"

Đức Thánh Cha Phanxicô Tông Du Phi Châu

         Thăm 3 Nước Kenya, Uganda và Cộng Hòa Trung Phi

 Đaminh Maria Cao Tấn Tĩnh, BVL, tuyển hợp và chuyển dịch

các bài nói từ chính website của Tòa Thánh

          http://w2.vatican.va/content/francesco/en/travels/2015/outside/documents/papa-francesco-africa-2015.html


Thăm Cộng Hòa Trung Phi

(Central Africa Republic hay CAR)

Với Giới Trẻ

Cathedral Square, Bangui (Central African Republic)

Chúa Nhật 29/11/2015

Phụ Dẫn của người dịch:

Sau Thánh Lễ Chúa Nhật Thứ Nhất Mùa Vọng, hằng ngàn giới trẻ tập trung ở quảng trường trước Vương Cung Thánh Đường Đức Bà ở thủ đô Bangui để thực hiện một đêm canh thức, với sự hiện diện của Đức Thánh Cha, vị đã lắng nghe giới trẻ chia sẻ, sau đó ngài huấn dụ họ và sau cùng ngài ban Bí Tích Hòa Giải cho một số trong họ. 

Nói chuyện với giới trẻ một cách tự nhiên bằng tiếng Ý không theo bài đã được soạn dọn, trong đó ngài đã sử dụng hình ảnh tiêu biểu của đất nước này cho giới trẻ là cây chuối để nói với họ:

"Cây Chuối là một biểu hiệu cho cuộc sống, lúc nào cũng vươn lên, bao giờ cũng sản xuất, liên lỉ sinh hoa trái đầy những năng lực bổ dưỡng. Cây chuối cũng là một loại cây có sức chịu đựng kháng cự nữa. Tôi nghĩ rằng điều này đang thể hiện rõ ràng con đường của các bạn trong lúc khó khăn gây ra bởi chiến tranh, ghen ghét và chia rẽ này, con đường dai dẳng chịu đựng". 

Về một người trong thành phần giới trẻ, trước khi ngài ban huấn từ, đã bày tỏ cho biết rằng chàng ta muốn bỏ chạy, Đức Thánh Cha đã nói: 

"Việc bỏ chạy cho khỏi những thách đố của cuộc sống chẳng bao giờ là một giải quyết hết! Người ta cần phải dai dẳng chịu đựng, cần phải can đảm để kháng cự, để chiến đấu cho sự thiện! Người nào trốn chạy không có can đảm để cống hiến sự sống".

Sau đó Đức Thánh Cha Phanxicô đã nói với họ về 3 điều cần cho tình trạng của họ, đó là: cầu nguyện, nỗ lực cho hòa bình, và lòng tha thứ: "Các bạn cần phải cầu nguyện để dai dẳng chịu đựng, để yêu thương, không thù ghét, và là những người kiến tạo hòa bình".

Trong bài nói được soạn sẵn của mình, Đức Thánh Cha nhắn nhủ giới trẻ về ơn tha thứ, về gương mù thập giá và về đời sống với Chúa Kitô.

"Bí Tích Hòa Giải, nơi Thiên Chúa đến gặp gỡ chúng ta từng người một. Bất cứ khi nào chúng ta xin thì Ngài đều đến với chúng ta và giúp chúng ta 'băng qua phía bên kia', phía đời của chúng ta được Thiên Chúa tha thứ và tắm gội trong tình yêu thương của Ngài, một tình yêu thương chữa lành, xoa dịu và vực dậy!"

Các Bạn Trẻ thân mến,

Xin chào các bạn! Tôi rất hân hoan được ở đây với các bạn tối hôm nay, vào lúc chúng ta đang tến vào một tân phụng niên, mở đầu là Mùa Vọng. Không phải hay sao, đối với mỗi một người chúng ta Mùa Vọng là dịp để bắt đầu lại, là một cơ hội để "băng qua phía bên kia" (xem Luca 8:22). 

Trong cuộc gặp gỡ này của chúng ta, tôi có thể ban Bí Tích Hòa Giải cho một số trong các bạn. Tôi khuyến khích các bạn hãy suy nghĩ về vẻ cao cả của Bí Tích Hòa Giải, nơi Thiên Chúa đến gặp gỡ chúng ta từng người một. Bất cứ khi nào chúng ta xin thì Ngài đều đến với chúng ta và giúp chúng ta "băng qua phía bên kia", phía đời của chúng ta được Thiên Chúa tha thứ và tắm gội trong tình yêu thương của Ngài, một tình yêu thương chữa lành, xoa dịu và vực dậy! Năm Thánh Tình Thương mà tôi vừa đặc biệt mở ra cho anh chị em, cho các bạn Trung Phi và Châu Phi thân mến, thật sự nhắc nhở chúng ta rằng Thiên Chúa đang chờ đợi chúng ta, bằng đôi cánh tay rộng mở, như chúng ta thấy nơi hình ảnh Người Cha đón nhận đứa con hoang đàng vậy.

Ơn tha thứ chúng ta lãnh nhận mang lại an ủi cho chúng ta và giúp chúng ta có thể bắt đầu lại, bằng một tấm lòng tin tưởng và thanh thản, có thể sống hòa hợp với bản thân, với Thiên Chúa và với những người khác. Ơn tha thứ chúng ta lãnh nhận giúp chúng ta có thể biết thứ tha cho những người khác. Bao giờ cũng cần phải như thế, nhất là trong những lúc xung khắc và bạo động, như tất cả các bạn đều quá rõ. Tôi muốn lập lại việc gần gũi của tôi với tất cả những ai trong các bạn đã trải qua sầu đau, phân tán và bị thương tích gây ra bởi hận thù ghen ghét và chiến tranh. Nơi những trường hợp ấy, việc tha thứ cho những ai tác hại chúng ta, theo bản tính tự nhiên mà nói, là những gì cực kỳ khó khăn. Thế nhưng, Thiên Chúa ban cho chúng ta sức mạnh và lòng can đảm để trở nên những người kiến tạo hòa giải và hòa bình, những gì rất cần cho xứ sở của các bạn. Kitô hữu, là môn đệ của Chúa Kitô, bước theo chân Thày mình, Đấng trên Thánh Giá đã xin Cha tha cho những ai đóng đanh Người (xem Luca 23:34). Cảm tính này còn xa lạ biết bao với những cảm tính đang chủ trị ở trong cõi lòng của chúng ta! Việc suy niệm về thái độ và những lời ấy của Chúa Giêsu, "Cha ơi, xin tha thứ cho họ", có thể giúp chúng ta xoay hướng nhìn và hoán cải tâm can của chúng ta. 

Đối với nhiều người thì thật là một cái gì mù tối khi Thiên Chúa đến với từng người chúng ta. Thật là xấu xa bại hoại khi Ngài chết trên thập tự giá. Phải, nó là những gì xấu xa ô nhục: cái xấu xa ô nhục của thập tự giá. Thập giá tiếp tục trở thành những gì gây vấp phạm. Thế nhưng, thập giá vẫn là một con đường vững chắc duy nhất: con đường thập giá, con đường của Chúa Giêsu là Đấng đến chia sẻ với đời sống của chúng ta và cứu chúng ta khỏi tội lỗi (cf. Meeting with Young Argentineans, 25 July 2013). Các bạn thân mến, thập giá này nói với chúng ta về sự gần gũi của Thiên Chúa: Ngài ở với từng người trong các bạn, nơi niềm vui của các bạn cũng như trong các thử thách của các bạn.

(Phụ chú của người dịch: đoạn ngay trên đây dường như ngài muốn ám chỉ đến thành phần bảo thủ trong Giáo Hội hiện nay, thành phần mà ngài, trong cuộc phỏng vấn với Đài Phát Thanh FM Milenium Á Căn Đình Chúa Nhật 13/9/2015, để trả lời cho câu hỏi liên quan đến chủ nghĩa bảo thủ, đã có một nhận định rất chí lý và chính xác như sau: "Ở bất cứ một tôn giáo nào cũng đều có một nhóm nhỏ chính thống cực đoan thực hiện việc hủy hoại theo khuynh hướng của một tư tưởng nào đó chứ không phải của thực tại. Thực tại trổi vượt hơn ý nghĩ. Thiên Chúa, dù theo Do Thái giáo, theo Kitô giáo hay theo Hồi giáo, theo đức tin của 3 loại tín hữu này, đều là Đấng đồng hành với dân của Thiên Chúa bằng sự hiện diện của Ngài. Chúng ta thấy được điều đó trong Thánh Kinh, tín đồ Hồi giáo thấy được điều ấy trong Kinh Coran của họ. Thiên Chúa của chúng ta là một vị Thiên Chúa gần gũi cận kề, một vị Thiên Chúa hỗ trợ. Thành phần chính thống cực đoan đẩy Thiên Chúa ra khỏi mối thân hữu với dân Ngài này; họ giải thể Ngài, họ biến Ngài thành một ý hệ. Bởi thế, nhân danh vị Thiên Chúa ý hệ ấy, họ sát hại, tấn công, hủy diệt, và vu khống. Họ thực sự biến vị Thiên Chúa này thành một vị thần Baal, thành một thứ ngẫu tượng". Xin xem trọn bài viết  Một Vị Thiên Chúa Biến Dạng Dị Hình).

Giới trẻ thân mến, sự thiện quí báu nhất mà chúng ta có thể có được trên đời này đó là mối liên hệ của chúng ta với Thiên Chúa. Các bạn có xác tín như thế chăng? Các bạn có nhận thức được giá trị khôn lường mà các bạn có được trước nhan Thiên Chúa hay chăng? Các bạn có biết rằng các bạn được Ngài yêu thương và chấp nhận hay chăng, hoàn toàn vô điều kiện, yêu thương các bạn như các bạn là? (cf. Message for the World Youth Day 2015, 2). Giành giờ cầu nguyện và đọc Thánh Kinh, nhất là Phúc Âm, các bạn sẽ tiến đến chỗ nhận biết Người, và nhận biết bản thân các bạn hơn. Cả hôm nay đây nữa, các huấn dụ của Chúa Giêsu có thể soi sáng cho những cảm thức của các bạn và những quyết định của các bạn. Giúp các bạn nhiệt thành và quảng đại, theo đuổi các lý tưởng cao cả, tìm kiếm sự thật và sự mỹ. Tôi phấn khích các bạn hãy giữ lấy tinh thần tỉnh táo và phân định trước mọi thỏa hiệp phản lại với sứ điệp Phúc Âm.

............

Các bạn trẻ thân mến, Chúa đang sống động và đang bước đi bên các bạn. Khi các khó khăn xẩy ra dường như vượt sức chịu đựng, khi đau đớn và buồn khổ dường như bủa vây các bạn, Người vẫn không bỏ rơi các bạn đâu. Người đã lưu lại cho chúng ta việc tưởng niệm tình yêu thương của Người là Thánh Thể và các bí tích, hầu trợ giúp cho việc chúng ta tiến bước và cung cấp cho chúng ta sức mạnh tiến lên hằng ngày. Việc tưởng niệm tình yêu thương của Người là Thánh Thể và các bí tích này cần phải là nguồn hy vọng của các bạn và lòng can đảm của các bạn khi các bạn "băng qua phía bên kia" (xem Luca 8:22), với Chúa Giêsu, nơi có những con đường mới cho chính các bạn và thế hệ của các bạn, cho gia đình của các bạn và xứ sở của các bạn. Tôi cầu xin để các bạn được tràn đầy niềm hy vọng này. Chớ gì các bạn luôn bám chặt lấy niềm hy vọng ấy, nhờ đó các bạn có thể cống hiến nó cho người khác, cho thế giới của chúng ta bị thương tích quá nhiều bởi chiến tranh và các cuộc xung khắc, bởi sự dữ và tội lỗi này. Đừng bao giờ quên: Chúa đang ở cùng các bạn. Người tin tưởng các bạn. Người muốn các bạn trở nên thành phần môn đệ thừa sai của Người, vững mạnh trong những lúc khó khăn và thử thách nhờ lời cầu nguyện của Trinh Nữ Maria và của toàn thể Giáo Hội. Các bạn trẻ Trung Phi thân mến, hay tiến lên! Tôi muốn sai các bạn ra đi lên đường! 

 

Với Cộng Đồng Hồi Giáo

Central Mosque of Koudoukou, Bangui (Central African Republic)

Thứ Hai 30/11/2015

Phụ Dẫn của người dịch: 

Chuyến tông du của Đức Thánh Cha Phanxicô đến Nước Cộng Hòa Trung Phi đang ở trong tình hình hỗi loạn và bạo loạn giữa hai lực lượng Hồi giáo và Kitô giáo đến độ ban tổ chức đã tính bãi bỏ bởi sợ không đủ sức bảo vệ an ninh cho ngài. Cho dù biết trước cái nguy hiểm như thế, Đức Thánh Cha Phanxicô của chúng ta vẫn cứ đến và càng cảm thấy cần đến để mang "vui mừng và hy vọng - gaudium et spes" đến cho đất nước đáng thương và tang thương này.

Bởi thế, một trong những cuộc gặp gỡ quan trọng nhất của ngài ở Cộng Hòa Trung Phi này là với cộng đồng tín đồ Hồi giáo ở ngay tại đền thờ của họ tại thủ đô Bangui. Bìng thương, kinh nghiệm cho thấy, nhất là ở giai đoạn Hoa Kỳ mang quân vào Iraq từ ngày 19/3/2003, các cuộc bạo loạn và khủng bố xẩy ra thường vào Thứ Sáu hay cuối tuần, bởi Thứ Sáu là ngày chính trong tuần của Hồi giáo, (giống như Thứ Bảy của Do Thái giáo và Chúa Nhật của Kitô giáo), ngày các vị lãnh đạo tôn giáo của họ có thể trở thành những tác nhân thúc động "thánh chiến" rực lửa hận thù nơi các tín đồ của họ.

Chuyến tông du đến Nước Cộng Hòa Trung Phi này được an toàn, một trong những lý do chính yếu có thể là vì Đức Thánh Cha đến với cộng đồng Hồi giáo này và gặp gỡ chung cộng đồng Hồi giáo ở đây, và riêng thành phần lãnh đạo của họ tại chính Đền Thờ của họ. Ngài đã được vị Đại Giáo Trưởng Nehedi Tidjani cùng với 4 vị giáo trưởng khác nghênh đón và đưa ngài lên giảng đài. Trong bài diễn từ không dài dòng của mình, Đức Thánh Cha Phanxicô kêu gọi cầu nguyện và hoạt động cho việc hòa giải, tình huynh đệ và đoàn kết.


"Chúng ta cần phải cùng nhau dứt khoát với hận thù ghen ghét, với trả thù rửa hận và với bạo động bạo lực, nhất là thứ bạo động gây ra nhân danh tôn giáo hay nhân danh chính Thiên Chúa. Thiên Chúa là Thiên Chúa bình an, Thiên Chúa là Thiên Chúa salam".

Các bạn Hồi Giáo, quí vị lãnh đạo và tín đồ Hồi giáo thân mến, 

Tôi cảm thấy hết sức vui mừng được ở với quí vị và tôi xin cám ơn quí vị về việc quí vị nồng hậu tiếp đón tôi. Tôi đặc biệt cám ơn Giáo Trưởng Tidiani Moussa Naibi về những lời chào mừng tốt đẹp của ngài. Chuyến Viếng Thăm Mục Vụ của tôi ở Cộng Hòa Trung Phi không thể hoàn tất mà thiếu được cuộc hội ngộ với cộng đồng Hồi Giáo này. 

Tín đồ Kitô giáo và tín đồ Hồi giáo đều là anh chị em với nhau. Bởi thế chúng ta cần phải coi nhau và tác hành với nhau như vậy. Chúng ta đều quá biết rằng những biến cố gần đây cũng như những hành động bạo lực đã từng làm rung chuyển cả xứ sở của quí vị không hề có cơ sở nào về các động lực tôn giáo thích đáng. Những ai cho mình tin vào thiên Chúa cần phải là những con người nam nữ của hòa bình. Các tín đồ Kitô giáo, Hồi giáo cũng như các phần tử thuộc các truyền thống tôn giáo đã sống với nhau trong hòa bình qua nhiều năm. Thế nên, họ cần phải liên kết với nhau để chấm dứt mọi hành động, từ bất cứ bên nào, làm méo mó Dung Nhan của Thiên Chúa và là những hành động nhắm mục đích tối hậu là bênh vực những lợi lộc tư riêng bắng bất cứ tất cả phương tiện nào để gây tổn thương cho công ích. Chúng ta cần phải cùng nhau dứt khoát với hận thù ghen ghét, với trả thù rửa hận và với bạo động bạo lực, nhất là thứ bạo động gây ra nhân danh tôn giáo hay nhân danh chính Thiên Chúa. Thiên Chúa là Thiên Chúa bình an, Thiên Chúa là Thiên Chúa salam.

