Hình Ảnh do Cha Polycarp M. Nguyễn Đức Thuần, CMC giữ tác quyền.
Tân Thánh Đường Giáo Xứ Các Thánh Tử Đạo
Arlington, Texas, USA
Sẽ Khánh Thành tháng 12-2011

1

2

3

5

3

4

*Đức GM. Cha xứ, và Ban Thường Vụ…

7

9

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22
Lễ Cung Hiến Thánh Đường Giáo Xứ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam Tại Thành Phố Arlington, Texas
|
Ngày 10-12-2011 Đức cha Kevin W. Vann, Giám mục giáo phận Fort Worth, đã chủ tế Thánh Lễ Thánh Hiến tân Thánh đường giáo xứ CTTĐVN tại thành phố Arlington, tiểu bang Texas. Cùng đồng tế với ngài, còn có Đức cha Mai Thanh Lương, Giám mục phụ tá giáo phận Orange, CA, các Linh mục và Trợ mục giáo phận Fort Worth, Cha Lui M. Vũ Minh Nhiên, Giám tỉnh và đông đảo quý Cha thuộc Chi Dòng Đồng Công Hoa kỳ.
Có thể nói giáo xứ CTTĐVN ở đây là một giáo xứ tòng nhân lớn nhất trong giáo phận Fort Worth, vì giáo dân gốc Việt Nam thuộc giáo xứ này không hẳn cư ngụ trên điạ bàn hành chánh của quận hạt Tarrant, hay trong địa bàn thuộc gíáo phận Fort Worth, mà họ còn ở rải rác tại các quận hạt khác, cũng như trên địa bàn thuộc giáo phận Dallas nữa.
Giáo xứ Việt Nam này đã do Đức cố Giám Mục Delaney thành lập năm 2000, khi ngài về làm phép nhà thờ, đã được tân trang từ ngôi chợ Food Lion, góc đường Mayfield và Collins, thành phố Arlington, TX. Và chỉ 10 năm sau, giáo xứ đã xây dựng được trên khu đất đó, một ngôi Thánh Đường vào bậc nhất trong giáo phận rộng rãi về diện tích, khang trang trong kiến trúc, hài hoà giữa phong cách xây dựng của Mỹ Quốc và nét đặc thù của văn hoá Lạc Hồng, dĩ nhiên là nó có thể thi gan cùng năm tháng, có người còn cho đó là công trình thế kỷ.
Đôi nét về Giáo Xứ
Nhớ lại những ngày tháng thương đau trên Đất Việt năm 1975. Khi các thế lực cường quốc hè nhau xâu xé Việt Nam, đã để cho cộng sản thôn tính Việt Nam Cộng Hoà. Biến cố ấy làm hàng triệu người Việt Tự Do phải bỏ nước ra đi lánh nạn cộng sản vô thần. Đó là lý do có giáo xứ Việt Nam trong giáo phận Fort Worth, với những vất vả trong quá trình hình thành.
Ngay đợt đầu tiên người Việt nhập cư vào Mỹ, đã có hơn chục gia đình được USCC bảo trợ về thành phố Arlington này. Trong lúc bơ vơ lạ người, lạ cảnh, cuộc sống tương lai trên đất khách không biết ra sao, người công giáo tị nạn đến Arlington đã gặp gỡ nhau dưới mái nhà thờ giáo xứ St. Matthew để nương tựa nhau, yên ủi nhau vững vàng trong cuộc sống mới.
Cứ thế, họ đã thể hiện nếp sống đạo truyền thống, sốt sắng chuyên chăm việc nhà Chúa, làm cho các vị chủ chăn phải để ý đến nhu cầu thiêng liêng của họ. Đức giám mục giáo phận đã tìm linh mục Việt Nam đến làm Tuyên Úy cho họ. Những bà con VN tị nạn các thành phố khác nghe tin có sinh hoạt tôn giáo bằng tiếng Việt đã dần dần tụ tập thành một cộng đoàn Việt Nam thuộc giáo xứ St. Matthew. Tại đây họ đã tích cực góp phần của mình vào công cuộc xây dựng thánh đường giáo xứ St. Matthew năm 1989.
Những sinh hoạt tôn giáo nổi bật của cộng đoàn CTTĐVN, như tạo mua cho cộng đoàn nghĩa địa riêng, chứng tỏ cộng đoàn công giáo Việt Nam đã trưởng thành, có thể đứng vững khi được tự lập. Bề trên giáo phận Fort Worth đã cho công đoàn trở thành một giáo xứ Việt Nam, như Đức cha Delaney đã cầu chúc: “Xin Chúa chúc lành cho cộng đoàn Các Thánh Tử Đạo Việt Nam và mọi công việc các con làm để tạo dựng được giáo xứ mới tại Arlington”.
Ngay khi được sự chấp thuận của giáo phận, cộng đoàn đã mua được building của chợ Food Lion, và mau mắn tân trang thành nhà thờ, các lớp học Việt ngữ, các văn phòng cho giáo xứ… và đã được khánh thành ngày 11-6-2000, ngày khai sinh giáo xứ CTTTĐVN Arlington, TX. .
Mong một Thánh đường mới
Tuy đã có riêng nơi thờ phượng Chúa xứng đáng, nhưng hoài bão của các linh mục chủ chăn cũng như của toàn thể cộng đoàn dân Chúa giáo xứ CTTĐVN Arlington, TX. vẫn hằng nung nấu ủ ấp là sẽ có một ngày họ dâng tiến Chúa một Đền Thờ nguy nga, rộng lớn hơn, để mai này con cháu họ giữ mãi việc phụng thờ Chúa, giữ mãi được tấm lòng hiếu trung với Chúa như Các Thánh Tổ tiên đã dâng hiến mạng sống vì Đạo Chúa. Lòng mong ước ấy đã được linh mục Hilary CMC, chánh xứ tiên khởi thay mặt dân Chúa trong giáo xứ, bày tỏ hy vọng nhân dịp khánh thành nhà thờ cũ: “Ước mong các thế hệ mai sau duy trì và phát triển mãi được Đức Tin truyền thống của cha ông, phát huy tinh thần bất khuất của dân tộc, hầu làm vinh danh các Thánh Tiền Bối bằng một “Ngôi Đền” tôn kính các Ngài nguy nga hơn tráng lệ hơn, xứng đáng là một kiến trúc tiêu biểu, đặc thù của người Việt Nam, góp phần tô điểm cho đất nước và thành phố này thêm tươi đẹp”.
Ngôi Đền ấy đã hoàn thành
“Cầu được ước thấy”. Dưới sự lãnh đạo của cha chính xứ Nguyễn Đức Thuẩn CMC, ngôi Thánh Đường dâng kính CTTĐVN tại thành phố Arlington, TX. đã hoàn thành, tọa lạc tại số 801 E. Mayfield Rd, Arlington, TX. 76014. Khách xa muốn tới thăm, có thể chọn xa lộ I 20, vào lối rẽ hướng Bắc, đường Collins. Rời I 20 chừng 1 dặm, khách sẽ nhìn thấy ngôi Thánh đường với Thánh Giá trên ngọn tháp vươn cao, cạnh kỳ đài có ba lá cờ: của Hội Thánh, của nước Hoa Kỳ và của Việt Nam Cộng Hoà tung bay trong gió. Xuống bãi đậu xe phía Tây Thánh đường, toàn cảnh nhà thờ đang hiện ra trước mắt quý vị. Hành lang vòng cung cuối nhà thờ ôm lấy khu tượng đài Đức Mẹ Lavang, phía trước có hai Tông đồ Trụ Cột của Hội Thánh, phía Nam là đài Công Chính tôn kính Đấng Bảo Hộ Giáo Hội. Nhìn lên trên hành lang, khách thấy bức hoạ CTTĐVN bằng kính mầu lớn, choán cả khung vòm nhọn cuối nhà thờ.
Bước vào tiền đường nhà Chúa, khách gặp được 12 vị Thánh Quan Thầy của 12 khu trong giáo xứ, gồm ba vị tử đạo Việt Nam là Thánh thợ may Nguyễn Văn Đệ, Thánh linh mục Lê Bảo Tịnh và Thánh nông dân Nguyễn Văn Mới.
Qua một lần cửa nữa là đặt chân vào Thánh đường. Nhìn lên Bàn thờ, nhờ lầu chuyền sáng tám cạnh, từ trên cao, tỏa ánh ban ngày xuống Cung Thánh cho ta thấy rõ mầu nhiệm Vượt qua: tượng Chúa Tử Giá nổi bật lên giữa khung kính mầu óng ánh Chúa vinh quang phục sinh. Tiến gần hơn, con mắt khách choá lên vì bàn thờ trắng tuyền một khối cẩm thạch chạm trổ tinh vi bữa tiệc Chúa lập Bí tích Thánh Thể. Bên cạnh là Giảng đài và giếng Rửa tội, cũng được làm bằng cẩm thạch trắng, từ Ngũ Hành sơn, Đà Nẵng.
Dừng bước trước Cung Thánh, khách nhìn xuống cuối nhà thờ sẽ thấy cảnh Đức Mẹ Lavang bên gốc cây đa, trong rừng Trường Sơn ngút ngàn mây trắng che phủ, nằm ven bờ Biển Đông dạt dào sóng vỗ. Mẹ đang âu yếm ủi an những tín hữu Việt Nam muộn phiền thương đau vì bị thế lực chống đối thù ghét, bách hại. Đảo mắt một vòng quanh cao trên tường lòng nhà thờ, khách thấy ảnh 20 mầu nhiệm Mân Côi hiện trên các ô kính mầu, vừa khiến các tín hữu tăng thêm lòng sốt sắng khi lần hạt, vừa làm tăng vẻ lộng lẫy linh thiêng nơi giáo đường trang nghiêm tôn kính.
Khách cũng nên đề ý qua luồng ghế cánh phía Nam, trên cửa ra vào là bức họa Đức Mẹ Trung Gian đang can thiệp xin Chúa cứu đôi tân hôn khỏi mất mặt, vì hết rượu nửa chừng tiệc cưới. Đám cưới trong Tin Mừng Gioan (Ga 2, 1-12), được quyện vào văn hoá Việt Nam, nên chúng ta cảm thấy như đang xảy ra nơi quê cha đất tổ. Trên cửa ra vào hướng Bắc đối diện, có ảnh sinh hoạt của Thánh Gia dưới mái tranh nghèo, với giàn bí sai quả, với khóm chuối nặng buồng chĩu trái, nghiêng nghiêng trên lu nước uống với chiếc gáo dừa úp sẵn. Cảnh thôn dã ấy cho ta thấy gần gũi, mến yêu Đức Mẹ như một bà hàng xóm thân quen hằng ngày.
Còn rất nhiều điều chúng tôi muốn mô tả về ngôi thánh đường này, nhưng xin được nói qua về vật liệu xây dựng, tất cả đá hoa cương, đá cẩm thạch lát nền, ốp tường trong ngoài, ốp cột và làm các bàn thờ, tạc các tượng thánh bên ngoài nhà thờ… đều được đặt mua từ Việt Nam. Các tượng trong nhà thờ đều được thợ giỏi, tay nghề lão luyện từ quê nhà điêu khắc, bằng loại gỗ già quý hiếm trong rừng núi Việt Nam. Cũng vậy, tất cả các ghế cho tín hữu tham dự phụng vụ đều đặt làm bằng loại gỗ tốt nhất từ rừng già cao nguyên đất đỏ.
Về phần kỹ thuật kiến trúc, chúng tôi tiếp xúc với kiến trúc sư Nguyễn Duy Khiết, người thực hiện công trình xây dựng nhà thờ, cũng là tín hữu trong giáo xứ; anh cho biết nhà thờ chúng ta rất may mắn vì gặp thời kinh tế suy thoái, hãng Westland Contruction muốn trúng thầu nên họ bỏ giá rất rẻ, để công nhân của họ có việc làm, chứ họ không quan tâm nhiều đến lợi nhuận. Thêm vào đó chúng ta có điểm lợi nữa là chúng ta mua được vật liệu từ Việt Nam, nên tiết kiệm được gần một nửa, so với giá nếu chúng ta mua tại Mỹ. Chính vì thế mà khi dự trù, giáo xứ phải mượn giáo phận là 3 triệu tám, nhưng hiện nay chúng ta chỉ nợ giáo phận có 1 triệu rưỡi.
Khi được hỏi về diện tích nhà thờ, anh cho biết: Phần nhà thờ chính có 1.400 chỗ ngồi, bên nhà nguyện 400 chỗ và phía dành cho người có con thơ là 200 chỗ. Tuy chia làm ba, nhưng ngăn cách nhau bằng tường kính, nên vào các dịp lễ trọng nhà thờ có thể thoải mái đón nhận 2.000 người tham dự phụng vụ, không kể những chỗ bỏ trống.
Sau gần hai năm xây dựng, kể từ ngày Đức ông Joe Schumarker, cựu Tổng đại diện giáo phận, thay mặt Đức cha đặt viên đá đầu tiên vào đúng Tết Mậu Dần, ngôi Thánh đường đã hoàn thành. Đức Giám mục Kevin Vann chọn ngày Thứ Bảy 10-12-2011 làm ngày Thánh Hiến ngôi Nhà Thờ mới.
Thánh Hiến Nhà Thờ Mới
Và ngày mong đợi ấy đã đến giữa Mùa Vọng: “Anh em hãy vui lên trong Chúa, tôi nhắc lại hãy mừng vui vì Chúa đã đến gần” (Pl 4, 4-5) Bài ca nhập lễ được Giáo hội hoàn vũ hát lên giữa Mùa Trông Đợi như chia sẽ miền vui với giáo xứ CTTĐVN, Arlington, TX.
Lễ khánh thành và Thánh hiến Tân Thánh đường giáo xứ CTTĐVN, Arlington, TX. được khai mạc đúng 10 giờ sáng ngày 10 tháng 12 năm 2011, bằng cuộc cung nghinh thánh di các Thánh Tử Đạo Việt Nam, từ nhà thờ cũ sang Đền Thánh mới. Sau khi Đức cha làm phép các tượng Thánh tại khuôn viên Thánh đường, Đoàn đồng tế vào cằt băng khánh thành, rồi vào tiền đường Nhà Thờ bắt đầu nghi thức Thánh hiến.
Trong Thánh lễ, Đức cha giáo phận đã tuyên dương lòng sùng đạo của tín hữu Việt Nam, chỉ 40 năm sau khi tị nạn cộng sản với đôi tay trắng, mà nay đã xây dựng cho Chúa một ngôi nhà xứng đáng trên quê hương mới. Cha chính xứ cũng ngỏ lời cám ơn cộng đoàn Dân Chúa đã nhiệt thành cầu nguyện và hăng say đóng góp tài chánh, nên ngôi Thánh đường này chính là của anh chị em, xin hãy tiếp tục nỗ lực như vậy để bảo trì nhà thờ luôn bền vững mãi, cho con cháu sau này thừa hưởng.
Hiện diện trong lễ khánh thành nhà thờ con có Ông Thị Trưởng cùng các quan chức trọng yếu của thành phố Arlington… và hơn hai ngàn tín hữu.
Tín hữu giáo xứ CTTĐVN Arlington, TX. rất hân hoan hãnh diện vì đã xây dựng được Thánh Đường mới. Nhưng họ vẫn luôn tâm niệm chính con người của mình cũng là một đền thờ Chúa ngự, nên hằng phải quan tâm gìn giữ cho xứng đáng.
Hoàng Đức Trinh-vietcatholic.net