Sống Lời Chúa báo Trái Tim Đức Mẹ
Nam B
Lễ Thánh Gia – Năm B; 28-12-2008
Gia Đình Là Tế Bào Của Xã Hội- Lc 2, 22-40
Trong tạp chí Catholic Digest tháng 10 vừa qua, ứng cử viên tổng thống thuộc Đảng Dân Chủ Barach Obama được hỏi ông nghĩ gì về những thử thách mà các gia đình tại Hoa Kỳ đang phải đối mặt. Ông đã trả lời: “Trên các nền tảng mà chúng ta xây dựng đời sống của mình, trước hết phải kể là Thiên Chúa, sau đó là gia đình. Nhưng có những điều đáng tiếc đang xảy đến cho những nền tảng đó. Nếu thành thật chúng ta phải công nhận rằng nhiều gia đình đang vắng bóng những người cha…”
Khi nói: vắng bóng những người cha trong gia đình, có lẽ ông ám chỉ đến những người con không cha vì kết quả của ly dị tại Hoa Kỳ. Thống kê cho thấy khoảng 50% hôn nhân tại Hoa Kỳ bị tan vỡ vì ly dị. Tuy nghị sĩ Obama thuộc đảng Dân Chủ và ông có những chính sách không phù hợp với giáo huấn của Giáo Hội, nhưng chúng ta phải công nhận những nhận xét trên của ông, một cách khách quan, là đúng. Gia đình là một nền tảng rất quan trọng của xã hội và Giáo Hội, đến nỗi Giáo Hội đã không ngần ngại gọi gia đình là một giáo hội tại gia hay tế bào của xã hội
Hôm nay Giáo Hội long trọng mừng lễ Thánh Gia. Một gia đình thánh, một mẫu gương tuyệt hảo cho các gia đình. Thực vậy, Chúa Giêsu không xuống trần gian một cách trực tiếp, những Ngài đã chọn để mình được sinh ra trong một gia đình như mọi người giữa một xã hội có truyền thống đề cao chữ hiếu. Quả thế, ngài đã hạ mình làm gương cho tất cả những ai làm con là phải chu toàn giới luật thứ tư trong Thập Giới, đó là thảo kính cha mẹ như Luca đã viết: “Ngài trở về Nazareth và vâng phục hai ông bà” (Lc 3:51). Chắc chắn Thánh Gia là một gia đình l ý tưởng. Một gia đình l ý tưởng không thể thiếu một trong 3 yếu tố sau:
(1) Vợ chồng yêu thương tôn trọng nhau;
(2) cha mẹ yêu thương săn sóc tốt cho con cái;
(3) Con cái hiếu thảo với cha mẹ. Gia đình sẽ mất hạnh phúc nếu thiếu một trong những yếu tố trên. Nhưng nhìn vào thực tế, chúng ta sẽ thấy rằng những yếu tố quan trọng trên đang bị hao hụt hay thiếu vắng ngay cả tại những gia đình Việt Nam tại hải ngoại.
Một linh mục trẻ mới nhận làm quản nhiệm một họ đạo Việt Nam tại Mỹ than rằng: các thiếu niên trong giáo xứ của cha thật là tội nghiệp và rất thụ động trong việc tham gia các sinh hoạt giáo xứ, vì các em không được quan tâm tại gia đình. Ba mẹ các em thường phải đi làm tại các hãng xưởng hay tiệm Nails vào giờ khác nhau, nên vợ chồng, cha mẹ, con cái rất ít khi qui tụ với nhau. Với tình trạng đó, chúng ta có thể nói, căn nhà các em sống chỉ là một mái nhà trú ngụ, nhưng không thực sự là một mái ấm gia đình.
Trong bài Tin Mừng hôm nay, khi lạc mất Chúa Giêsu, Mẹ Maria và Thánh Giuse đã bỏ tất cả và chấp nhận mọi gian lao hy sinh để tìm cho bằng được Chúa Giêsu. Hiện nay, nhiều gia đình, ngay cả gia đình Việt Nam, đang có những người con đi lạc ngay trong mái nhà đang ở. Lạc đây là lạc tinh thần: chúng bị lạc mất tình thương, bị lạc mất sự quan tâm, lạc mất sự khuyên bảo dạy dỗ bằng lời nói và gương sáng của cha mẹ v.v. Để tìm lại những người con đó, cha mẹ phải chấp nhận hy sinh thời giờ của mình nhiều hơn, để dành cho các em những quan tâm yêu thương mà các em đang lạc mất.
Giáo Hội gọi gia đình là tế bào của xã hội. Do đó xã hội sẽ tốt hay xấu là nhờ vào gia đình. Xin Thánh Gia giúp cho mọi gia đình nên tốt và hạnh phúc.
Lm. Huy Châu, CMC
NS Trái Tim Đức Mẹ - 1900 Grand Ave, Carthage, MO 64836 ttdm@dongcong.net