Mừng
Chúa ra đời:
Với
Đức Thánh Cha Benedicto XVI
Ngày
03 tháng 01
Đâu
là kho tàng vĩ đại của người Kitô hữu?
Anh em hãy ở lại
trong tình thương của Thầy.
"Anh
em hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương anh em. Không
có tình thương nào cao cả hơn tình thương của người đã hy
sinh tính mạng vì bạn hữu của mình. Anh em là bạn hữu của
Thầy, nếu anh em thực hiện những điều Thầy truyền dạy"
(Ga 15, 9B và 13-14).
Chúng
ta cứ yên tâm để Ngài hướng dẫn chúng ta trên con đường trần
thế. Điều này có nghĩa là gì vậy?
Thật
cụ thể, đó là chúng ta đón nhận chính Hài Nhi Giêsu vào cuộc
đời mình. "Trong hình hài của
Đứa Trẻ tại hang Bêlem, thi thể nhỏ nhắn của Thiên Chúa trở
thành con người, bộc lộ cho chúng ta thấy được sự vĩ đại của
con người và vẻ đẹp về tính nhân phẩm của chúng ta như là
những người con của Thiên Chúa. Suy niệm về Đứa Trẻ Hài Nhi
này, chúng ta thấy được đức tin quả là vĩ đại biết bao khi
Thiên Chúa đặt nó trong mỗi người chúng ta, và cũng thật vĩ
đại dường bao khi mỗi một người trong trong chúng ta được
Thiên Chúa tạo cơ hội để chúng ta có thể làm được những điều
thiện hảo và vĩ đại trong cuộc sống hằng ngày của chúng ta,
bằng việc sống với Chúa Giêsu và giống như Chúa Giêsu."
Bạn
thân mến, đó là lời nhắn nhủ của Đức Thánh Cha giành cho các
bạn trẻ thuộc Nhóm Công Giáo Hành Động Ý Quốc (Italian Catholic
Action), vào dịp trước Giáng Sinh năm nay.
Như
vậy, khi đón nhận Giêsu vào cuộc đời mình, và để cho Giêsu
hướng dẫn, chúng ta sẽ từ từ nhận ra được phẩm giá cao quý
của con người mình. Phẩm giá của kẻ được yêu thương, phẩm
giá của những người được Chúa ban cho một niềm tin tưởng.
Vâng, Đức Tin thực là một món quà vĩ đại, vì chính nhờ Đức
Tin vào Chúa mà chúng ta, những con người yếu đuối, có thể
làm được những điều tốt lành thiện hảo. Điều tốt lành thiện
hảo đó bắt nguồn từ chính tinh thần của Tình Yêu, tinh thần
của Đức Kitô.
Ngoài
ra, khi đón nhận Giêsu vào cuộc đời mình, và để cho Giêsu
hướng dẫn, chính là lúc chúng ta đang sống với Chúa Giêsu
và ngày ngày tập để nên giống như Chúa Giêsu.
Trong
tâm tình này, Đức Thánh Cha tiếp tục mời gọi các bạn trẻ và
chúng ta: "Các con hãy luôn
tìm kiếm Chúa Giêsu, phát triển tình bằng hữu với Ngài, học
từ Ngài cách thức biết lắng nghe và biết được Lời Ngài, cũng
như biết nhận ra Ngài trong số những người nghèo trong các
cộng đồng riêng của chúng con. Hãy làm chứng tá cho hết thảy
mọi người, từ những người bạn cùng trang lứa, về niềm vui
của sự hiện diện mạnh mẽ và thân mật của Ngài. Hãy nói với
tất cả mọi người thật là vĩ đại biết bao khi trở thành những
người bằng hữu của Chúa Giêsu, và việc theo Ngài quả là có
công ích. Hãy chứng tỏ lòng nhiệt huyết của chúng con...,
và chỉ có việc theo Chúa Giêsu, chúng con mới có thể tìm thấy
được ý nghĩa đích thực của cuộc sống, và một niềm vui trọn
vẹn, trường cữu và xác thực" (Từ Vietcatholic.net,
ngày 20.12.2005).
Đến
đây, lần nữa tôi nhớ lại lời của Đức Thánh Cha nói với nhà
báo Peter Seewald trong cuốn sách "Salz
der Erde – Muối của đất". Đó là, con người
ngày hôm nay cần phải khám phá sự giàu có nơi Kitô giáo. Sự
giàu có đó không phải là sự nặng nề của những hệ thống, mà
chính là kho tàng cho cuộc sống.
Hôm
nay, chúng ta khám phá rất rõ ràng, kho tàng giàu có mà người
Kitô hữu được là chính Đức Kitô, là tình bằng hữu thân mật
với Ngài. Tình bằng hữu này đã được chính Chúa Giêsu trân
trọng và nâng cao: "Anh em
hãy ở lại trong tình thương của Thầy.
"Anh
em hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương anh em. Không
có tình thương nào cao cả hơn tình thương của người đã hy
sinh tính mạng vì bạn hữu của mình. Anh em là bạn hữu của
Thầy, nếu anh em thực hiện những điều Thầy truyền dạy".
Vậy,
chúng ta hãy cùng nhau cố gắng trau dồi cuộc sống của mình,
biết ý thức ở lại trong tình yêu Giêsu, và sống theo tinh
thần tình yêu này nhé!
Có
như vậy chúng ta mới trở nên những người bạn thân thiết của
Chúa Giêsu.
Có
như vậy, chúng ta mới có thể nói với tất cả mọi người biết
về kho tàng vĩ đại quý giá mà chúng ta, những người Kitô hữu
đang có trong nhà mình. Amen.