dongcong.net
 
 

Liều mất mạng sống vì ai ?

Suy Niệm Thứ Năm Sau Lễ Tro
Liều mất mạng sống vì ai? (Luca 9, 22-25)

Trong cuốn phim với tựa đề "A Knight's Tale - Câu chuyện của chàng hiệp sĩ", có đoạn chiếu tới Sir Orrick đi đến Paris để tranh giải đấu giáo trên ngựa (Jousting Tournament). Đây là một trò chơi thời trung cổ do hai hiệp sĩ cưỡi ngựa và dùng giáo (hay gọi là thương) để đâm nhau. Hiệp sĩ nào đâm trúng địch thủ ba lần trước thì thắng. Người thắng thì cứ tiếp tục đấu như vậy với những địch thủ khác và ai sống sót cho tới giây phút cuối là người đoạt giải.

Khi tới Paris, trước khi thi đấu, thì Sir Orrick đến nhà thờ Chính Tòa để thăm người yêu. Trong nhà thờ chàng hỏi nàng:
- Joselyn, em muốn anh làm gì để chứng tỏ tình yêu của anh đối với em? Nàng trả lời:
- Nếu anh muốn chứng tỏ tình yêu của anh, thì anh phải làm cái dở nhất của anh (do your worst). Chàng hỏi lại:
- Do my worst? Em có ý gì? Nàng đáp:
- Thay vì thắng để đem vinh dự cho em bằng sự nổi danh của anh, em muốn anh đi ngược lại với tính tự nhiên của anh là phải làm cho thật tệ (do badly). Do badly nghĩa là làm sao? Là thua. Thua đâu có chứng minh được gì, ngoài việc cho người ta thấy anh là người thất bại. Thua là đi nghịch lại với tính ích kỷ và thua sẽ chứng tỏ sự vâng phục của anh đối với người anh yêu hơn là đối với chính mình anh.

+   +   +

Nếu chúng ta áp dụng câu chuyện này vào bài Phúc Âm hôm nay (Lc 9,22-25) với một ý nghĩa thiêng liêng thì để chứng tỏ tình yêu của chúng ta đối với Chúa, chúng ta cần phải từ bỏ mình, phải thiệt mạng sống mình. Chúng ta phải hành động ngược lại với tính tự nhiên của chúng ta để chứng tỏ sự phục tùng của chúng ta đối với người yêu của chúng ta, là Chúa Kitô, chứ không phải sống theo ý riêng, những sở thích và ước muốn của mình.

Chúa nói: “Ai muốn theo Ta, hãy từ bỏ mình, vác thánh giá mình hằng ngày mà theo Ta” (c.23). Từ bỏ mình là sống theo ý Chúa là đặt những sở thích riêng, những ước muốn của chúng ta vào hàng hai, dưới những điều Chúa muốn. Những gì Chúa muốn trong đời sống chúng ta phải đặt lên đầu. Có nghĩa là nhận Chúa Kitô làm chủ trót cuộc sống của chúng ta, là hoàn toàn lệ thuộc vào ý muốn của  Chúa.

Tuy nhiên sống trong thời đại hôm nay, từ bỏ những cái vui thích là một điều rất khó. Con người thời đại hôm nay muốn được sung sướng thoải mái ngay. Và không muốn một chút bất tiện khó chịu nào. Triết lý của họ là mình chỉ sống có một lần thôi, nên hưởng thụ bao nhiêu có thể. Ngày hôm nay thì biết ngày hôm nay, giây phút này thì biết lấy giây phút này. Cái gì cảm thấy thoải mải thì hãy làm ngay.

+   +   +

Dĩ nhiên thích một cái gì đó như tìm sự giầu có, tìm sự bảo đảm hạnh phúc trong cuộc sống không phải là xấu. Nó chỉ trở thành xấu khi chúng ta tìm hay dùng nó một cách sai lầm, hoặc chúng ta để cho nó điều khiển chúng ta.

Vào một ngày trong tháng 9 ở San Antonio, nhiệt độ lên tới 99 độ, một em bé gái 10 tháng lỡ bị bà dì khóa lại trong chiếc xe và để lại chìa khóa. Mẹ và dì thì đi vòng qua vòng lại chiếc xe hốt hoảng như điên cuồng, trong khi đó người láng giềng cố gắng dùng chiếc móc quần áo để mở cửa xe. Từ từ nước da bé gái đổi thành mầu tím và xùi bọt mép.
Tình trạng tới lúc nguy kịch, thập tử nhất sinh, thì ông Fred Arriola, người làm nghề kéo xe tới nơi. Ông lấy ngay cái búa đập nát cửa kiếng đàng sau và cứu nguy đứa bé. Nhưng ông có được coi là anh hùng không? Ông cho biết là bà mẹ rất bực tức (got real mad) với ông vì đã làm bể kính xe của bà. Ông nói: “điều này làm tôi suy nghĩ: điều gì quan trọng hơn, đứa bé hay là tấm kiếng?”.

Chúng ta cũng cần tự hỏi mình: Cái gì quan trọng hơn trong đời sống, làm theo thánh ý Chúa hay theo ý riêng của chúng ta. Sống theo thánh ý Chúa là vác thánh giá theo Chúa, là chia sẻ sự xỉ nhục, sự bị chối từ, và sự chết của  Chúa Kitô.

+   +   +

Để làm môn đệ của Chúa, để chứng tỏ tình yêu của chúng ta đối với Chúa, chúng ta phải trả giá rất lớn. Giá đó là từ bỏ những gì chúng ta thích. Từ bỏ tội lỗi mà chúng ta ưa thích. Từ bỏ cách trọn vẹn. Tuy nhiên những sự từ bỏ này không thể sánh với phần thưởng niềm vui, hạnh phúc, và sự sống mà Chúa hứa sẽ ban cho chúng ta.

Trong phim A Knight's Tale, sau khi người yêu Joselyn bắt chàng hiệp sĩ từ bỏ mình để được tình yêu của nàng, cô ta đã hỏi chàng:
- Câu trả lời của anh là gì? Anh ta nói:
- Tôi sẽ không chịu thua. Và cô ta đáp lại. Vậy có nghĩa là anh không yêu em. Anh đã để cho tính tự phụ đưa anh lên, anh đã để cho tính tự hào cản trở anh trong việc chứng tỏ tình yêu đối với em.

Vậy trong ngày Thứ Năm sau Thứ Tư Lễ Tro của Mùa Chay, Chúa Giêsu cũng hỏi tôi, hỏi mỗi người trong anh chị em. Anh H, Chị T, vân vân ... Câu trả lời của con là gì? Chớ gì chúng ta đừng để cho tính tự ái ích kỷ, lòng yêu mình cản trở việc chúng ta chứng minh tình yêu của mình với Chúa Kitô và với tha nhân. Amen.
Carthage, MO. 2-7-2008

Lm Phanxico Long CMC 2008

 

 

 
     

Tỉnh Dòng Đồng Công Hoa Kỳ
1900 Grand Ave - Carthage, MO 64836
Phone: ( 417) 358-7787 Fax: (417) 358-9508
cmc@dongcong.net (văn phòng CD) - web@dongcong.net (webmaster)