dongcong.net
 
 

Sống Lời Chúa báo Trái Tim Đức Mẹ
Nam C

Thư Tư Lễ Tro - Năm C; 17-2-2010
Mt. 6:1-6, 16-21
Thay Đổi

Đức Cố Hồng Y Nguyễn Văn Thuận viết, “‘Thay đổi’ không phải chỉ thay đổi mã bên ngoài, thay đổi một số nghi thức cho ngoạn mục, thay đổi tên cho kêu hơn, mà đổi mới tư duy và mặc lấy con người mới đã được tạo dựng theo công bằng và sự thánh thiện của sự thật.” Mùa chay là đỉnh cao của cuộc hành trình canh tân tâm hồn, thay đổi cuộc đời cho tốt hơn. Ở đời này cái gì cũng thay đổi ngoại trừ thay đổi. Đúng như thế, chỉ có thay đổi là không thay đổi, nghĩa là đời sống bao giờ cũng thay đổi. Cái thay đổi đó diễn biến không ngừng. Dù thích hay không, thay đổi là điều cần thiết ở đời. Tuy nhiên, có những điều cần đổi ta lại không, và có những điều không nên thay đổi ta lại đổi thay. Bởi vậy mới có lời cầu nguyện, “Lạy Chúa, xin ban cho con ơn can đảm để thay đổi những điều cần thay đổi, ban cho con ơn an bình để chấp nhận những điều không thể thay đổi, và ban cho con ơn khôn ngoan để phân biệt giữa những gì có thể thay đổi và những gì không thể đổi thay.”

Thay đổi cuộc đời cho tốt hơn, từ bỏ những thói hư, tật xấu chẳng dễ chút nào; trong khi đó những điều không nên thay đổi như tình vợ chồng, nghĩa anh em, lòng chung thủy thì lại thay đổi nhiều và dễ dàng. Tất cả đều đến từ lòng người như lời Chúa dạy, “…Vì từ lòng người, phát xuất những ý định xấu: tà dâm, trộm cắp, giết người, ngoại tình, tham lam, độc ác, xảo trá, kiêu ngạo, ngông cuồng. Tất cả những điều xấu xa đó đều từ bên trong xuất ra, và làm cho con người ra ô uế” (Mc. 7:20-23). Bởi vậy, chỉ khi nào tâm hồn chúng ta được thay đổi, nghĩa là nếu chúng ta được thay đổi tận gốc rễ, cái thay đổi đó mới giúp chúng ta giữ cái gì cần giữ và thay đổi những gì cần thay đổi.

Thường thường con người có khuynh hướng chỉ muốn thay đổi bề ngoài mà không để ý đến những giá trị bên trong. Hơn lúc nào hết, thế giới chúng ta đang sống là thế giới để ý đến bề ngoài, đến những gì chúng ta có thể sờ, nghe, ngửi, thấy, nếm mà quên đi con người thật bên trong. Chiều sâu không còn nữa mà chỉ có những gì hời hợt và chóng phai tàn. Chính Chúa Giêsu đã lên án nặng nề khuynh hướng này. “Khốn cho các người, hỡi các kinh sư và người Pharisiêu giả hình! Các người giống như mồ mả tô vôi, bên ngoài có vẻ đẹp, nhưng bên trong thì đầy xương người chết và đủ mọi thứ ô uế” (Mt. 23:27). Chúng ta cần một cuộc cách mạng tâm linh, một cuộc thay đổi tận gốc rễ. Đây là sự thay đổi cần thiết vì nếu không được thay đổi, chúng ta sẽ mãi sống trong vòng lẩn quẩn, cố gắng thay đổi chỗ nầy, chỗ nọ để rồi rốt cuộc không được gì cả. Bởi vậy, trong mùa chay thánh này, chúng ta hãy cố gắng thay đổi tâm hồn, khử trừ những thói hư tật xấu, tạo cơ hội cho ước mơ hạnh phúc của mình trở thành hiện thực bằng việc đến nghỉ ngơi trong Chúa như Ngài mời gọi: Hỡi những ai khó nhọc và gánh nặng hãy đến với Ngài để được nghỉ ngơi trong tâm hồn. An nghỉ trong tâm hồn đó là điều chúng ta cần, và đó là điều chúng ta thiếu. Một lần nữa, chúng ta hãy chạy đến với Thiên Chúa bằng tấm lòng khiêm nhường trong lời cầu nguyện. “Lạy Chúa, xin ban cho con ơn can đảm để thay đổi những điều cần thay đổi, ban cho con ơn an bình để chấp nhận những điều không thể thay đổi, và ban cho con ơn khôn ngoan để phân biệt giữa những gì có thể thay đổi và những gì không thể đổi thay.” Hãy để cho Chúa Giêsu thay đổi tận gốc rễ, tận tâm hồn mình, lúc đó chúng ta mới kinh nghiệm được thế nào là thay đổi thật.

Sr. Kim Liên, MTG

NS Trái Tim Đức Mẹ
- 1900 Grand Ave,
Carthage, MO 64836 ttdm@dongcong.net

 

 

 
     

Tỉnh Dòng Đồng Công Hoa Kỳ
1900 Grand Ave - Carthage, MO 64836
Phone: ( 417) 358-7787 Fax: (417) 358-9508
cmc@dongcong.net (văn phòng CD) - web@dongcong.net (webmaster)