Sống
mùa Vọng:
Với
Đức Thánh Cha Benedicto XVI
Thứ
Tư sau Chúa Nhật thứ IV mùa Vọng
Xin
vâng
Bấy
giờ bà Ma-ri-a nói: "Vâng, tôi đây là nữ tỳ của Chúa,
xin Chúa cứ làm cho tôi như lời sứ thần nói" (Lc 1,
38).
Bạn
thân mến,
Hôm
qua chúng ta đã cùng chiêm ngắm 4 phụ nữ ngoại giáo đã đóng
vai trò rất quan trọng trong giả phả của Đức Giêsu. Người phụ
nữ thứ năm được nhắc đến là Mẹ Maria. Hôm nay chúng ta cùng
với Đức Thánh Cha chiêm ngắm Mẹ trong cây giả phả nhé!
"Với
Maria. Ở điểm cuối cùng có tính cách quyết định này, vai trò
thứ yếu của các đấng nam nhi trở nên rõ ràng. Trong phần đầu
của gia phả, động từ sinh
được gắn liền với tên của các người đàn ông. Trong phần cuối
thì động từ sinh
không còn được sử dụng, mà được viết như sau: 'Gia-cóp
sinh Giuse, chồng của Maria, bởi bà thì Đức Giêsu, gọi là Kitô
đã sinh ra’ (ở đây tôi xin trích từ bản dịch của Nguyễn
thế Thuấn). Như vậy, Giuse không sinh ra Chúa Giêsu. Ông chỉ
là chồng của Maria. Qua nhịp cầu duy nhất xác định sự sở hữu
có tính cách pháp lý này, Chúa Giêsu được ghi tên vào trong
cây gia phả, chứ không qua con đường nối kết có tính cách sinh
vật học. Chúa Giêsu là một sở hữu chủ hợp pháp. Trong thực tế,
thì với dân Í-ra-en, thì gốc gác theo pháp lý mang tính quyết
định hơn là gốc gác theo sinh vật học....
"Ngay
lúc này có một sự bắt đầu mới. Tất cả mọi sự đều hướng về sự
bắt đầu này. Và sự bắt đầu đúng đắn này nảy sinh qua niềm tin,
qua chính Đức Maria.... Lời Fiat của Mẹ là không gian cho chúng
ta bước vào bất cứ lúc nào. Chính Tin Mừng cũng mời gọi chúng
ta bước vào không gian đó: Nơi đó một sự bắt đầu nảy sinh; nơi
đó chúng ta sẽ chạm tới sự Giáng Sinh làm người của Thiên Chúa,
sự Giáng Sinh mà Tin Mừng loan báo cho chúng ta...
"Nếu
chúng ta bước vào không gian đó, thì với Đức Kitô, Giao Ước
cũ thuộc về cả chúng ta; chúng ta sẽ đứng ở điểm nối kết giữa
Thiên Chúa với nhân loại, giữa con người với nhau. Trong sự
nối kết này tất cả đều thuộc về nhau - trong cộng đoàn các thánh.
Tin Mừng mời gọi chúng ta hãy đến với cánh cửa của lời Xin Vâng,
Fiat. Đây là một lời mời gọi, là bàn tay của ân sủng. Với bàn
tay này Thiên Chúa đang giơ ra nắm lấy chúng ta trong mùa Vọng
này"
(Benedikt XVI. Joseph Ratzinger, Der Segen der Weihnacht, Meditationen,
Herder Verlag, Freiburg 2005, S. 39-41).
Bạn
thân mến,
Chúng
ta vẫn nói với nhau rằng, Đức Maria là gương mẫu, là Mẹ của
những kẻ tin. Hôm nay, đọc lại lời suy niệm của Đức Thánh Cha,
chúng ta khám phá sâu sa hơn vai trò quan trọng của Mẹ. Vâng,
lời Xin Vâng của Mẹ như mở ra cho nhân loại một viễn tượng mới.
Chân Trời mới đang ở trước mặt chúng ta. Tại chân trời đó thiên
với trần đang giao hòa và kết ước với nhau, trần với thiên đang
hôn nhau thắm thiết; những nụ hôn của tình yêu, những nụ hôn
của ân sủng, những nụ hôn đem lại nguồn vui sống cho muôn người.
Và nơi đó người với người đang trao cho nhau những cái bắt tay
tràn đầy tình thân, mối tình theo Thần Khí, mối tình mà Tin
Mừng mời gọi chúng ta hãy sống theo.
Hôm
nay, trong mùa Vọng này Thiên Chúa đang giơ tay nắm lấy tay
Bạn và tay tôi.
Chúng
ta sẽ đáp lời thế nào?
Chúng
ta có đưa tay mình ra để nói lời Xin Vâng, Fiat với Chúa không?
Còn
đợi gì nữa. Thời kiếm tìm Thiên Chúa đã đạt tới đích đến.
Cùng
với Mẹ Maria chúng ta vui mừng nói với Chúa rằng:
"Vâng,
tôi đây là nữ tỳ của Chúa,
xin Chúa cứ làm cho tôi như lời sứ thần nói."