Sống
mùa Vọng:
Với
Đức Thánh Cha Benedicto XVI
Thứ
Năm sau Chúa Nhật thứ II mùa Vọng:
Hơn
cả lúa rượu đầy dư
"Chúa
ban xuống cho lòng con nhiều hoan lạc,
hơn khi thiên hạ được mùa lúa rượu đầy dư.“ (Tv 4,8)
"Có
lẽ chúng ta cần thử chiêm ngắm từng sự kiện trong cuộc sống
thường ngày như là những cử chỉ tình yêu mà Thiên Chúa giành
cho chúng ta. Chúng ta thử không để ý đến những bực mình và
những trái ý trong cuộc sống thường ngày, mà chúng ta để ý đến
những dấu chỉ tình yêu của Thiên Chúa để lại trong ngày sống.
"Viết
một cuốn nhật ký về những điều tốt lành, thật là một công việc
dễ chịu và cũng đem lại sức chữa lành.
"Thiên
Chúa đang hiện diện ở đây! Tâm tình đạo đức Kitô giáo này giúp
chúng ta nhìn thế giới này với một đôi mắt khác"
(Benedikt XVI, Joseph Ratzinger, Berürht vom Unsichtbaren, Herder
Verlag, Freiburg 2005, S. 372).
Bạn
thân mến,
Con
đường mà chúng ta mở ra cho Thiên Chúa giáng lâm, có lẽ không
chỉ do chính chúng ta xây dựng, mà một cách nào đó, chính Thiên
Chúa đã xây nền tảng cho con đường đó. Nền tảng ấy chính là
những điều tốt lành Thiên Chúa đã ban cho chúng ta từ thuở đời
đời, và đặc biệt những hồng ân và cử chỉ yêu thương trong ngày
sống hiện tại.
Thực
đó là một nền tảng quan trọng, vì nếu tình yêu không hiện diện,
thì đời người làm sao có thể chan chứa niềm vui. Hơn nữa, trong
con người chúng ta có một khuynh hướng thích nhớ và nghiền ngẫm
những chuyện tiêu cực, hơn là những gì tích cực, và có thể nói
rằng, đôi khi chúng ta thích ôm ấp nỗi đau trong lòng mình,
hơn là chúng ta chú ý đến những niềm vui mà anh chị em đã đem
đến.
Vì
thế, lời của Đức Thánh Cha hôm nay là một nhắc nhớ quan trọng
cho từng người chúng ta trong mùa Vọng này.
Trong
một thánh lễ truyền chức phó tế. Đức Giám Mục đã mời gọi mọi
người không chỉ để ý tới sự trang hoàng nghiêm trang, đẹp đẽ
của thánh đường, của bữa tiệc, mà còn để ý tới những hồng ân
tình yêu mà Thiên Chúa "trang
điểm“ trên từng người trong chúng ta.
Còn
thánh I-Nhã thì khuyên chúng ta hãy hồi tâm mỗi ngày, và điều
đầu tiên cần hồi tâm và nhớ lại không phải là tội lỗi, mà là
chính những „bông hồng tình yêu“, mà Thiên Chúa đã gắn lên áo
chúng ta trong ngày sống vừa qua.
Càng
khi chúng ta nhận ra được nhiều bông hồng trong đời sống mình,
thì chúng ta càng sững sờ và càng cao rao ngợi khen Thiên Chúa:
"Chúa
ban xuống cho lòng con nhiều hoan lạc,
hơn khi thiên hạ được mùa lúa rượu đầy dư."
Vậy,
từ hôm nay, chúng ta không chỉ lấy thời gian để thinh lặng chiêm
ngắm Chúa, mà chúng ta còn khám phá những món quà mà Thiên Chúa
và biết bao anh chị em đã ban cho chúng ta nhé!
Cụ
thể trước khi đi ngủ, chúng ta hãy xin Chúa giúp chúng ta biết
nhận ra được những hồng ân và món quà, mà Chúa và anh chị em
đã ban tặng, sau đó chúng ta hãy để ngày sống mình quay lại
như một đoạn phim, và chúng ta hãy xem coi Chúa và anh chị em
đã yêu thương chúng ta ngần nào.
Cuối
cùng chúng ta hãy thầm cám ơn Chúa và anh chị em về những món
quà đó nhé!
Ý
Chỉ cầu nguyện trong tuần: