DƯ ÂM NGÀY THÁNH MẪU 2013
CAO TẤN TĨNH TỔNG HỢP, HÌNH CỦA NGUYỄN HÀO
Ngày Thánh Mẫu lần thứ XXXVI - 2013 đã qua đi gần một tuần lễ, thế nhưng âm vang ân sủng của ngày này vẫn còn vang động chưa hoàn toàn lắng đọng trong tâm hồn của nhiều tham dự viên lần đầu tiên hay đã từng tham dự nhiều lần.
Chớ gì Ngày Thánh Mẫu hằng năm trở nên ứng nghiệm lời Mẹ Maria hứa ở Fatima ngày 13/6/1917: "Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Mẹ sẽ là nơi cho con nương náu và là đường đưa con đến cùng Thiên Chúa".
Kèm theo email này là một bản đính kèm về Lược Sử Ngày Thánh Mẫu và Tượng Mẹ Fatima Thánh Du Quốc Tế ở Đền Thánh Khiết Tâm Mẹ của Chi Dòng Đồng Công Hoa Kỳ, cùng với các hình ảnh diễn tiến trong Ngày Thánh Mẫu 2013 vừa qua. Magnificat!
Lên Đường Hành Hương

1
Ngày Thánh Mẫu hằng năm ở Chi Dòng Đồng Công Hoa Kỳ Carthge Missouri từ năm 1978 không ngờ đã trở thành Trung Tâm Thánh Mẫu của Người Việt Công Giáo Hải Ngoại.

2 Hằng năm đã thu hút biết bao nhiêu là con cái Mẹ từ muôn phương tuốn về bằng bất cứ phương tiện nào, dù tốn kém và vất vả, nóng bức và mưa gió, đôi khi xẩy ra tai nạn trên đường đến với Mẹ...

3 Chưa có NTM nào mưa nhiều và lụt lội trước NTM như năm 2013 này, nhưng nhờ thế mà bầu khí thật là mát mẻ chưa từng thấy và con số tham dự viên cũng phá kỷ lục hằng năm.

4- Từng túp lều như mới di cư từ đâu đến, nhưng vẫn chấp nhận tất cả để hiên ngang tiếp tục hành trình đức tin về Nước Trời, nhờ Mẹ và với Mẹ: "Có Mẹ sợ chi, có Mẹ lo gì"!
Sinh Hoạt Bên Lề

Trên là một trong các quán kỷ vật của một hội đoàn hay nhà dòng mở ra để gây quĩ, nhất là các dòng nữ từ VN sang khá đông

Các Giáo Xứ mở các quán ăn vừa để phục vụ khách hành hương vừa để gây quĩ cho giáo xứ hằng năm, với đủ mọi thứ món ăn hiếm quí và ngon miệng tại chỗ và mang về.

Năm nay mưa nhiều và lớn đến lụt lội, hai xe trucks đá không thể đậu trong khu vực NTM mà là ở góc đường (Grand và Fairview) ngoài khu vực, cần phải lấy đá vào Quán Đá.

lều bán đá của ban phát thanh...
Các Buổi Hội Thảo



Hội Trường Nhà Ba Lầu có khoảng 500 chỗ ngồi cho các buổi hội thảo, đồng thời với các cuộc hội thảo ở Hội Trường Các Thánh TĐVN là nơi chứa được cả ngàn người.
Phụng Vụ Thánh Thể

Đại Lộ trước tiền đường Lễ Đài từ cổng chính ở ngoài đường Grand Ave

Tham dự Thánh Lễ Khai Mạc Thứ Năm bên phíc Nguyện Đường Đền Thánh Khiết Tâm Mẹ

Tham dự Thánh Lễ Đại Trào trên các bãi cỏ hai bên tiền đường của Lễ Đài dưới những tàn cây cao đầy bóng mát

Chủ tế đoàn ngồi bên cánh phải Lễ Đài nhìn xuống, bên có cả chỗ cho thành phần tu sĩ, đối diện với bên kia là nơi có cả ca đoàn tổng hợp, một chủ tế đoàn hơn 300 vị linh mục phải hát 2 bài ca nhập lễ mới hết

Cộng Đồng Dân Chúa còn phải ngồi cả ở Công Trường Hòa Bình nữa mới đủ nhưng chỉ theo dõi qua màn hình khổng lồ ở cuối Nhà Ba Lầu

Ba Vị Giám Mục tại bàn thờ: Đức Cha Vinh Sơn Nguyễn Mạnh Hiếu Canada, chủ tế, Đức Cha Khôi GP Qui Nhơn và ĐC James Johnson GP Springfield MO

Hai hình trên đây và dưới đây là ở trong Nguyện Đường của Đền Thánh Khiết Tâm Mẹ, nơi có các thánh lễ cho từng giới tham dự NTM hầu như suốt Ngày Thứ Bảy

Cung Nghinh Đức Mẹ

Năm nay kỷ niệm mừng 25 phong thánh cho 117 vị anh hùng tử đạo trên Đất Việt nên có thêm các em thiếu nhi mặc y phục các vị tử đạo đủ mọi giới đi tháp tùng Kiệu các Tử Đạo

Đoàn kiệu đi hàng ngang 15 - 16 người suốt 4 blocks đường mà vẫn chưa hết đang tiến về gần đến cổng chính trước khi rẻ vào đường tiến về Lễ Đài

Đoàn thiếu nhi dâng hoa đi ngay trước kiệu Đức Mẹ đang tiến về Lễ Đài sau cuộc cung nghinh dài chưa từng thấy trong 35 NTM trước đây

Sau khi dâng Nước VN cho Trái Tim Mẹ, và đang khi hát bài Mẹ Ơi Đoán Thương Xem Nước VN thì cờ Thánh Mẫu và Việt Nam cùng với bong bóng được thả lên tung bay trên bầu trời Nước Mỹ

Một tâm hồn hành hương NTM lần đầu tiên từ California, TĐCTT Nguyễn Văn Hóa, trước Tượng Đài Mẹ Tỵ Nạn ở Công Trường Hòa Bình, người chụp 2/3 số hình trên đây.
Đaminh Maria Cao Tấn Tĩnh, BVL, tổng hợp và phổ biến "cho Mẹ được nhận biết và yêu mến"
Lược sử
Ngày Thánh Mẫu
(trích từ bài phát thanh Tin Mừng Sự Sống 465 ngày 7/8/2009
do Đaminh Maria Cao Tấn Tĩnh nghiên cứu và biên soạn)
Hằng năm cộng đồng Công Giáo Việt Nam Hoa Kỳ vẫn cùng nhau cử hành Ngày Thánh Mẫu ở trụ sở trung ương Chi Dòng Đồng Công Hoa Kỳ Carthage Missouri. Ngày Thánh Mẫu này đã thu hút được cả thành phần tu sĩ và giáo sĩ từ Việt Nam qua tham dự.
Thật thế, Ngày Thánh Mẫu bắt đầu được tổ chức từ năm 1978, với con số tham dự khoảng 3000 người. Sau đó, con số tham dự Ngày Thánh Mẫu càng ngày càng gia tăng, cho tới khoảng giữa thập niên 1990, con số tham dự lên tới khoảng 50-60 ngàn người, đến từ khắp nơi trên Nước Mỹ.
Trong mấy năm đầu Ngày Thánh Mẫu được tổ chức vào Tháng Sáu, nhưng vì hay gặp mưa nên đã được dời vào Tháng Tám từ năm 1982.
Khu vực của trụ sở trung ương Chi Dòng Đồng Công Hoa Kỳ từ đó mỗi ngày được tân trang cho đầy đủ tiện nghi hơn và phong cảnh trở nên hữu tình hơn, xứng với một Trung Tâm Hành Hương Thánh Mẫu.
Nào là Tượng Đài Đức Mẹ Tỵ Nạn và Công Trường Hòa Bình được khánh thành năm 1983; nào là Nhà Hưu Dưỡng cho các cha già cũng là nơi cho các cha và tu sĩ nam nữ tạm trú trong những Ngày Thánh Mẫu hằng năm, được khánh thành năm 1994; nào là Hội Trường Các Thánh Tử Đạo Việt Nam cho các buổi hội thảo Giới Trẻ và Gia Đình chứa được cả mấy ngàn người, được khánh thành năm 1999; nào là Đồi Canvê và 14 Chặng Đàng Thánh Giá được khánh thành năm 2005; nào là Nhà Đức Mẹ Fatima cho các tu sĩ hưu trí Đồng Công và khu Lễ Đài năm 2009.
Thế nhưng, vấn đề được đặt ra ở đây là tại sao có Ngày Thánh Mẫu này?
Nếu nói về nguồn gốc Ngày Thánh Mẫu thì không thể bỏ qua biến cố 12 tân linh mục của riêng Dòng Đồng Công và của chung Cộng Đồng Công Giáo Việt Nam Hoa Kỳ, những vị linh mục đầu tiên của Việt Nam được thụ phong trên Đất Mỹ tại Carthage Missouri, với khoảng 1.500 người tham dự.
Trước con số tham dự đông đảo chưa từng có này ở trụ sở của nhóm anh em Đồng Công bấy giờ chưa thành Chi Dòng vào dịp 12 tân linh mục thụ phong ấy, ý nghĩ tổ chức Ngày Thánh Mẫu hằng năm đã được nẩy lên. Tuy nhiên, khi bắt tay vào việc tổ chức rồi mới thấy nhiều cái nhiêu khê và phiền phức, đến nỗi chỉ mấy năm sau tưởng chừng không còn Ngày Thánh Mẫu nữa, kể từ năm 1981, nếu không có sự can thiệp nhiệm mầu từ Trời Cao của Đấng Bản Quyền địa phương bấy giờ là Đức Cha Bernard Law.
Như thế, nguyên nhân chính yếu về sự hiện hữu và tồn tại của Ngày Thánh Mẫu này là do Thiên Chúa, Đấng mà Mẹ Maria vào lần hiện ra thứ ba ngày 13/7/1917 đã cho biết ở đầu phần hai của Bí Mật Fatima rằng: “Thiên Chúa muốn thiết lập lòng tôn sùng Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Mẹ trên thế giới”.
Trong Cộng Đồng Công Giáo Việt Nam cả trong nước lẫn ngoài nước, Thiên Chúa quả thực đã sử dụng anh em tu sĩ Dòng Đồng Công, một hội dòng đầu tiên của người Việt Nam và cho người Việt Nam từ đầu thập niên 1940, để thực hiện ý “muốn thiết lòng lòng tôn sùng Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Mẹ”.
Từ Việt Nam, Dòng Đồng Công đã loan truyền lòng sùng kính Đức Mẹ với 3 Mệnh Lệnh Fatima qua tờ nguyệt san Trái Tim Đức Mẹ. Ở Hoa Kỳ, Chi Dòng Đồng Công có Đền Thánh Khiết Tâm Mẹ ở chính trụ sở trung ương của Chi Dòng, nơi tổ chức Ngày Thánh Mẫu hằng năm.
Thế nhưng, ít có ai biết đến những sự kiện liên quan trực tiếp và gián tiếp tới Ngày Thánh Mẫu này, những sự kiện cho thấy “Thiên Chúa muốn thiết lập lòng tôn sùng Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Mẹ” trong Cộng Đồng Công Giáo Việt Nam ở quốc nội cũng như hải ngoại qua anh em Dòng Đồng Công.
Sự kiện thứ nhất trực tiếp liên quan tới Ngày Thánh Mẫu là sự kiện Tượng Mẹ Fatima Thánh Du Quốc Tế đang được tôn kính tại Đền Thánh Khiết Tâm Mẹ của Chi Dòng Đồng Công và trong các Ngày Thánh Mẫu hằng năm.
Ngày Thánh Mẫu tại Chi Dòng Đồng Công Hoa Kỳ, liên quan tới Tượng Mẹ Fatima Thánh Du Quốc Tế, vì nguyên nhân sâu xa là do Thiên Chúa muốn dùng dòng này “để làm cho Mẹ Maria được nhận biết và yêu mến”, nên Ngài đã tiền định để cho Tượng Mẹ Fatima Thánh Du Quốc Tế về với dòng này.
Và, theo dự án thần linh, để chọn ai làm gì cho mình, Thiên Chúa bao giờ cũng sửa soạn cho họ đầy đủ những gì cần thiết để họ có khả năng lẫn tư cách xứng đáng làm việc của Ngài theo đúng những gì Ngài muốn. Trong trường hợp Dòng Đồng Công ở Hoa Kỳ này, Thiên Chúa là Đấng “muốn thiết lập lòng tôn sùng Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Mẹ trên thế giới” nói chung và trong cộng đồng Công Giáo Việt Nam tại hải ngoại nói riêng đây, đã sửa soạn cho hội dòng này ra sao?
Nếu không phải Ngài đã sử dụng chính vị sáng lập của hội dòng này là Cha Đaminh Maria Trần Đình Thủ, vị đã tận hiến bản thân cho Mẹ Maria vào ngày 3/4/1941 theo chiều hướng Thánh Long Mộng Phố, như Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II sau ngài, vị giáo hoàng đã lấy khẩu hiệu tận hiến từ cuốn Thành Thực Sùng Kính Mẹ Maria: “Totus Tuus – Tất Cả của con là của Mẹ”.
Chưa hết, một trong ba tinh thần chính và là tinh thần cao cả nhất của Dòng ngài là tinh thần tận hiến, nên thánh bằng tinh thần tận hiến, đến nỗi có thể nói, đối với Cha Thủ nên thánh là sống đời tận hiến hay sống đời tận hiến là nên thánh vậy.
Ngoài ra, Cha Thủ còn thành lập một tổ chức được coi là dòng ba Đồng Công đó là tổ chức Gia Đình Tận Hiến Đồng Công, để cả thành phần giáo dân cũng nên thánh bằng tinh thần tận hiến “Per Mariam Ad Jesum – Nhờ Mẹ Đến Với Chúa”.
Ngay từ ban đầu, khi mới bắt đầu thi hành thừa tác vụ linh mục của một cha xứ, ngài đã truyền bá lòng tôn sùng Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Mẹ ở các giáo xứ ngài coi sóc trong thập niên 1940, như giáo xứ Dương A và giáo xứ Liên Thủy.
Lược sử
Tượng Mẹ Fatima Thánh Du Quốc Tế
của Ngày Thánh Mẫu Missouri
(trích từ cuốn “Tất Cả Bí Mật Fatima”, 2009, Đaminh Maria Cao Tấn Tĩnh, trang 147-149)
Các tượng Mẹ Fatima Thánh Du được Đạo Binh Xanh quốc tế, một Phong Trào được thành lập ở Hoa Kỳ năm 1947, hộ tống đi các nơi là 7 bức tượng được Đức Thánh Cha Gioan XXIII làm phép ở Rôma năm 1962, và 70 tượng khác được Đức Thánh Cha Phaolô VI làm phép tại Fatima ngày 13/5/1967, dịp ngài đến hành hương và dâng Bông Hồng Bằng Vàng lên Mẹ.