Trong những thời buổi thảm thương này, các vị lãnh đạo Kitô giáo và Hồi giáo phải tìm cách để thắng vượt những thách đố lúc này đây. Họ đã đóng một vai trò quan trọng trong việc tái thiết tình trạng hòa hợp và tình huynh đệ giữa tất cả mọi người. Tôi xin bày tỏ lòng biết ơn và cảm mến của tôi về điều ấy. Chúng ta cũng có thể nhớ đến nhiều hành động đoàn kết mà tín đồ Kitô giáo và Hồi giáo đã tỏ ra liên quan đến đồng bào của mình thuộc các niềm tin tôn giáo khác, bằng việc tiếp nhận họ và bênh vực họ trong cuộc khủng hoảng mới đây nhất trong xứ sở của quí vị, cũng như ở các phần đất khác trên thế giới. 

Chúng ta không thể nào không bày tỏ niềm hy vọng là những cuộc tham luận tới đây của đất nước sẽ cống hiến cho xứ sở này những vị lãnh đạo có khả năng làm cho Trung Phi trở lại với nhau, nhờ đó họ trở thành những biểu hiệu của mối hiệp nhất quốc gia hơn là chỉ thuần túy đại diện cho phái này phe kia. Tôi hết sức phấn khích quí vị hãy làm cho xứ sở của quí vị trở thành một ngôi nhà tiếp nhận cho tất cả con cái của nó, bất kể nguồn gốc sắc tộc của họ, khuynh hướng chính trị của họ hay niềm tin tôn giáo của họ. Cộng Hòa Trung Phi, được ở giữa lòng Phi Châu, nhờ sự hợp tác của tất cả mọi người con trai con gái của mình, sẽ cho thấy mình là một chất xúc tác về chiều kích này cho toàn châu lục đây. Nó sẽ cho thấy tầm ảnh hưởng tích cực ấy và giúp vào việc làm tàn rụi đi những căng thẳng âm ỉ nung nấu gây cản trở nhân dân Phi Châu trong việc hưởng lợi từ tình trạng phát triển mà họ đáng hưởng và có quyền hưởng. 

Các bạn thân mến, quí huynh thân mến, tôi mời gọi quí huynh hãy cầu nguyện và hoạt động cho việc hòa giải, tình huynh đệ và đoàn kết giữa tất cả mọi người, mà không quên những ai đã chịu khổ đau nhất gây ra bởi những biến cố mới đây.

Xin Thiên Chúa chúc lành cho quí vị và bảo vệ quí vị! Salam aluikum!



THÁNH LỄ

Barthélémy Boganda Stadium, Bangui
(Central African Republic)

Thứ Hai 30/11/2015

 

Chúng ta có thể cảm thấy ngạc nhiên ngỡ ngàng khi nghe bài đọc 1 sáng hôm nay trước lòng nhiệt thành và động lực truyền giáo của Thánh Phaolô. "Đẹp thay bước chân của những người mang tin vui!" (Roma 10:15) Những lời này tác động chúng ta tạ ơn về tặng ân đức tin chúng ta đã lãnh nhận. Chúng cũng lạ lùng tác động chúng ta suy nghĩ về nỗ lực truyền giáo cả thể - cách đây không lâu - đã mang niềm vui Phúc Âm trước hết đến cho mảnh đất thân yêu Trung Phi này. Thật là tốt đẹp, nhất là trong những lúc khó khăn, thử thách và đau khổ, khi tương lai trở nên bất định và chúng ta cảm thấy mệt mỏi và e sợ, cùng nhau đến với Chúa. Đến với nhau, như chúng ta hôm nay đây, để hoan hưởng ở sự hiện diện của Ngài cũng như ở nơi sự sống mới và ơn cứu độ Ngài cống hiến cho chúng ta. Vì Ngài mời gọi chúng ta hãy băng qua bờ bên kia (xem Luca 8:22).

