HÃY mau sữa lại cõi tâm
MAU nghe thật tỏ, đừng câm lặng hoài
SỬA đường theo lối của Ngài
LẠI cho ngay thẳng, mở tai nhớ lời
CÕI hồn là cõi tuyệt vời
TẦM tà dơ bẩn đời đời khổ đau
LẶNG yên suy lại cho mau
NHÌN vào hồn rõ đẹp màu hay không?
CHO ta cơ hội khai thông
KỸ trong "Mùa Vọng" ngóng trông chờ gì?
NHỮNG gì ta phải bỏ đi?
LẦM nào cần sửa thực thi bây giờ ?
LỖI lầm hồn sẽ nhuốc nhơ
TA mau hòa giải hưởng nhờ thứ tha
DỌN hồn đón nhận ơn Cha
ĐƯỜNG ngay lời Chúa dạy ta thực hành
NGAY lành sống phải trung thành
THẲNG đường tiến bước tâm thanh theo Lời
HỒN vui vọng đợi "Ngôi Lời"
TA là con của Chúa Trời vui lên!
XIN dâng lời nguyện lên trên
NGÀI ban phước cả vang rền năm châu
NGỰ lâm cứu độ địa cầu
XUỐNG cho nhân thế thẳm sâu ân tình
TÂM con chẳng thể lặng thinh
CA vang khúc nhạc bình minh ánh hồng
VUI lên bừng tỉnh mùa đông
MỪNG thay Cứu Chúa nhưng không cho đời.
Trầm Hương thơ 09.12.2012
ĐÁ BỖNG NỞ HOA (Lc 3,5-6)
Trong sa mạc khô khan đầy hoang vắng
Đêm buốt giá, ngày nắng cháy da người
Kìa, lạ thay! bỗng nở đóa hoa tươi
Có tiếng loa, tuyệt vời! rao ơn nghĩa
Bỗng muôn loài bừng tỉnh trong hoang địa
Tiếng cất lên trọng nghĩa với ơn sâu
Ơn thánh Chúa sẽ phũ xuống trên đầu
Muôn dân hỡi! hãy cúi đầu sám hối
Nhận hồng ân trước khi trời sẫm tối
Nước tinh tuyền mở lối về khai tâm
Nguồn thánh ân nhận lãnh sẽ nảy mầm
Cứ mạnh mẽ âm thầm vươn cao ngất
Hãy dọn sạch san bằng từng mảnh đất
Đường gồ ghề chồng chất bạt cho ngay
Lối quanh co, sửa thẳng từ hôm nay
Thắp đèn lên! đợi ngày Quân Vương đến
Hãy đốt lên! trái tim đầy lửa mến
Sáng rực lên ngọn nến, tỏa hương thơm
Như xương rồng nắng hạn kết hoa đơm
Trong hoang địa cảo thơm đùa nắng mới
Vạn tâm hồn ăn năn đã tìm tới
Nơi sa mạc tắm gội tẩy hồn hoang
Tâm thanh tịnh hân hoan bước lên đàng
Đón "Quân Vương" cao sang đang ngự giá
Ngài là đấng uy quyền trên vương giả
Đấng "Tình Yêu" sẽ hạ giới cứu đời
Từ muôn phương quy tụ dưới chân Người
Chân, thiện, mỹ tuyệt vời! con mong đợi.
Trầm Hương Thơ 11.12.2012
“Mọi thung lũng, phải lấp cho đầy, mọi núi đồi, phải bạt cho thấp, khúc quanh co, phải uốn cho ngay, đường lồi lõm, phải san cho phẳng. Rồi hết mọi người phàm sẽ thấy ơn cứu độ của Thiên Chúa.” (Lc 3,5-6)
TỊNH AN
Sáng nay tĩnh tọa tâm thiền
Hít vào Thần Khí nhân hiền thở ra
Trong hương gió thoảng an hòa
Tạ ơn tình Chúa món qùa Ngài ban
Có Ngài tâm sẽ tịnh an
Đời không có Chúa nghèo nàn lắm thay
Dâng lên Thiên Chúa đầu ngày
Ánh dương chiếu tỏa khoan thay dịu dàng
Đẹp thay! những cánh lá vàng
Hương thu quyến rũ nồng nàn sáng nay
Lá rơi xuống nhẹ đầu ngày
Một vài chú sóc hăng say chuyền cành
Hàng thông mùa vọng vẫn xanh
Tràn đầy nhựa sống vươn nhành vút cao
Nghe như có tiếng thì thào
Từ nơi xa thẳm vọng vào tâm con
Tuyệt vời! hãy giữ cho tròn
Đời thu vẫn đẹp như còn trong xuân
Vào ngày thứ nhất trong tuần
Bước vào mùa vọng tâm nhuần chờ mong
Tâm ơi! hãy lọc cho trong
Sửa cho ngay thẳng chỗ cong trong hồn
Lòng ngay thờ Chúa chí tôn
Đợi chờ Ngài xuống tâm hồn bình an.
Trầm Hương Thơ 03.12.2012