Lời muộn màng ...

Phero Tuấn Hoàng

 

  Lời Muộn Màng Trong Ơn Thánh Chúa  

Nếu đời sống trong tinh thần thế tục , chúng ta hạnh phúc - bình an – làm giàu bởi óc của chúng ta nghĩ suy –bởi đôi tay của chúng ta đào tạo . Chúng ta có bao giờ ngợi khen – cảm tạ  , vì Thiên Chúa ban cho chúng ta có một tâm hồn sáng suốt , để chúng ta đặng cái đặng thế gian chóng qua mau hết bằng hương kinh cảm tạ , bằng tình yêu dâng lên Thiên Chúa lời ngợi khen hay không ?
Những điều gì không vừa ý với chúng ta : đói nghèo – đau khổ - bực dọc – cáu gắt , chúng ta đổ hết và dồn hết
trách nhiệm vào Đấng thiêng liêng Toàn Năng mà hằng thờ phượng – hằng nguyện cầu – hằng tôn kính – hằng chiêm ngắm trong hương kinh cầu nguyện . Đau lòng cho Đức Bà biết là dường bao . Chúng ta có bao giờ ngợi khen và chúc tụng khi chúng ta an vui thái bình trong gia thất – giàu sang vinh hiển – lên xe xuống ngựa , khi chúng ta cầm từng thỏi tiền – từng bạc nén ở trong tay . Sau mỗi lần thất bại – khổ giá , chúng ta buông lời trách móc vì theo chân Đức Bà – vì làm việc với Đức Bà trong sự cầu nguyện . Thử hỏi rằng lương tâm đức tin và lương tâm đức mến của chúng ta ở đâu ?... Một khúc hát tuyệt đẹp thì Đức Bà không được hưởng  - một lời nói đau lòng như dao nhọn đâm sâu qua lòng Bà , thì Bà hứng trọn . Vì Bà là Mẹ nhân thế  - vì Bà là Mẹ của chúng ta ư ?.. Chúng ta có công bằng với Đấng Toàn Năng gọi truyền chúng ta hay không ?..Hay Ngài giơ tay ban phúc bình an – cầu bầu – chở che , và luôn luôn dìu dắt chúng ta để chúng ta sống trọn tốt – để gia đình chúng ta an vui trong hồng phúc Ân Sủng của Ngài ?..
Thế đấy , nghĩa tình thế gian luôn luôn là như thế  . Đổi trắng thay đen  , và tình đời thế gian luôn luôn ưa chuộng hào nháng bên ngoài  , mà không thẩm sâu nghiền ngẫm thời gian ăn sâu vào tiềm thức cái lợi và cái hại ở trong một tâm tình tìm đến Ân Sủng Thiên Chúa . Nếu thật sự bây giờ chúng ta theo chân Đức Bà , chúng ta đau khổ - buồn phiền – khổ giá – vướng nợ công bằng , thì chúng ta hãy thử bỏ Đức Bà một thời gian thôi , để xem rằng đường lối đi vào thế gian theo ý riêng – theo ý phô trương – theo sự cao ngạo – theo sự sức lực – theo sự tài ba của chúng ta , chúng ta có giàu có hơn hay không ?..Chúng ta có danh vọng hơn hay không ?.. Và những giây phút cô đơn – tĩnh mịch trong đêm trường vắng vẻ - lặng vắng . Ai là người yên ủi để vỗ về trái tim phiền muộn thế gian chúng ta được sự bằng an

“ Vì có Mẹ đây rồi , con ơi !.. Đừng lo lắng nữa .
      Vì có Mẹ đây rồi , con ơi !.. Hãy cậy trông “ .

   Thường những cái gì có trong tầm tay , chẳng ai qúy trọng . Nhưng khi đã vượt mất khỏi tầm tay rồi , mới cảm thấy nối tiếc . Tất cả đã muộn màng rồi chúng ta ạ !..
Lời muộn màng trong hương kinh nguyện cầu – có lợi ích gì khi không đặt niềm tin vào tình yêu Thiên Chúa chúc phúc

      “ Phúc cho ai không thấy mà đặng lòng tin “

Đức Bà kêu gọi chúng ta – đừng than khóc – phiền muộn vì gia đình  - vì cuộc sống vẫn là một cuộc sống nuối tiếc nuối tiếc mãi cho đến ngày chúng ta trả lẽ công bằng trước Ngai Thánh Chúa , mà ai trong chúng ta cũng đều phải đến trình diện . Mà chúng ta hãy khóc thương – khóc sám hối – khóc ăn năn – khóc đau đớn – khóc khiêm nhường – khóc thứ tha , đi tìm Dấu Ấn ,và có thật Dấu Ấn thuộc về chúng ta – khi mà tình yêu Đức Bà chuẩn bị cho chúng ta một Nước Trời , để chúng ta có đầy đủ ơn can đảm như bà Thánh  Vêronica đối mặt cùng quân thù – nhưng không sợ hãi trước quân thù , mà phải hát bài Thánh Ca lưu đầy – mà phải hát lên một Thánh Ca yêu thương lời nguyện cầu .
Ai trong chúng ta hôm nay , có tai hãy lằng mà nghe – có mắt hãy cố mà nhìn – có miệng hãy cao rao Danh Thánh Thiên Chúa , vì chúng ta không  đến cùng Thiên Chúa thì Thiên Chúa cũng không thể đến cùng với chúng ta .Vì chúng ta là ngưỡng cửa để chúng ta nghinh tiếp Đức Kitô , khi ngưỡng cửa đóng chặt , để chúng ta  vây hãm cùng với ba thù , thì sao có Hào Quang Thiên Chúa xuyên qua – khi lòng chúng ta cố tình đóng chặt trái tim của chúng ta trong đường Tiến Đức .          

Phêrô Tuấn Hoàng