|
Vườn thơ Hoa Hồng :
Phero Tuấn Hoàng
Lời Than Khổ Giá
Quỳ đây chiêm ngưỡng Chúa tôi !..
Đồi cao loang máu khổ hình thảm thương .
Vì yêu chi thể trần truồng ,
Bởi yêu cay đắng vô vàn ai ơi !..
Nhục hình phỉ báng cười chê ,
Đòn roi dầy xéo nát tan thân người .
Máu hồng từng giọt châu thân ,
Kéo lê Khổ Giá bước đi nặng nề .
Sức người có hạn ai ơi !..
Chúa tôi gục ngã sấp mình hết hơi .
Tức thì quân dữ giục đi ,
Gượng đi chỗi dậy chỉ vì Chúa yêu .
Muốn ta đặng rỗi ngày sau ,
Chúa tôi tất tưởi hy sinh vì đời .
Hỡi ai lòng cứng tâm khô ,
Mau mau thống hối quay về Chúa tôi .
Mùa Chay là dịp cho ta ,
Ăn năn khóc lóc lỗi lầm của ta .
Mải mê chi lối gian tà ,
Để buồn để khổ Chúa tôi hỡi người !..
Niệm suy Khổ Giá ai ơi !..
Chúa tôi tắt thở sinh thì núi kia .
Vòng gai thấu suốt đầu người ,
Lưỡi đòng xuyên thủng cạnh sườn Chúa tôi .
Tay chân dấu đóng còn sâu ,
Khắp nơi chi thể Chúa tôi còn gì .
Phải chăng vì tội của ta ,
Chúa Trời thảm não chứng minh vì tình .
Ai ơi ! Ta hãy thiết tha ,
Đồng quỳ thinh lặng niệm suy khổ hình .
Tiếc chi giây phút nguyện cầu ,
Chúa ta trông đợi lòng thành của ta .
Tự suy tự kiểm lỗi ta ,
Rồi cùng thống hối dưới chân của Ngài .
Tình yêu Thánh Giá cao vời ,
Hy sinh vì trọn cuộc tình cho ta .
Ai ơi ! Ta hãy quỳ đây ,
Cùng than cùng gẫm Nhiệm Mầu Chúa ta .
Phúc trời Khổ Giá Chuộc ta ,
Còn ta gắng sức lập công đền bù .
Mùa Chay Thương Khó đây rồi ,
Hỡi ai xuôi ngược bán buôn thế trần .
Dừng chân giây phút nguyện cầu ,
Chúa tôi khổ nạn gường nằm cây khô .
Máu hồng tuôn đổ ai ơi !..
Khắp nơi chi thể thịt da tan tành .
Người than khát lắm ai ơi !..
Quân thù lấy dấm cho Người khát khao .
Vì sao Chúa tôi phải ni ?
Tội ta làm cho nhục hình Chúa ta .
Quỳ đây than thở đôi lời ,
Ăn năn thống hối đồng quỳ niệm suy .
Chúa ơi ! Xin hãy thương con ,
Từ nay xin nguyện theo đường Chúa đi .
Vui lòng sự khó sẽ qua ,
Chau mày kêu trách – ách còn nặng hơn .
Xin cho lòng mến tim trung ,
Xin dâng hồn xác nguyện tình hy sinh .
Đời con xin hiến làm tôi ,
Vâng lời khiêm tốn Chúa ơi thực tình .
Dâng lên lời nguyện mùa chay ,
Ngợi khen Khổ Giá Chúa tôi tử hình .
Chết vì sự sống của ta ,
Còn ta cương quyết xin vì đức tin .
Tạ ơn Thánh Giá ra đời !..
Cứu con thoát khỏi ngục hình tổ tông .
Tạ ơn Thánh Giá ra đời !..
Thi ân phần rỗi linh hồn cho con .
Tạ ơn Thánh Giá ra đời !..
Ban ơn vinh hiển nước trời cho con .
Tạ ơn Thánh Giá ra đời !..
Cho con cuộc sống môi trường tiến thân .
Tạ ơn Thánh Giá ra đời !..
Bình an chúc phúc chọn con vườn hồng .
Amen…!
Ngày 22/03/1985
Phêrô Tuấn Hoàng
|