Sống Lời Chúa báo Trái Tim Đức Mẹ
Nam B
Chúa Nhật 2 Thường Niên – Năm B, 18-1-2009
Tìm gặp Thiên Chúa Ga 1:35-42
Quí vị có thường hay mua đồ vật gì vì có người quen đề nghị với quí vị không? Hay quí vị có đi tiệm ăn này tiệm ăn nọ vì bạn thân của quí vị đề nghị hay không? Quí vị có thuê phim này phim nọ vì có người nói cho quí vị biết đó là phim hay lắm không? Bình thường chúng ta sẽ nghe theo đề nghị của những người chúng ta quen biết và tin tưởng.
Phúc Âm hôm nay mở đầu với câu chuyện của Gioan chỉ cho hai môn đệ của mình biết Chúa Giêsu. Các môn đệ của Gioan không theo Chúa Giêsu một cách mù quáng, nhưng họ theo vì đã được nghe biết về Chúa Giêsu qua lời chứng và sự dậy dỗ của Gioan. Họ bỏ Gioan để theo Chúa vì những lời Gioan nói, vì Gioan là người họ biết và tin tưởng đã đề nghị họ đi tìm kiếm Chúa Giêsu.
Câu chuyện của Anrê cũng vậy. Sau khi gặp Chúa, việc đầu tiên ngài làm là đi tìm Simon, Anh của ông. Chúng ta có thể thắc mắc nếu không có chứng tá của Anrê, không có sự giới thiệu của Anrê, liệu Simon có dễ dàng để tâm tới việc tìm kiếm và theo Chúa Giêsu hay không? Dĩ nhiên lời mời gọi của Chúa mới là tiếng nói sau cùng mời gọi chúng ta tìm hiểu và học biết Ngài là ai. Nhưng Chúa cũng dùng người khác để đưa chúng ta tới Chúa.
Lời Chúa mời gọi các môn đệ “hãy đến mà xem”. Có nghĩa là hãy sẵn sàng để khám phá, hỏi han, và suy nghĩ kỹ xem Ngài là ai. Ngài chính là Thiên Chúa, làm người mặc xác phàm, cư ngụ giữa chúng ta, để làm cho chúng ta nhận biết Thiên Chúa. Mỗi người chúng ta được mời gọi để đích thân tìm hiểu Chúa. Có thể là lời mời gọi đó đến từ người khác, nhưng quyết định theo Chúa vẫn là của riêng mỗi người chúng ta. Điều đó cho thấy Thiên Chúa thường hay làm việc qua người khác để lôi kéo chúng ta vào trong mối liên hệ với Ngài. Tất cả chúng ta đều có thể nhắc tới một vài người, trong một cách thức nào đó, đã dẫn đưa chúng ta đến Chúa Giêsu. Và có lẽ nếu không vì chứng tá của họ, chúng ta sẽ chẳng bao giờ nghĩ đến việc theo Chúa.
Khi chúng ta đã tìm được Chúa, đã gặp Chúa rồi, chúng ta phải làm gì? Chúng ta hãy đi tìm những người chúng ta quen biết và lập tức nói cho họ về Chúa Giêsu. Chúng ta hãy đi tìm những người chúng ta quen biết nhưng chưa biết Chúa để chia sẻ cho họ những việc lạ lùng Chúa đã thực hiện trong cuộc sống chúng ta.
Tin Mừng phải được chia sẻ, phải được trao ban. Do đó chúng ta không nên giữ riêng cho mình, nhưng hãy đi ra ngoài, ra đường phố, tới nơi làm việc, đến giữa gia đình, bạn bè, hàng xóm để làm chứng cho Chúa. Chúng ta có thể mời gọi cách cụ thể như: Mời bạn Chúa Nhật này đi đến nhà thờ với tôi. Nhà thờ tôi có chương trình về giáo lý, thánh kinh, xin mời bạn tới xem? Hoặc ở đây có chương trình Việt ngữ và chương trình giới trẻ rất tốt cho con cái của bạn.
Thiên Chúa không mời gọi tất cả chúng ta trở thành những tông đồ loan báo Tin Mừng nổi tiếng như Thánh Phaolô. Tuy nhiên, trên hết, Ngài muốn loan báo Tin Mừng của Ngài qua những con người bình thường, qua những hoàn cảnh bình thường của cuộc sống. Chẳng hạn khi chúng ta nói chuyện với hàng xóm láng giềng, khi chúng ta mời gia đình qua dùng bữa, khi chúng ta chở bạn bè của con cái chúng ta đi chơi, v.v..., đó là những lúc Chúa chọn để thực hiện công trình cứu chuộc của Ngài. Do đó mọi người chúng ta đều có thể tham dự vào công việc của Chúa. Tuy nhiên Chúa cũng không đòi hỏi chúng ta phải hoàn hảo. Vì vậy chúng ta đừng quá lo lắng, chỉ cần tâm hồn chân thành và thực tế.
Cho tới lúc này Chúa vẫn tiếp tục mời gọi chúng ta tìm kiếm Chúa, nhận biết Chúa, bước theo Chúa mỗi ngày một mật thiết sâu xa hơn, để rồi giới thiệu Chúa cho người khác.
Lm. Francis Trần Hưng Long, CMC
NS Trái Tim Đức Mẹ - 1900 Grand Ave, Carthage, MO 64836 ttdm@dongcong.net