|
|
| |
Nihil Obstat
Rev. Barnabas M. Thiệp, CMC
|
|
Lời
Cảm Tạ 20
Dâng Lời Tri Ân
Lạy
Chúa Giêsu Thánh Thể rất yêu dấu của hồn con! Con tin thật Chúa
đang ngự thật trong linh hồn nhỏ bé của con. Con xin hợp với Trái
tim Vô nhiễm Nguyên Tội Mẹ Maria, để thờ lạy, tin yêu và trông
cậy vào lòng nhân hậu Chúa. Con yêu Chúa hết lòng, hết sức, và
hết trí khôn con.
Giêsu bé nhỏ của con ơi! Con, một tạo vật tràn đầy tội lỗi, rất
nhiều lần đã xúc phạm đến giới răn Chúa qua các sự con tư tưởng,
lời con nói, và các việc con làm. Con là một thụ tạo rất yếu đuối,
giờ đây, con thật lòng thống hối, xin Chúa tha thứ cho con.
Giêsu bé nhỏ của con ơi! Con xin cám ơn Chúa vì biết bao ơn lành
Chúa đã trào đổ trên con. Con thật thấy bất xứng với mọi ơn trọng
đại Chúa ban cho con: được ăn uống Mình Máu Thánh Chúa mỗi ngày,
cách riêng được ơn kêu gọi vào nhà Chúa. Giờ đây, con chỉ biết
dâng lên Chúa tất cả mọi sự của con, để mọi sự trong con là của
Chúa, và để nói lên lòng biết ơn chân thành của con.
Mẹ yêu dấu của con ơi! Con ngợi khen Mẹ là Mẹ Thiên Chúa, là Mẹ
của những tội nhân, mà con đây là đứa con tội lỗi nhất. Con tin
Mẹ, con trông cậy Mẹ, và con yêu mến Mẹ hơn hết mọi loài mọi vật.
Con ước ao yêu mến Mẹ hơn hết mọi tạo vật yêu mến Mẹ. Xin Mẹ hãy
làm cho con yêu mến Chúa Giêsu Thánh Thể, Con Mẹ, hết sức, hết
linh hồn con, và hết trí khôn con.
Hỡi Giêsu chí ái, con xin dâng lên Chúa tất cả thân nhân, và ân
nhân của con. Con cũng dâng lên Chúa những người đã bị con làm
cho họ đau khổ, những người làm phiền đến con, những người cậy
nhờ chúng con cầu nguyện, những người chúng con có bổn phận cầu
cho họ. Xin Chúa Giêsu rộng tay ban phúc lành xuống cho họ. Xin
Chúa luôn hướng dẫn chúng con trong ngày mới này được biết chu
toàn thánh ý Chúa, cứu hàng vạn linh hồn về cho Chúa. Amen.
|
|