Tượng Mẹ Fatima Thánh Du Quốc Tế cũng đã từ Úc đến đất nước Việt Nam quê hương thân yêu của chúng ta vào ngày Lễ Mẹ Thiên Chúa 11/10/1965, thời điểm sắp sửa bế mạc Công Đồng Chung Vaticanô II, và ở lại với một đất nước đang trải qua 20 năm nội chiến từng ngày, cho đến ngày 12/5/1967, ngay trước ngày Đức Thánh Cha Phaolô VI đội Triều Thiên Hoa Hồng cho Mẹ 13/5/1967.
Và chính Tượng Mẹ Fatima Thánh Du đến Việt Nam vào 17 năm trước đó lại trở về với Cộng Đồng tín hữu Công Giáo Việt Nam ở hải ngoại là Hoa Kỳ này. (Biệt chú mới nhất của người viết ngày 1/8/2013: Tượng Mẹ Fatima Thánh Du Quốc Tế đến VN trong thời điểm 1965-1967, khác với Tượng Mẹ Fatima Thánh Du Quốc Tế đến VN vào thời điểm 1973-1974 là tượng từ Hoa Kỳ, tượng được truyền thông thời ấy cho biết là đã chảy nước mắt khóc vào năm 1972 ở tiểu bang Louissiana khi Tối Cao Pháp Viện Hoa Kỳ bắt đầu cho phép phá thai).
Thật vậy, vào mùa hè năm 1980, nhân dịp hành hương Linh Địa Thánh Mẫu Fatima, nghe thấy Trung Tâm Fatima nói bức tượng Mẹ Fatima Thánh Du Quốc Tế này là 1 trong 7 bức tượng được ĐTC Gioan XIII làm phép qua vị hồng y đại diện của ngài ở Fatima ngày 13/5/1962, và là bức tượng được giành cho Đạo Binh Xanh Việt Nam, Cha Nguyễn Đức Thiệp, vị giám tỉnh của Chi Dòng Đồng Công, liền xin vị chủ tịch kiêm đồng sáng lập Phong Trào Đạo Binh Xanh Tông Hoa Kỳ bấy giờ là Ông John M. Haffert can thiệp xin cho Chi Dòng Đồng Công Hoa Kỳ được tạm giữ Tượng Mẹ, và Tượng Mẹ đã kịp đưa về Trụ Sở Trung Ương của Chi Dòng ngày 10/8/1984 để Mẹ chủ sự Ngày Thánh Mẫu 1984 cho tới nay.
Từ đó, từ ngày 16/9/1984, sau Ngày Quan Thày của Dòng Đồng Công 15/9 hằng năm, trong khi chờ đợi ngày được về Việt Nam, Tượng Mẹ Fatima Thánh Du Quốc Tế này đã kể như ở lại luôn với cộng đồng Dân Chúa Việt Nam ở Hoa Kỳ.
Tuy nhiên, Mẹ không chỉ ở một chỗ để chờ con cái đến tôn kính mà còn đến viếng thăm đoàn con mình ở khắp nơi. Bởi thế, ngay năm 1984, Tượng Mẹ Fatima Thánh Du Quốc Tế này đã đến Tổng Giáo Phận Los Angeles, từ đó đã xuống Giáo Phận San Diego cùng năm, rồi lên Tổng Giáo Phận Seattle vào năm 1985, và chính nhờ có sự hiện diện linh thiêng của Mẹ qua Tượng Mẹ Fatima Thánh Du này, Phong Trào Đạo Binh Xanh Việt Nam ở Hoa Kỳ đã bắt đầu được thành hình ở những địa phương trên đây trong Cộng Đồng Công Giáo Việt Nam hải ngoại, cho đến nay Phong Trào Đạo Binh Xanh, nay được đổi tên thành Phong Trào Tông Đồ Fatima Thế Giới từ năm 1985, đã lan sang nhiều giáo phận khác ở đất nước Hoa Kỳ này.
Nếu Phong Trào Tượng Mẹ Thánh Du Quốc Tế gắn liền với Phong Trào Đạo Binh Xanh Quốc Tế, cũng là Phong Trào Tông Đồ Fatima Thế Giới, và Tượng Mẹ Fatima Thánh Du Quốc Tế đang được Chi Dòng Đồng Công Hoa Kỳ tạm bảo quản là tượng được Trung Tâm Thánh Mẫu Fatima giành riêng cho Việt Nam, thì Đền Thánh Khiết Tâm Mẹ quả thực là Trung Tâm Thánh Mẫu Fatima của Cộng Đồng Công Giáo Việt Nam hải ngoại, và Ngày Thánh Mẫu hằng năm ở đây là một cơ hội đặc biệt để Mẹ con gặp nhau, một Ngày Thánh Mẫu được bắt đầu từ năm 1978, mà cao điểm là Cuộc Cung Nghinh Thánh Tượng Mẹ Fatima vào chiều Thứ Bảy.
m
August 19, 2013
..