phut tam giao 2013
 

 

HOME

-36
-35
-34
-33
-32

 


Phút Tâm Giao by GBW

PHÚT TÂM GIAO 40
HƯỚNG VỀ ĐÂU?

     PHÚT TÂM GIAO 40

Trong cuộc hành trình ở đời tạm này, nếu chỉ nghĩ đến thân xác phải chết này thì thật là một điều đáng tiếc, vì tất cả rồi sẽ không còn gì  sau làn hơi thở cuối cùng. Người ta ai ai cũng biết điều này, nhưng hình như có một sức mạnh vô hình nào đó ngăn cản họ nghĩ đến những điều cao siêu hơn, những điều mà sau cái chết vẫn còn tồn tại. Đọc sách nhiều, am hiểu nhiều điều, và có thể giảng dạy người ta và thu hút  số đông người say mê với  lời giảng của mình là điều tốt, nhưng ít ai “sống” được những gì mình giảng. Điều đó cho thấy rằng phải cần một ơn đặc biệt của Chúa ban cho, để tâm hồn vượt ra khỏi những sự gì là trần tục.

 Sự thông thái trong vấn đề đạo giáo rất cần thiết vì phải học hỏi, tìm tòi về tâm linh thì mới biết mình thiếu những điều gì. Thánh Alphonso de Liguori, trong các tác phẩm của ngài, thường khuyên nhủ chúng ta đọc sách thiêng liêng. Đọc để biết những nhân đức nào nên trao dồi, những khiếm khuyết nào phải sửa đổi, những đam mê và tội lỗi nào cần từ bỏ. Và một khi đã biết rồi thì cần phải cầu nguyện xin Chúa giúp sức cho. 

Lời các thánh khuyên rất hữu ích cho linh hồn tôi, vì nếu không đọc sách thiêng liêng, thì tôi làm sao biết được tôi cần phải xin Chúa điều gì, phải tri ân Chúa điều gì, phải ăn năn hối lỗi ra sao?
 Trong thời gian được ơn soi sáng trở về cùng Chúa, tôi vẫn thấy mình thiết thốn một sự gì đó. Cầu nguyện, đọc sách, suy gẫm, Thánh Lễ, lần hạt,… đó là những điều các thánh khuyên phải làm hằng ngày để kết hiệp cùng Chúa Giêsu, nhưng còn thiếu một cái gì mà tôi không thể nghĩ ra. 

 Thế rồi một hôm, tình cờ, à mà không, không phải tình cờ, mà là do Chúa quan phòng cho tôi hiểu ra sự thiếu thốn đó là gì.

 Từ ngày tôi được trở về cùng Chúa, thì tôi không còn cho bất cứ sự gì xảy ra là tình cờ  cả. Vì đức tin cho tôi thấy rằng Chúa đều biết tất cả, Chúa cho phép xảy đến. Và theo như các thánh nói, tất cả điều gì xảy ra đều tốt cho linh hồn con cái Chúa. Trong Kinh Thánh, Chúa cũng nói: “Không một sợi tóc trên đầu các con rơi xuống mà ngoài Thánh Ý của Cha Ta"(Mt 10,29).

Chúa đã xếp đặt cho tôi có dịp đọc sách Nhật Ký Thánh Nữ Faustina (Lòng Thương Xót Chúa).  Có một nơi thánh nữ nói rằng các linh hồn nào muốn tiến nhanh trên đường tâm linh cần phải có cha linh hướng. 

 Danh từ cha linh hướng rất hay và hợp lý, “linh” là tâm linh là linh hồn, “hướng” là hướng dẫn.  Cha linh hướng là người hướng dẫn mình trên đường tâm linh để mỗi ngày người đó hướng về Chúa nhiều hơn là hướng về thế gian. Thánh nữ lại nói, người ta thường nghĩ rằng: Tìm một cha linh hướng là kiêu ngạo, vì cho rằng mình đạo đức chăng?  Hoàn toàn là ý nghĩ sai lầm, tôi cũng đã từng có ý nghĩ như thế.  Mình là cái gì mà cần cha linh hướng, chỉ có các thánh và những bậc vĩ nhân mới cần có cha linh hướng.  Tôi nghĩ đây, cũng do ma quỷ gieo vào đầu chúng ta.  Nó thường phỉnh lừa chúng ta với những ý nghĩ có vẻ khiêm nhường, nhưng thật ra để linh hồn sống theo ý riêng, để rồi đi sai lệch con đường Chúa đã định sẵn cho từng người.

 Thế rồi tôi đi tìm một cha linh hướng. Vì tôi có lòng sùng kính đặc biệt đối với Mẹ Thiên Quốc, cho nên tôi đã xin gặp một linh mục quản nhiệm một giáo xứ ở trung tâm thành phố. Ngài là linh mục chánh ở nhà thờ Đức Mẹ Lộ Đức (Notre-Dame de Lourdes). À đây rồi, nhà thờ được cung hiến cho Mẹ, thì dĩ nhiên là linh mục phải có lòng yêu mến Mẹ. 

 Nói rằng tìm linh mục có lòng yêu mến Mẹ, xem ra có vẻ dư thừa, vì đã là linh mục thì làm sao không yêu mến Mẹ cho được kia chứ? Thế mà sự thật rất phũ phàng, vì không phải linh mục nào cũng yêu mến Mẹ. Đây là một nỗi đau của Giáo Hội. Tôi không phán đoán ai, nhưng đó là sự thật phũ phàng! Dù rằng không thánh nào không yêu mến Đức Mẹ, vẫn có  một số đông tu sĩ đã không noi theo gương các thánh, và kết quả thật rất thảm thương…

 Yêu mến Mẹ Maria, cảm nghiệm Mẹ là Mẹ thật của tôi, và hiểu rằng lòng Chúa rộn rã niềm vui như thế nào, khi thấy con cái mình yêu mến Mẹ Maria. Đó cũng là một ân sủng của Chúa ban cho.  Vì vậy tôi thường cầu nguyện cho hàng giáo sĩ luôn biết đặt Mẹ vào địa vị quan trọng trong đời sống họ và yêu mến Mẹ như Chúa hằng mong ước.

 Ngày hẹn với linh mục đã đến, ngài đón tiếp tôi rất nồng hậu, với sự ân cần dịu dàng sau giờ cơm tối. Ngồi đối diện, cha hỏi tôi vì sao muốn có một cha linh hướng. Tôi chưa bao giờ chuẩn bị câu trả lời này, nhưng lúc đó tôi chợt nghĩ, linh mục chắc hẳn là người yêu mến Chúa nhiều hơn, vì ngài đã chọn Chúa để tận hiến cả đời mình cho Chúa. Tôi trả lời rằng, vì con muốn được yêu mến Chúa hơn. 

Bây giờ nghĩ lại, tôi thấy hình như ĐCTT đã nói dùm tôi. Thật vậy, không gì quan trọng hơn là lòng mến, yêu mến Chúa phải là động lực chánh trong cuộc đời tôi. Chúa cũng đã ban cho Giới Răn này là giới răn thứ nhất đó sao? “Hỡi Israel, hãy nghe đây: Ngươi hãy yêu mến Chúa hết lòng ngươi".  Và thánh Augustino cũng nói: “Hãy yêu đi rồi muốn làm gì thì làm,”  Yêu ở đây là yêu Chúa chứ chẳng phải yêu bất kể đúng sai.

Tiếp đến, linh mục hỏi tôi một ngày cầu nguyện bao nhiêu lâu, tôi nhớ rằng tôi trả lời: “Ít là 3 tiếng.” Ngài tròn xoe mắt và nói: “Không cần cầu nguyện nhiều như vậy, 1 tiếng đủ rồi.”  Sau cuộc gặp gỡ đó thì tôi đã không trở lại, vì tôi nghĩ rằng cầu nguyện thế nào mới cho là “đủ rồi” nhỉ? Tôi không tìm kiếm cha linh hướng nữa và phó dâng cho Chúa, tôi nói rằng: “Nếu Chúa muốn, Chúa sẽ gởi đến cho con.”

Qua một thời gian sau, tôi hầu như quên hẳn việc tìm cha linh hướng.  Thế mà Chúa đâu có quên, Chúa đã ghi nhớ lời cầu của tôi. Trong một buổi họp cầu nguyện với Phòng Trào Linh Mục Đức Mẹ, một bà bạn bỗng dưng đến hỏi tôi một câu khiến tôi thật hú hồn: “Cô có muốn có cha linh hồn không?” Điều này tôi chưa nói với ai, sao bà tự nhiên lại hỏi tôi?  Tôi sửng sốt mấy giây và nói rằng tôi muốn. Rồi bà nói bà quen với một ông cha “thánh” (un saint prêtre), bà sẽ giới thiệu. Sau đó bà cho biết rằng đã liên lạc với cha, và cha bảo cha cần cầu nguyện, hỏi ý Chúa và sẽ trả lời sau. Xem Chúa có muốn cha nhận hai vợ chồng tôi làm con linh hồn không. 

