Sống
mùa Vọng:
Với
Đức Thánh Cha Benedicto XVI
Thứ
năm sau Chúa Nhật thứ III mùa Vọng
Anh
chị em sẽ được nghỉ ngơi bồi dưỡng
"Tất
cả những ai đang vất vả mang gánh nặng nề, hãy đến cùng tôi,
tôi sẽ cho nghỉ ngơi bồi dưỡng. Anh em hãy mang lấy ách của
tôi, và hãy học với tôi, vì tôi có lòng hiền hậu và khiêm nhường.
Tâm hồn anh em sẽ được nghỉ ngơi bồi dưỡng. Vì ách tôi êm ái,
và gánh tôi nhẹ nhàng." (Mt 11, 28-30)
Thiên
Chúa trở thành người như chúng ta. Ngài là người thực sự. Đó
là một biến cố vĩ đại!
Sự vĩ đại này lại
mang một dáng vẻ rất đơn sơ. Vì Thiên Chúa làm người như chúng
ta là Đấng có lòng hiền hậu và khiêm nhường. Thánh Mát-thêu
đã viết lại chính một lời thật tâm tình của Đức Kitô: "Tất
cả những ai đang vất vả mang gánh nặng nề, hãy đến cùng tôi,
tôi sẽ cho nghỉ ngơi bồi dưỡng. Anh em hãy mang lấy ách của
tôi, và hãy học với tôi, vì tôi có lòng hiền hậu và khiêm nhường.
Tâm hồn anh em sẽ được nghỉ ngơi bồi dưỡng. Vì ách tôi êm ái,
và gánh tôi nhẹ nhàng."
Với Đức Thánh Cha
thì qua lời này chúng ta nhận ra rằng „Đức Kitô chính là tượng
trưng cho những hồng ân lớn lao và ngọt ngào của Thiên Chúa.
Ngài đến với chúng ta, không phải để cho chúng ta mang vác thêm
gánh nặng, mà Ngài cùng muốn kề vai mang vác với chúng ta. Tuy
nhiên, Ngài cũng không lấy đi sức nặng mà con người chúng ta
đang mang. Sức nặng này vẫn còn ở đó và đủ nặng cho chúng ta.
Điều quan trọng ở đây là, giờ đây chúng ta không còn phải mang
vác một mình nữa.
Đức Kitô không phải
là chỗ yên thân, và không phải là con người tầm thường. Nhưng
trong Ngài chúng ta tìm được một sự nghỉ ngơi nội tâm.“ (Joseph
Ratzinger - Benedikt XVI, Gott und die Welt, ein Gespräch mit
Peter Seewald, Knauer Taschenbuch Verlag - München, Neueausgabe
2005, S. 241)
Bạn thân mến,
Kho tàng cho cuộc
đời chúng ta là chính Đức Kitô. Hôm nay, Ngài mở ra cho chúng
ta một con đường, dọn cho chúng ta một chỗ nghỉ ngơi. Nhưng
không vì thế, mà chúng ta sẽ trở nên những con người bị động,
không vì thế mà những sức nặng của cuộc sống sẽ biến đi mãi
mãi. Không, Đức Thánh Cha đã nhắc nhớ chúng ta rằng: „Sức nặng
này vẫn còn ở đó và đủ nặng cho chúng ta.“ Như vậy, một cách
nào đó thánh giá cuộc đời luôn luôn còn đó. Và phải chăng Đức
Tin vào Chúa không bao giờ đem lại cho chúng ta một nơi nương
thân an toàn? Đúng vậy. Niềm tin vào Chúa của chúng ta không
hứa cho chúng ta có một cuộc sống ổn định và an bình hoàn toàn
trong thế giới hôm nay.
Vậy thì chúng ta
được gì khi tin Chúa?
Điều mà niềm tin
mang lại cho chúng ta là, giờ đây chúng ta, những người tin
Chúa, không còn phải mang vác thập giá một mình nữa.
Hôm qua chúng ta
đã chiêm ngắm Đức Kitô nằm giang tay trên thánh giá. Chúng ta
cảm nhận gì qua đó?
Hôm nay xin mời Bạn
cùng tôi chiêm ngắm lại hình ảnh Thánh Giá với Chúa Kitô đang
giang tay một lần nữa. Nhưng sâu hơn, xin Bạn hãy mường tượng
rằng, chúng ta đang đứng trong vòng tay của Đức Kitô, Đấng đang
nằm trên thập giá, giờ đây Ngài như mời gọi chúng ta rằng: "Tất
cả những ai đang vất vả mang gánh nặng nề, hãy đến cùng tôi,
tôi sẽ cho nghỉ ngơi bồi dưỡng.“
Trong ngày sống Bạn
cứ thử làm như vậy nhiều lần nhé!
Bạn ơi, Bạn cảm thấy
thế nào?
Đó có phải là đôi
bàn tay giang ra để che chở Bạn, để cho Bạn được nghỉ ngơi bồi
dưỡng không?