November 29, 2015

 

3. NGAY TRONG THẾ GIỚI CHÚNG TA

(Xin các bạn đừng đọc vội vàng, hãy dành thời gian thinh lặng một xíu, sau khi mọi việc trong ngày đã hoàn thành. Mời các bạn đọc, suy gẫm và cầu nguyện để sống Mùa Vọng trọn vẹn hơn. Xin cảm ơn!)

Lời Chúa:

“Năm thứ mười lăm dưới triều hoàng đế Ti-bê-ri-ô, thời Phong-xi-ô Phi-la-tô làm tổng trấn miền Giu-đê, Hê-rô-đê làm tiểu vương miền Ga-li-lê, người em là Phi-líp-phê làm tiểu vương miền I-tu-rê và Tra-khô-nít, Ly-xa-ni-a làm tiểu vương miền A-bi-lên,2 Kha-nan và Cai-pha làm thượng tế, có lời Thiên Chúa phán cùng con ông Da-ca-ri-a là ông Gio-an trong hoang địa.” (Lc 3,1-2)

Suy niệm:

Ở Ý, hang đá Giáng Sinh (tiếng Ý gọi là Presepio), thường rất cầu kì, nhiều mầu sắc, rất rộng lớn và đông người xem, nhiều hang đá phải mất cả năm trời để hoàn thành. Các hình tượng được sắp xếp một cách rất vui nhộn, nào là cảnh một người nông dân rượt bắt con ngỗng, nào là cảnh trẻ em chơi đùa… Điều làm tôi thấy thích thú nhất là thường có những khuôn mặt đương đại như các vị giáo hoàng, các vị tổng thống và thậm chí là những nhân vật nổi tiếng. Nhiều cửa hiệu ở Ý bày bán các nhân vật Presepio được sắp xếp sẵn, chỉ cần mua về nhà là có thể dùng ngay.

Tại sao Giáng Sinh lại là một sự kiện đặc biệt và gây nhiều chú ý như thế? Bởi vì, đó là sự kiện mà Con Thiên Chúa Nhập Thể trong dòng lịch sử của nhân loại. Chúa Giêsu không phải là một ý tưởng hay là một điều gì đó trừu tượng nhưng là một con người bằng xương bằng thịt. Người đến trong một thế giới đầy đau thương và mất mát, có tốt, có xấu nhưng cũng có đầy niềm vui và hy vọng. Nhưng dù sao đi nữa, thế giới này vẫn là thế giới của chúng ta.

Cầu nguyện:

Lạy Chúa Giêsu, Ngôi Lời Nhập Thể, con biết rằng Người đang ở giữa chúng con, ngay bây giờ và ngay hôm nay. Amen.

(Amy Welborn, trích trong cuốn Sống Lời Chúa Mỗi Ngày – Năm Thánh Lòng Thương Xót – Mùa Vọng, NXB Tôn Giáo, Tr. 18)

sưu tầm 29-11-2015