Sống
mùa Vọng:
Với
Đức Thánh Cha Benedicto XVI
Thứ
Bảy sau Chúa Nhật thứ II mùa Vọng:
Núi
Xi-on chẳng bao giờ lay chuyển
“Ai
tin tưởng vào Chúa, khác nào núi Xi-on chẳng bao giờ lay chuyển,
muôn thủơ vẫn trường tồn. Như núi đồi bao bọc thành Giêrusalem,
Chúa bao bọc dân người bây giờ và mãi mãi.” (Tv 125, 1-2)
“Điều
chúng ta sẽ suy niệm vắn tắt bây giờ là một bản văn khôn ngoan,
khơi dậy lòng tin tưởng trong Chúa và chứa đựng một kinh ngắn
(x.Tv 125, 4). Câu thứ nhất cao rao sự vững bền của kẻ 'cậy
vào Đức Gia Vê', so sánh sự vững bền đó với sự vững bền
' như đá' và vững chắc của núi
' Xi-on', vì rõ ràng sự vững bền
đó là nhờ sự hiện diện của Chúa. Sự vững bền đó cũng là 'đá
tảng của tôi và thành lũy của tôi, là đấng cứu độ tôi....đá
tảng tôi, khiên mộc tôi và sức mạnh cứu rỗi tôi', như
được khẳng định trong Thánh Vịnh 18,3. Dầu khi người tín hữu
cảm thấy cô đơn và bị bao vây bởi những nguy hiểm và thù địch,
niềm tin của họ phải bình thản. Và được như vậy là vì Chúa luôn
luôn ở với chúng ta. Sức mạnh của Người bao bọc và bảo vệ chúng
ta.
"Tiên
tri Isaia cũng chứng tỏ mình đã nghe từ miệng Thiên Chúa những
lời này dành cho những kẻ tín trung: 'Này
đây Ta sẽ đặt ở Sion một phiến đá, phiến đá hoa cương, phiến
đá góc vô giá làm nền móng vững bền, ai tin tưởng sẽ không hề
nao núng' (28, 16)." (Bài
huấn đức của đức Giáo Hoàng trong buổi tiếp kiếp chung thứ Tư
hàng tuần ngày 3/8. Đức Thánh Cha đã dành để nói về Thánh Vịnh
125 - Từ vietcatholic.net)
Bạn
thân mến,
Lời thánh vịnh hôm qua chúng ta cầu nguyện: "Hãy
tạ ơn Thiên Chúa cửu trùng, muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình
thương“, không chỉ là lời ngợi ca tri ân, mà còn
như là một lời xác tín sống động về sự trông cậy vào Thiên Chúa
của người Kitô hữu. Sự cậy trông này, hôm nay chúng ta được
thánh vịnh gia nhắc đến một cách rõ ràng hơn: “Ai
tin tưởng vào Chúa, khác nào núi Xi-on chẳng bao giờ lay chuyển,
muôn thủơ vẫn trường tồn. Như núi đồi bao bọc thành Giêrusalem,
Chúa bao bọc dân người bây giờ và mãi mãi.”
Vâng,
chúng ta tin tưởng vào Chúa và trông cậy vào Ngài, nên chúng
ta như núi Xi-xon chẳng bao giờ lay chuyển. Trong cuộc sống,
tôi vẫn thường gặp nhiều anh chị em đã chia sẻ với tôi về niềm
trông cậy của họ. Dù phải gánh chịu bệnh tật đau đớn về thân
xác, dù lãnh chịu khổ đau mà người khác gây cho, dù phải sống
trong đêm đen của bất công và ngang trái, nhưng với họ, thì
dù gió bão có lớn như thế nào đi nữa, thì họ vẫn kiên trì cậy
trông vào Chúa, vì trên con thuyền cuộc đời họ có Chúa đang
đứng ở đàng lái, mà Chúa có ngủ thì cũng ngủ ở đàng lái. Sự
hiện diện của Chúa là đủ cho họ rồi. Tâm tình trông cậy của
những anh chị em này, hôm nay tôi lại đọc được trong suy tư
của Đức Thánh Cha: "vì rõ ràng
sự vững bền đó là nhờ sự hiện diện của Chúa là đá tảng của tôi
và thành lũy của tôi, là đấng cứu độ tôi“.
Vì
vậy, chúng ta hãy an tâm, hãy nghe lời của vị cha chung mà tiếp
tục cậy trông vào Chúa, ngay cả khi chúng ta cảm thấy cô đơn
và bị bao vây bởi những nguy hiểm và thù địch. Chính lúc đó
niềm tin và niềm trông cậy của chúng ta phải bình thản.
Hơn
nữa, sự trông cậy vững bền của người Kitô hữu là một lời chứng
rất sống động và có một sức mạnh lớn. Không biết bao nhiêu lần,
anh chị em của những tôn giáo khác, đã ngạc nhiên về sự trông
cậy của những người Kitô hữu. Thực sự đức trông cậy này là một
ân sủng lớn lao. Và chúng ta chỉ có thể cậy trông một các vững
bền, vì Chúa luôn luôn ở với chúng ta, và khi chúng ta kết hiệp
mật thiết với Chúa. Sức mạnh của Người bao bọc và bảo vệ chúng
ta, nhờ vậy, chúng ta như núi Xi-on, chẳng bao giờ lay chuyển.
Ý
Chỉ cầu nguyện trong tuần: