo ánh sáng chân lý, nên họ nhận ra được Chúa Giêsu và tìm đến Ngài.
Câu chuyện ba nhà Đạo sĩ cho chúng ta thấy thà theo ánh sáng lờ mờ của sự hiểu biết tự nhiên để tìm ra Chúa hơn là có được ánh sáng của Thánh Kinh mà lại lơ là với niềm tin của mình. Những người theo đạo tự nhiên lại là những người chân thành sống theo lương tri của mình, đã tìm thấy Chúa Giêsu qua cách sống đơn sơ thành thật của lương tâm soi dẫn, hơn là những người dù tin đạo nhưng không sống theo đức tin của mình. Đây là một thách đố trong việc sống đạo của thời đại hôm nay.
Lm. Quang Diệm, CMC
NS Trái Tim Đức Mẹ - 1900 Grand Ave, Carthage, MO 64836 ttdm@dongcong.net