Mừng
Chúa ra đời:
Với
Đức Thánh Cha Benedicto XVI
Ngày
26 tháng 12
Hài
Nhi Giêsu - thủ lãnh hòa bình
“Vì
một trẻ thơ đã chào đời để cứu ta,
một người con đã được ban tặng cho ta.
Người gánh vác quyền bính trên vai,
danh hiệu của Người là Cố Vấn kỳ diệu,
Thần Linh dũng mãnh, người Cha muôn thuở,
Thủ Lãnh hoà bình”
(Is 9, 5).
“Điều
mà Ma-ca-bê không hoàn thành, thì chính Đức Kitô trong sự Giáng
Sinh của mình đã hoàn thành tốt đẹp. Chúa Kitô đã dẹp bỏ tất
cả các hình tượng của các thần thánh ra khỏi thế giới này. Ngài
đã xây dựng đền thờ là chính thân thể Ngài. Ngài đã tái lập
Vinh Danh Thiên Chúa. Tất cả những sự kiện kinh khủng của thế
giới này như là một bản cáo trạng kết án Thiên Chúa. Nhưng trong
chính giây phút này, giây phút thiêng liêng, Thiên Chúa đã sinh
xuống làm người, là một em bé yếu ớt, chỉ mang một sức mạnh
duy nhất là tình yêu đến với chúng ta, thì tất cả mọi hình ảnh
của các thần thánh ngoại bang đã bị phá đổ. Sự làm người của
Con đã tôn vinh Cha. Ngay trong hang lừa và trên thánh giá,
Vinh Danh Thiên Chúa giữa lòng thế giới được tái lập. Ở nơi
đâu mà con người bước theo Thiên Chúa này, thì cuộc sống mới
của nhân loại được bắt đầu, và dù cho vẫn còn nhiều đổ vỡ, thì
Bình An cũng đã hiện diện trên trái đất này” (Benedikt
XVI. Joseph Ratzinger, Der Segen der Weihnacht, Meditationen,
Herder Verlag, Freiburg 2005, S. 85-88).
Bạn
thân mến,
Thực
sự không thể hiểu thấu được mầu nhiệm Giáng Sinh của Chúa Kitô.
Tuy nhiên, chúng ta cũng có thể nhận biết được phần nào ý nghĩa
của mầu nhiệm này. Đó chính là TìnhYêu của Thiên Chúa đã được
thể hiện rất rõ ràng qua biến cố đặc biệt, mà Isaia đã nêu bật
lên:
“Vì
một trẻ thơ đã chào đời để cứu ta,
một người con đã được ban tặng cho ta.
Người gánh vác quyền bính trên vai,
danh hiệu của Người là Cố Vấn kỳ diệu,
Thần Linh dũng mãnh, người Cha muôn thuở, Thủ Lãnh hoà bình.”
Vâng,
Hài Nhi Giêsu đã chào đời để cứu chúng ta, để giải thoát chúng
ta ra khỏi sự nô lệ của những đam mê, của những ngu muội thờ
phượng các thần thánh. Ngài muốn chỉ cho chúng ta biết ai là
Đấng Thánh thật sự. Như là một người cố vấn kỳ diệu, Hài Nhi
Giêsu dẫn chúng ta đến đền thờ Giêrusalem, nơi mà Đấng Sáng
Tạo là Thiên Chúa duy nhất, đang hẹn hò với chúng ta. Và chính
trong đền thờ này, Đức Kitô đã thiết lập lại sự Vinh Danh Đấng
Sáng Tạo, Vinh Danh Cha ở trên trời. Hơn thế nữa, Hài Nhi nhỏ
bé này cũng chính là thủ lãnh hòa bình của nhân loại, của Bạn
và của tôi.
Nhưng
chúng ta có muốn để Ngài hướng dẫn không?
Chúng ta có muốn theo chân Ngài không?
Câu
trả lời nằm ở trong mỗi người chúng ta.
Tuy
nhiên, tâm tình của Đức Thánh Cha có thể giúp chúng ta đi tìm
cho mình câu trả lời đúng đắn nhất:
“Ở nơi đâu mà con người bước theo Thiên Chúa này, thì cuộc sống
mới của nhân loại được bắt đầu, và dù cho vẫn còn nhiều đổ vỡ,
thì Bình An cũng đã hiện diện trên trái đất này.”
Vậy,
hôm nay chúng ta cùng chiêm ngắm Hài Nhi Giêsu trong hang lừa
kia nhé: