MÙA VỌNG GỌI MỜI
Antôn Lương Văn Liêm
Mùa vọng 2011
Mùa vọng đến, gọi mời tôi sám hối
Gọi mời tôi đổi mới và canh tân
Dọn con đường cho Vua Trời giáng ngự
Ngài là Vua ban tặng sự bình an
****
Mùa vọng đến gọi mời tôi hãy
Tính tự kiêu cao tựa núi thái sơn
Hãy san bằng, cho khiêm hạ dâng cao
Lòng ích kỷ tựa vực sâu thăm thẳm
Hãy lấp đầy bằng bác ái, bao dung
Tham, sân, si uốn quanh như đèo cả
Uốn thẳng ngay nhờ đức công bằng
Xét đoán, đố kỵ, loại trừ, tựa con đường lồi lõm
San phẳng đi bằng đón nhận, cảm thông
****
Mùa vọng về gọi mời tôi biến đổi
Biến tâm hồn thành máng cỏ đơn sơ
Mái nhà tôi sao cho thành hang đá
Để từ đây Mẹ sinh Chúa Hài Nhi
Mùa vọng đến gọi mời tôi nhỏ bé
Tựa mục đồng thăm viếng Chúa Hài Nhi
Như bò lừa đơn sơ thở hơi ấm
Giữa trời đông ủ ấm Chúa Ngôi Hai
****
Mùa vọng đến, thôi hãy dừng tất cả
Nệm ấm, chăn êm cả chiếc ghế uy quyền
Bỏ tất cả như Ba Vua tiến bước
Theo sao trời tiến thẳng tới Belem
Dâng quà tặng lên Vua Cả Thiên đàng
Đức tin mạnh tựa vàng đã tôi luyện
Lòng cậy trông, tựa mộc dược tinh tuyền
Lòng mến tựa nhũ hương thơm ngát
LỜI NGUYỆN GIÁO DÂN
CHÚA NHẬT THỨ I MÙA VỌNG NĂM B 2011
Antôn Lương Văn Liêm
Lời nguyện 1: “Thiên Chúa là đấng trung gian, Người đã kêu gọi anh em đến hiệp thông với Con của người là Đức Ki tô” (1Cr.4,9)
Xin Cho các vị lãnh đạo dân Chúa luôn mặc lấy tâm tình và hình ảnh của Đức Kitô, nhờ đó mà trở thành những mục tử như lòng Chúa ước mong.
Chúng ta cùng cầu xin Chúa…. Xin Chúa nhậm lời chúng con
Lời nguyện 2: “Anh em phải canh thức, vì anh em không biết khi nào chủ nhà đến” (Mc.13,35)
Xin cho tất cả các Kitô hữu luôn biết canh thức và chờ đợi, nhất là trong mùa vọng qua những công việc đạo đức, bác ái và yêu thương để đón chờ Chúa đến trong hy vọng và bình an, nhờ ơn Chúa dần trở thành những chứng nhân sống động của Tin Mừng
Chúng ta cùng cầu xin Chúa…..Xin Chúa nhậm lời chúng con
Lời nguyện 3: “Anh em phải canh thức, kẻo lỡ ra ông chủ đến bất thần, bắt gặp anh em đang ngủ” (Mc.13,37)
Xin cho giới trẻ, giới ấu nhi trong gia đình và giáo xứ biết siêng năng đến với Chúa Giêsu Thánh Thể, biết tiếp cận lời Chúa để không ngủ mê giữa những thói hư tật xấu, những lời mời gọi của quyền lực thế gian ngày hôm nay
Chúng ta cùng cầu xin Chúa…..Xin Chúa nhậm lời chúng con
Lời nguyện 4: “Chính Đức Kitô sẽ làm cho anh em nên vững chắc đến cùng” (1Cr.1,8)
Xin cho những ai đang khổ đau tâm hồn và thân xác vì bệnh tật, yếu đau, vì bất hòa chia rẽ, đói nghèo, luôn biết phó thác vào tình thương của Thiên Chúa nơi Đức Kitô, để nhờ sức mạnh và tình yêu của Đức Kitô mà vượt qua tất cả những trở ngại, thách đố của cộc sống.
Chúng ta cùng cầu xin Chúa… Xin Chúa nhậm lời chúng con