 Một tuần trôi qua, ngài đã trả lời rằng, ngài nhận lời vì Chúa muốn. Thế là tôi có cha linh hướng theo Thánh Ý Chúa.  Cảm tạ Chúa vô cùng!

 Dần dần tôi càng hiểu được tầm quan trọng của vị linh hướng, ngài cầu nguyện cho con cái của ngài, ngài khuyên nhủ phải nên làm gì, ngài ủi an khi tâm hồn tôi buồn sầu xao xuyến, ngài hướng dẫn tôi sống thân mật với Chúa Mẹ hơn… Điều quan trọng mà tôi thấy, đó là đức vâng lời. Một tâm hồn dù thánh thiện cách mấy, dù giảng hay nói hay cách mấy, mà không có đức vâng lời thì kể như không vậy.  Vì sao?  Vì thiếu sự vâng phục là chứng tỏ linh hồn đó đầy kiêu ngạo. “Non Serviam” là lời Satan đã nói kia mà. 

 Có nhiều điều tôi cho là rất lợi ích, không có gì là tội, vậy  mà tôi phải vâng lời không thi hành, khi cha linh hướng bảo tôi không được.  Nhiều lúc tôi hơi thắc mắc và ấm ức, tại sao ngài lại ngăn cản tôi làm một điều tốt kia chứ?  Tuy nhiên sau này tôi mới hiểu ra rằng, điều đó tốt thật, nhưng không nhằm vào chương trình của Chúa vạch sẳn cho tôi.  Thánh Ý Chúa là trên hết, và tôi phải vâng theo cha linh hồn, vì ngài đại diện cho Chúa. Trừ khi nào ngài bảo tôi phải làm điều gì sai với Điều Răn của Chúa, sai với điều Hội Thánh dạy, thì tôi có thể không vâng theo. Một vị linh mục sống đời sống nội tâm gắn bó, kết hiệp cùng Chúa như cha linh hồn tôi, thì chắc chắn là sẽ không xúi tôi làm điều đau lòng Chúa bao giờ. 

 Những xếp đặt của Chúa cho tôi có cha linh hướng khiến tôi hiểu rằng, Chúa rất yêu thương con cái của Ngài. Chúa luôn nghe lời khẩn nguyện của chúng ta, một chuyện nho nhỏ vậy mà Chúa cũng để tâm và chiều theo ý tôi. Phải, một khi tôi phó thác điều gì cho Chúa, thì y như rằng, Chúa lại làm theo “ý tôi” một cách nào đó. Thảo nào thánh Têrêsa Hài Đồng Giêsu đã tuyên bố trong quyển Tự Thuật của ngài rằng, Chúa không từ chối ngài điều gì.

Những tâm hồn yêu mến sự thánh thiện, luôn hướng lên trời  thì xin những điều có lợi cho linh hồn, thì làm sao Chúa từ chối, vì Chúa đã từng nói: “Các con hãy nên hoàn thiện như Cha các con trên trời là Đấng hoàn thiện.” (Mt 5, 48)

 Lạy Chúa Giê-su, xin đừng để con dính bén vào bất cứ sự gì của thế gian này, mà luôn hướng tâm hồn con về nơi Quê Trời, để con luôn hiểu rằng, những gì con phải trải qua ở cõi tạm này phải là đường dẫn con tiến về Thiên đàng.

 Xin Mẹ Maria luôn cầm tay dẫn dắt con, để con không bao giờ gục ngã, cho dù chông gai hiễm trở, cho dù cạm bẫy giăng đầy lối đi, cho dù ba thù vây hãm.  Có Mẹ trong đời, con chẳng còn lo sợ chi. Amen.


GBW July 19, 2013

GBW - dongcong.net

 

< Mục lục > 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

 

 
     

Tỉnh Dòng Đồng Công Hoa Kỳ
1900 Grand Ave - Carthage, MO 64836
Phone: ( 417) 358-7787 Fax: (417) 358-9508
cmc@dongcong.net (văn phòng CD) - web@dongcong.net (webmaster)