Mừng
Chúa ra đời:
Với
Đức Thánh Cha Benedicto XVI
Ngày
03 tháng 01
Thờ
lạy Chúa là hoàn thiện đầy đủ chính mình
"Vậy
anh em hãy nên hoàn thiện, như Cha anh em trên trời là Đấng
hoàn thiện"
(Mt 5, 48).
Không
ai bằng Thiên Chúa có nghĩa là Thiên Chúa là Chúa duy nhất.
Đấng chúng ta thờ lạy.
"Nhưng
'thờ lạy' có nghĩa gì? Có phải là một thái độ thuộc một thời
đại khác, vô nghĩa đối với người hiện nay? Không! Đó là một
kinh nguyện được biết nhiều, mà nhiều người đọc kinh sáng
và kinh chiều, bắt đầu chính xác bằng những lời này: 'Lạy
Chúa của con, con thờ lạy Chúa, con yêu mến Chúa hết lòng
con...'
"Lúc
bình minh và lúc chiều tà, người tín hữu lập lại mỗi ngày
sự 'thờ phượng' của mình, nghĩa là việc mình nhìn biết sự
hiện diện của Thiên Chúa, Đấng Sáng Tạo và Chủ Tể vũ trụ.
Đó là một cái nhìn đầy lòng biết ơn, xuất phát từ nơi thâm
sâu của tâm hồn và nắm bắt tất cả hữu thể, bởi vì chỉ nhờ
sự thờ phượng và yêu mến Thiên Chúa trên hết mọi sự mà con
người có thể hoàn thiện đầy đủ chính mình…
"Ai
còn hơn Đức Maria, có thể đồng hành với chúng ta trên con
đường trở nên thánh thiện này? Ai còn hơn Mẹ, có thể dạy chúng
ta thờ lạy Chúa Kitô? Xin Mẹ giúp cách riêng những thế hệ
mới nhận biết trong Chúa Kitô gương mặt thật của Thiên Chúa,
thờ lạy Người, yêu mến Người và phục vụ Người với một sự tận
tâm hoàn hảo"
(Bài huấn dụ của Đức Giáo Hoàng Biển Đức XVI nói trước và
sau kinh Truyền Tin, ngày 7 /8 tại nhà nghỉ mát giáo hoàng
Castel Gandolfo).
Khi
tôi còn đang học Thần Học ở Frankfurt - Đức quốc, tôi vẫn
hay đi lễ trong nhà thờ “Nữ Vương
yêu thương của chúng con” do các cha dòng Capuchine
điều hành. Bên hông nhà thờ có một đài Đức Mẹ. Tôi cũng vẫn
thường hay dừng bước trước tượng Đức Mẹ, đọc một vài kinh
Kính Mừng, cũng như xin Mẹ cầu bầu cho. Gần bên tượng Mẹ có
một nhà tạm để chầu Thánh Thể Chúa 24/24. Mỗi lần đọc kinh
Kính Mừng xong, tôi lại vào chầu Chúa Thánh Thể ít phút. Bây
giờ, dù không còn sống ở Frankfurt nữa, nhưng mỗi dịp có việc
đi tới đó, tôi đều cố gắng giành chút thời gian để thờ phượng
Chúa và thăm hỏi Mẹ.
Vâng,
tâm tình đơn sơ này đã giúp tôi rất nhiều. Nhìn lại cuộc đời
mình, tôi chắc chắn rằng, nếu không có Chúa và không có Mẹ
thì tôi đã "ngã ngựa"
từ lâu rồi. Đường đời nhiều nẻo quanh co, nhưng khi có Chúa
ở bên và có Mẹ phù trợ và chỉ dạy, thì chúng ta sẽ luôn được
bình an đó Bạn!
Thiết
nghĩ rằng, việc thờ lạy Chúa này là một quá trình sống của
đời người chúng ta. May thay, chúng ta có Mẹ Maria đồng hành
với chúng ta trên đường sống đạo, và chính Mẹ dạy chúng ta
biết phải thờ lạy Chúa Kitô như thế nào. Qua đó, mỗi ngày
chúng ta lại tiến thêm một chút trên đường theo Chúa, như
chính lời của Đức Kitô căn dặn chúng ta: "Vậy
anh em hãy nên hoàn thiện, như Cha anh em trên trời là Đấng
hoàn thiện".
Trong
năm mới này, vâng theo lời của Đức Kitô, hiệp lời với Đức
Thánh Cha Bênêđictô, chúng ta khiêm nhường xin Mẹ hướng dẫn
nhé:
“Xin
Mẹ giúp chúng con nhận biết trong Chúa Kitô gương mặt thật
của Thiên Chúa, thờ lạy Người, yêu mến Người và phục vụ Người
với một sự tận tâm hoàn hảo.”