Dĩ nhiên là bờ bên kia làsự sống đời đời, là thiên đàng, đang chờ đợi chúng ta. Nhìn về thế giới sẽ đến bao giờ cũng là nguồn sức mạnh cho những Kitô hữu, nghèo nàn, bé mọn, trong cuộc hành trình trần thế của họ. Sự sống đời đời không phải là một ảo tưởng; nó không phải là một cuộc vượt thoát ra khỏi thế gian này. Nó là một thực tại mãnh liệt kêu gọi chúng ta và thách đố chúng ta sống kiên trì trong đức tin và đức mến. 

Thế nhưng, càng gần đến bờ bên kia, nơi chúng ta đang cố vươn tới, thì ơn cứu độ được bảo đảm bởi đức tin như Thánh Phaolô đề cập lại càng là một thực tại mà ngay hiện nay đang biến đổi đời sống của chúng ta và thế giới chung quanh chúng ta. "Đức tin trong lòng dẫn đến công chính hóa" (Roma 10:10). Những ai tin tưởng là người nhận lãnh chính sự sống của Chúa Kitô, một sự sống giúp họ có thể yêu mến Thiên Chúa và anh chị em mình một cách mới mẻ và làm cho thế giới được tái sinh trong yêu thương.

Chúng ta hãy tạ ơn Chúa về sự hiện diện của Ngài và về sức mạnh Ngài đã ban cho chúng ta trong cuộc sống hằng ngày của chúng ta, vào những lúc chúng ta trải qua tình trạng khổ đau về thể lý và tinh thần, trải qua đau đớn và sầu thương. Chúng ta hãy tạ ơn Ngài về các hành vi đoàn kết và quảng đại mà Ngài tác động nơi chúng ta, về niềm vui và tình yêu thương Ngài tuôn tràn xuống cho gia đình của chúng ta và cộng đoàn của chúng ta, bất chấp khổ đau và bạo lực chúng ta đôi khi cảm nghiệm thấy, cùng với những nỗi sợ hãi về tương lai. Chúng ta hãy tạ ơn Ngài về tặng ân can đảm của Ngài, một tặng ân tác động chúng ta khuôn đúc những mối liên hệ thân tình, tác động chúng ta đối thoại với những ai khác với chúng ta, tác động chúng ta tha thứ cho những ai phạm đến chúng ta, và tác động chúng ta làm việc để xây dựng một xã hội chân chính và huynh đệ hơn là nơi không có ai bị bỏ rơi. Trong tất cả những điều ấy, Chúa Kitô Phục Sinh nắm lấy tay chúng ta để dẫn dắt chúng ta. Tôi hợp với anh chị em để cám ơn Chúa về tình thương của Ngài đối với tất cả những gì là mỹ lệ, quảng đại và can đảm mà Ngài đã giúp anh chị em hoàn thành trong gia đình và cộng đồng của anh chị em qua những năm đầy biến cố trong đời sống của xứ sở anh chị em.

Tuy nhiên, vấn đề ở đây đó là chúng ta chưa đạt đến đích điểm của mình. Ở một nghĩa nào đó chúng ta đang ở giữa giòng, cần can đảm để quyết định, bằng một lòng nhiệt thành truyền giáo mới, băng qua bờ bên kia. Tất cả thành phần lãnh nhận phép rửa cần tiếp tục tách mình khỏi những gì tàn dư của Adong cũ, con người tội lỗi, một người lúc nào cũng vùng lên theo tác động của ma quỉ. Điều này thường xẩy ra trên thế giới của chúng ta đây biết bao cũng như trong những lúc xung khắc, ghen ghét và chiến tranh! Nó dễ dàng biết bao dẫn đến chỗ vị kỷ, bất tín, bạo động, hủy hoại, trả thù, lạnh lùng và khai thác những ai dễ bị tổn thương nhất...

