Sống Lời Chúa báo Trái Tim Đức Mẹ
Nam B
Chúa Nhật 3 Thường Niên – Năm B, 25-1-2009
Hãy theo Ta! Mc 1:14-20
Đức Giêsu, con bác thợ mộc Giuse đang lúc đi dọc theo bờ biển Galilêa đã cất tiếng gọi Simon và em là Anrê đi theo mình! Tại sao hai anh em ông Simon vừa nghe tiếng Chúa gọi là bỏ hết mọi sự để đi theo một người không hứa hẹn gì về tương lai. Thật lạ lùng! vì nếu không có sức thu hút thì không thể trong một khoảng thời gian ngắn Chúa đã kêu gọi 4 vị Tông Đồ đầu tiên đi theo Ngài.
Hoàn cảnh bấy giờ tại Do Thái dưới sự kìm kẹp của người La Mã, Dân chúng đang trông đợi một vị cứu tinh. Qua việc rao giảng, loan báo Đấng Cứu Thế sẽ đến của Thánh Gioan và qua những phép lạ Chúa Giêsu đã làm cho nên vừa nghe tiếng Chúa là các ông lập tức bỏ tất cả mọi sự để theo Chúa. Những môn đệ đầu tiên của Chúa là những người ngư phủ bình thường, ít học và có thể nói là không hẳn là những người xứng đáng, vì thật ra chẳng có ai là người xứng đáng cả. Vì không phải ta chọn Chúa mà chính Chúa chọn và mời gọi ta.
Qua Bí Tích rửa tội chúng ta được mời gọi làm môn đệ Chúa. Chúng ta có xứng đáng không? chắc hẳn là không. Nhưng chính vì sự không xứng đáng giúp chúng ta nhận ra tình yêu của Chúa. Vì Chúa gọi không phải vì ta tài giỏi, nhưng vì yêu ta và không muốn ta phả hư đi.
Theo Chúa ngày nay khác với việc theo Chúa thời các Tông Đồ. Vì các Tông Đồ đã từ bỏ gia đình, nghề nghiệp của cải, vất vả ngày đêm từ nơi này đến làng khác, mệt nhọc, đói khát, đôi khi còn bị ngược đãi, nhạo báng, chê cười. Theo Chúa ngày nay là từ bỏ những đam mê tật xấu, không trốn thuế, không gian lận, không ngừa thai phá thai, không gây thù oán, không làm gương xấu, không ly dị, không nghiện hút, rượu chè say sưa, cờ bạc, không nói hành, nói xấu, không vì một chút lợi lộc mà làm điều bất chính. Theo Chúa ngày nay là yêu Chúa trên hết mọi sự, sống ngay thẳng, cư xử công bằng bác ái với mọi người, siêng năng cầu nguyện và lãnh nhận các bí tích, nhất là bí tích Thánh Thể. Nếu thật sự yêu Chúa thì chúng ta giữ Lời Chúa, vì chính Chúa đã phán: “Ai yêu mến Ta thì sẽ giữ Lời Ta…”
Lạy Chúa, Chúa chọn và mời gọi con làm môn đệ, làm con Chúa. Những cám dỗ của thế gian đang quyến rũ làm con lưỡng lự, bối rối. Những vui thú thế gian làm đôi mắt con mù quáng. Lạy Chúa, xin chỉ cho con đường đi của Chúa. Xin dậy bảo con về lối bước của Ngài (đáp ca) để con dõi bước theo Chúa mỗi ngày.
Pt. Trần Văn Luận
NS Trái Tim Đức Mẹ - 1900 Grand Ave, Carthage, MO 64836 ttdm@dongcong.net