TRỞ
VỀ VỚI THINH LẶNG CỦA TÂM HỒN
Bài
giảng lễ rạng đông giáng sinh 2005 (Lc 2,15-20)
Lm. Pet. Nguyễn Công Tâm
Trong
bài tin mừng hôm nay, nhân vật ra đi tìm Chúa Hài Nhi đầu tiên
là các mục đồng. Họ đi đến thờ lạy Hài Nhi rồi ra về, vừa đi
vừa ca hát chúc tụng Thiên Chúa, và nhất là kể cho mọi người
nghe biến cố vĩ đại vừa xảy ra ban đêm. Nhưng có nhiều người
thắc mắc, có lẽ trong đó có cả các mục đồng, họ tự hỏi: Tại
sao Chúa lại chọn hang đá chuồng bò, một nơi hoang vu vắng vẻ
đêm khuya để ra đời? Phải chăng Chúa muốn nói với con người
rằng, muốn gặp được Chúa, nhiều khi
phải rút lui ra khỏi những cái ồn ào của đô thị, của cuộc sống,
của tâm hồn, nhờ đó mà có thể lắng được tiếng Chúa nói trong
thinh lặng.
Cuộc
sống hôm nay, đầy màu sắc, âm thanh và tốc độ, đang cuốn hút
con người ra khỏi chính mình, nhiều khi vì quá hướng ngoại,
quá hướng đến những thú vui và hồng trần mau qua của thế gian,
mà con người đánh mất đi chính bản thân mình. Trở về với chính
mình, khi ấy con người sẽ không nhận ra mình là ai và cảm thấy
khó chịu. Có lẽ cũng vì thế mà ngày xưa, Thiên Chúa đã đưa dân
Ngài vào sa mạc nơi thanh vắng để nói với dân ngài.
Trở
về với cảnh thanh vắng yên tĩnh, ngày nay trở thành một nhu
cầu để lấy lại thế quân bình cho cuộc sống. Cứ những
ngày nghĩ cuối tuần, người dân thành phố lại đổ xô ra biển,
lên núi, hay về miền quê để tránh xa cái ồn ào náo nhiệt, tránh
xa cái ô nhiễm cuộc sống thường ngày. Cuộc sống vật chất đã
thế, cuộc sống tinh thần đối với Chúa cách mật thiết lại càng
cần thiết hơn. Chỉ trong thinh lặng, con người mới nhận ra mình
là ai và biết Chúa là ai.
Một
câu hỏi khác, tại sao Chúa lại sinh ra trong chuồng bò, trong
cảnh nghèo hèn, tội lỗi của nhân gian như thế? Bởi vì Chúa không
những hiện diện trong những gì là đẹp đẽ tráng lệ nguy nga,
nhưng còn hiện diện cả những nơi nghèo hèn tội lỗi nữa.
Xưa
Chúa hiện diện trong chuồng bò hôi tanh để ngày nay Ngài tiếp
tục hiện diện trong những tâm hồn tội lỗi bất xứng tanh hôi
của chúng ta, như trong chuồng bò tanh hôi năm xưa, mỗi khi
chúng lên rước lễ. Những người biệt phái pharisêu năm xưa đã
không hiểu ra điều đó nên đã chê trách Chúa ngồi ăn chung và
đồng bàn với những người tội lỗi.
Để
kết thúc bài chia sẻ này, chúng ta thử nhớ lời các mục đồng
nói trong tin mừng này: Nào chúng ta sang bê lem để xem sự việc
đã xảy ra. Vậy muốn gặp được Chúa hài nhi, các mục đồng đã dục
dã nhau ra đi. Chúng ta cũng vậy,
muốn gặp được Chúa hài nhi, chúng ta cũng cần phải dục dã lòng
mình để từ bỏ, để ra đi những thói quen không tốt.
Amen.