|
Thánh
Thể, Nguồn Tình Thương |
|
Bí tích Thánh Thể có liên hệ với Đức
Trinh Nữ Maria. Tuy Phúc Âm không ghi lại sự
hiện diện của Mẹ Maria giữa các
môn đệ và Chúa Giêsu. Tuy nhiên Mẹ
Maria vẫn hiện diện trong bữa tiệc
ly khi Chúa Giêsu lập Phép Thánh Thể.
Sách truyện Đức Mẹ kể lại :
... Mẹ và các phụ nữ tiến sang phòng bên
cạnh, nơi đây trong cuộc chiêm niệm,
Mẹ Maria tham dự được tất cả
những việc xẩy ra trong đêm kỷ niệm
ấy rõ ràng như ở trước mặt ....
(trang 69).
Đức
Thánh Cha Gioan Phaolô 2 đã nói :"Trong Bí Tích Thánh
Thể, Đấng Cứu Độ nhập
thể trong lòng Đức Trinh Nữ Maria cách
đây hơn 20 thế kỷ, tiếp tục
tự hiến cho nhân loại làm nguồn sống
thiêng liêng. Trong bài bái kính Thánh Thể có lời
:" Thân xác thật của Chúa được
sinh ra do Đức Trinh Nữ Maria, đã
chịu khổ nạn thật sự và hiến
tế trên thập giá cứu nhân loại.
(Due verum corpus natum de Maria Virgine,
pere passum, immolatum in cruce pro homine).
Trong
Thánh Thi này chúng ta thấy liên hệ rõ rệt giữa
Đức Mẹ trong công việc nhập thể
Ngôi Lời của Thiên Chúa và sau đó với Chúa
Giêsu Thánh Thể.
Như
vậy mối liên hệ giữa Mẹ Maria và
Thánh Thể đi từ mối liên hệ đó
vẫn còn khi Chúa Giêsu hiện diện trong Bí Thích
Thánh Thể, hiến tế dưới dấu
hiệu hữu hình bánh và rượu trong hy tế
Thánh Thể, cũng như trở nên của
ăn cho tín hữu qua Mình và Máu Thánh Chúa Kiotô trong
Bí Tích Thánh Thể.
Tích
chuyện :
Phép
lạ Thánh Thể chảy máu
Ở
Sant Arrem, Bồ Đào Nha , Đầu thế kỷ
13
Ở Santarum cách xa phiá Nam Fatima 35 dặm, nước
Bồ Đào Nha có một bà bị chồng bất
trung hành hạ quá sức đau khổ. Bà
tìm đến một mụ phù thủy để
xin cứu giúp. Bà hứa sẽ giúp đỡ
và giải thoát cho khỏi cảnh khổ với
giá bán một Mình Thánh Chúa. Sau những ngày
do dự, bà chấp thuận điều
kiện. Bà đi rước lễ rồi
nhả ra bọc Mình Thánh vào khăn sạch đem
về cho bà phù thủy. Nhưng chỉ vài
phút sau Mình Thánh Chúa bắt đầu chảy máu
thấm ướt khăn trào ra tay bà, khiến
nhiều người lưu ý và nghĩ bà
bị thương. Vài người chạy
đến giúp bà, nhưng bà từ chối,
chạy vội về nhà.
Bà nghĩ
rằng có thể dấu khăn cùng mọi sự,
bà bỏ khăn vào trong ngực, nhưng ban
đêm ngực bà sáng rực xuyên qua cả khăn
áo, khiến bà phải tiết lộ cho chồng
biết. Chồng bà bái qùy thờ lạy Mình
Thánh suốt đêm cho tới sáng, khi cha sở
đến. Mình Thánh Chúa được rước
về nhà thờ thánh Stêphanô trưng bày cho dân chúng
thờ lạy. Ít lâu sau khi mở cửa nhà
chầu thì phát hiện Mình Thánh Chúa bể thành
nhiều mảnh, đựng trong hộp phalê.
Phép lạ xẩy ra từ đầu thế kỷ
13 và còn tồn tại nguyên vẹn hơn 700 năm.
|