Sống
mùa Vọng:
Với
Đức Thánh Cha Benedicto XVI
Thứ
tư sau Chúa Nhật thứ III mùa Vọng
Đó
là một biến cố vĩ đại!
“Chúa
sẽ đến, Người không trì hoãn, Người sẽ chiếu soi những nơi ẩn
khuất tối tăm và sẽ tỏ mình cho muôn đân.” (Ca nhập lễ ngày
thứ tư sau Chúa Nhật III mùa Vọng - Hab 2, 3; 1 Cor 4,5)
Ở lại trong tình
thương của Chúa. Đó là mộ điều rất căn bản mà hôm qua chúng
ta đã suy niệm. Hôm nay trong tình yêu của Chúa, chúng ta cùng
ngắm nhìn, suy niệm về chính Thiên Chúa tình yêu - Kho tàng
cho cuộc sống của chúng ta. Thiên Chúa ấy đang đến với chúng
ta. Về sự kiện này, Đức Thánh Cha đã chia sẻ với nhà báo Peter
Seewald như sau:
“Đó là một biến cố
vĩ đại, Thiên Chúa đã thực sự trở thành người. Thiên Chúa không
mặc lấy thân phận làm người, không đóng vai làm người một thời
gian nhất định, mà Thiên Chúa thực sự là người, và cuối cùng
tự giang tay trên thập giá, như mở ra một không gian, để chúng
ta bước vào.
Nếu Con Người này,
như Thánh Kinh nói, muốn kéo tất cả chúng ta đến với thân thể
của Ngài, đưa chúng ta vào trong một thân xác hiệp nhất và sống
động, như người nam với người nữ trở thành một xương một thịt,
thì chúng ta sẽ thấy rằng. Ở đây không chỉ là một sự kiện duy
nhất xảy ra rồi sau đó lại đi vào dĩ vãng, như tất cả mọi sự
kiện khác. Không, đây là một sự xuyên suốt, một khởi đầu mà
Đức Kitô muốn kéo chúng ta vào, cụ thể qua bí tích Thánh Thể,
bí tích Thanh Tẩy. Trong ý nghĩa này, thì có một điều đặc biệt
vượt qua tất cả mọi sự tiến hóa. Đó là sự hiệp nhất nên một
giữa Thiên Chúa và nhân loại, giữa thụ tạo và Đấng Sáng Tạo.”
(Joseph Ratzinger - Benedikt XVI, Gott und die Welt, ein Gespräch
mit Peter Seewald, Knauer Taschenbuch Verlag - München, Neueausgabe
2005, S. 234)
Bạn thân mến, “Chúa
sẽ đến, Người không trì hoãn, nhưng Ngài đến không như chúng
ta mường tượng. Cách thức Ngài đến quá lạ với chúng ta. Đó là
Ngài trở thành người như chúng ta. Ngài là người thực sự. Vì
thế, Đức Thánh Cha đã phải thốt lên rằng: „Đó là một biến cố
vĩ đại!“
Vĩ đại vì Thiên Chúa
đã từ chỗ lớn nhất đi vào chỗ nhỏ nhất, từ một Đấng Tạo Dựng
trở nên một phận người nhỏ bé. Cái nhỏ bé đó được chỉ ra rất
rõ ràng trong cuộc đời trần thế của Ngài. Không chỉ là một em
bé, mà còn là một nạn nhân chẳng tội tình gì, bị treo trên thập
giá. Bất lực trước bất công. Giang tay đau đớn, nhưng đó lại
là một hành động đón mời chúng ta vào vòng tay yêu thương của
Ngài.
Hành động này không
chỉ là một sự kiện, hay biến cố duy nhất xảy ra rồi lại đi vào
quá khứ. Không, tình yêu của Thiên Chúa tồn tại vĩnh viễn và
sống động mỗi ngày. Vì mỗi ngày Ngài luôn mời gọi chúng ta hãy
đi tìm Ngài, ở lại trong Ngài và hơn nữa hãy trở nên một với
Ngài. Có như vậy, thì chúng ta sẽ luôn luôn ở trong không gian
của tình yêu, được đôi tay đang giang ra của Ngài trên thập
giá đón chào và ấp ủ.
Hôm nay, trong tâm
tình của mùa Vọng này, chúng ta hãy giành thời gian, đứng trước
thánh giá của Chúa Kitô. Chúng ta hãy cảm nhận rằng, Ngài đang
chào mừng Bạn và tôi, đang muốn ấp ủ Bạn và tôi, và đang muốn
chiếu soi những nơi ẩn khuất tối tăm trong chúng ta.
LM Nguyễn Ngọc Thể,
SJ