Chúng ta biết rằng các cộng đồng Kitô hữu chúng ta, được kêu gọi nên thánh, vẫn còn xa vời tiến bước. Thật sự là chúng ta cần van xin Chúa tha thứ cho tất cả những thái độ quá thường xuyên lưỡng lự và do dự trong việc làm chứng cho Phúc Âm của chúng ta. Chớ gì Năm Thánh Tình Thương, một năm thánh vừa được bắt đầu ở xứ sở của anh chị em, trở thành một cơ hội đẩ làm điều ấy. Nhân Dân Trung Phi thân mến, chớ gì anh chị em nhìn đến tương lai, và được kiên cường bởi khoảng cách mà anh chị em đã trải qua, cương quyết bắt đầu một giai đoạn mới trong lịch sử Kitô giáo ở xứ sở của anh chị em, để khởi sự tiến đến những chân trời mới, để tiến ra chỗ nước sâu. Tông Đồ Anrê, với anh mình là Phêrô, không ngần ngại bỏ lại tất cả mọi sự trước tiếng gọi của Chúa Kitô: "Lập tức họ bỏ chài lưới của mình mà theo Người" (Marco 4:20). Một lần nữa, chúng ta cảm thấy ngỡ ngàng trước lòng nhiệt thành cả thể của những vị Tông Đồ ấy. Chúa Kitô đã lôi kéo họ lại rất gần với Người, nhờ đó họ đã cảm thấy có thể làm được tất cả mọi sự và liều mất hết mọi sự với Người.  

Mỗi người chúng ta có thể tự hỏi trong lòng mình câu hỏi quan trọng về vị trí chúng ta đang có với Chúa Giêsu, tự vấn xem chúng ta đã chấp nhận những gì - hoặc từ chối không chấp nhận - trong việc đáp ứng tiếng Người gọi theo Người thân cận hơn nữa. Tiếng kêu của "những ai mang tin mừng" đang văng vẳng hơn nữa trong tai chúng ta, chính vào lúc xẩy ra khó khăn; tiếng kêu đó "lan khắp cùng trái đất... cho đến tận cùng trái đất" (Roma 10:18; xem Thánh Vịnh 19:4). Và hôm nay nó vang dội ở nơi đây, nơi mảnh đất Trung Phi này. Nó vang dội trong lòng chúng ta, trong gia đình của chúng ta, trong giáo xứ của chúng ta, bất cứ nơi nào chúng ta sống. Nó mời gọi chúng ta hãy kiên trì trong nhiệt tình truyền giáo, vì sứ vụ ấy cần đến "những người mang tin mừng" mới, nhiều hơn, quảng đại hơn, hân hoan và thánh đức hơn. Tất cả chúng ta được kêu gọi, từng người trong chúng ta, trở nên những sứ giả được những người anh chị em của chúng ta thuộc hết mọi nhóm sắc tộc, tôn giáo và văn hóa chờ đợi mà thường chẳng hay biết như thế. Vì làm thế nào anh chị em của chúng ta tin vào Chúa Kitô - Thánh Phaolô đặt vấn đề - nếu không loan báo và nghe thấy Lời Chúa?

Như các vị Tông Đồ, cả chúng ta nữa, cần phải tràn đầy hy vọng và nhiệt tình với tương lai. Bờ bên kia đang kề cận, và Chúa Giêsu đang băng qua con sông này với chúng ta. Người sống lại từ trong kẻ chết, bởi thế những thử thách và khổ đau chúng ta trải qua bao giờ cũng là cơ hội mở ra một tương lai mới, nếu chúng ta sẵn sàng theo Người. Hỡi Kitô hữu Trung Phi, mỗi người trong anh chị em được kêu gọi, nhờ kiên trì trong đức tin và dấn thân truyền giáo, trở thành những kiến tạo viên của cuộc canh tân nhân bản và thiêng liêng của xứ sở anh chị em. Tôi xin nhấn mạnh là những kiến tạo viên của cuộc canh tân nhân bản và thiêng liêng.

Chớ gì Trinh Nữ Maria, Vị nhờ được thông phần vào Cuộc Khổ Nạn của Con Mẹ, giờ đây đang thông phần với niềm vui trọn hảo của Người, bảo về anh chị em và phấn khích anh chị em trên con đường hy vọng. Amen.

Đaminh Maria Cao Tấn Tĩnh, BVL, chuyển dịch