|
|
| |
Nihil Obstat
Rev. Barnabas M. Thiệp, CMC
|
|
Lời
Cảm Tạ 5
Giêsu: Người Yêu
Hỡi
Chúa Giêsu Thánh Thể bé nhỏ của con ơi! Con tin Chúa đang ngự
thật trong tâm hồn nhỏ hèn của con. Con xin hợp với Trái Tim Vô
Nhiễm của Mẹ Maria để thờ lạy và yêu mến Chúa. Con yêu Chúa hết
lòng, hết sức, hết trí khôn, và hết linh hồn con.
Chúa ơi! Con là kẻ tội lỗi khốn nạn, rất nhiều lần đã xúc phạm
tới Chúa do sự vi phạm Giới Răn Chúa; con đã sống ơ hờ, lười biếng,
và khô khan trong việc phụng sự Chúa. Con thật tình thống hối,
xin Chúa tha thứ cho con.
Giêsu bé nhỏ yêu dấu của con ơi! Con xin chân thành cảm tạ Chúa,
vì mọi ơn lành hồn xác Chúa đã trao ban cho con cách rộng rãi,
vô cùng quảng đại, nhất là Chúa đã thương xót ngự vào linh hồn
rất khốn nạn và bất xứng của con. Con xin nhờ Mẹ Maria, Mẹ Chúa
và Mẹ con, dâng lên Chúa những tâm tình tri ân sâu xa.
Giêsu bé thơ ơi! Con xin dâng Chúa bản thân con. Xin nài Chúa
hãy chiếm đoạt trọn vẹn con tim nhỏ bé của con, để con không còn
yêu sự vật gì ngoài Chúa. Xin Chúa gìn giữ linh hồn và xác con
luôn trong sạch, tinh tuyền xứng đáng là đền thờ Chúa Ba Ngôi.
Xin Chúa đừng để hồn xác con bị nhơ bẩn do bất cứ một tội lỗi
nhỏ mọn nào. Con dâng Chúa mọi ý nghĩ, lời nói, và việc làm, xin
Chúa chúc lành và thánh hóa hết thảy. Con xin dâng Chúa . . .
. Con xin dâng Chúa Giáo Hội, xin Chúa thánh hóa Đức Thánh Cha,
các Giám Mục, Linh Mục, và toàn thể dân Chúa. Con xin dâng Chúa
Tổ Quốc Việt Nam, gia đình, thân nhân, và ân nhân của con, xin
Chúa chúc lành và an ủi mọi người trong tình yêu vô biên của Chúa.
Giêsu yêu dấu ơi! Con muốn trở nên một vị đại thánh, một tông
đồ nhiệt thành, để chinh phục các linh hồn về cho Chúa, xin Chúa
trào đổ trên con thác nguồn ơn của Chúa. Xin Chúa ban cho con
ơn Khôn Ngoan, để con chỉ tìm và gặp một mình Chúa, đừng để con
bao giờ lạc khỏi Thánh Ý Chúa. Xin Chúa ban cho con ơn Can Đảm,
để con đủ sức mạnh can trường, thắng vượt mọi trở ngại để trung
thành với Chúa tới cùng. Xin Chúa uốn lòng con luôn Khiêm Tốn
và Hiền Hòa, để con nên giống Trái Tim Chúa. Xin Chúa dạy con
biết mau mắn vâng-lời các Bề Trên đại diện Chúa. Xin Chúa cho
con một tâm hồn Hào Hiệp, biết hy sinh cho tha nhân, quảng đại
thương mến anh em, nhất là những anh em con không có thiện cảm.
Xin ban cho con một tấm lòng Ngoan Thảo, luôn cậy trông và phó
thác hoàn toàn nơi Trái Tim Từ Mẫu dịu hiền Mẹ Maria, để con luôn
sống xứng đáng là người con bé thơ, và ngoan thảo của Mẹ. Xin
Chúa làm cho con luôn biết sống Vui Tươi hồn nhiên, để con mang
sự bình an của Chúa đến cho mọi người. Amen.
|
|