|
|
| |
Nihil Obstat
Rev. Barnabas M. Thiệp, CMC
|
|
Lời
Cảm Tạ 29
Tạ Ơn Chúa
Lạy
Chúa Giêsu Chí Ái của lòng con ơi! Một lần nữa, con được rước
Mình và Máu châu báu Chúa vào linh hồn con. Vâng, lạy Chúa, Mình
và Máu Chúa là một ơn cao trọng nhất mà Chúa đã ban tặng cho con,
chỉ vì Chúa đã yêu con.
Lạy Chúa, chỉ vì yêu con mà Chúa đã tự hạ và sinh xuống cõi trần
trong cung lòng Đồng Trinh Mẹ Maria. Hơn thế nữa, Chúa đã chết
để cứu chuộc con. Lạy Chúa, con đã nhiều lần quên đi tình yêu
cao cả của Chúa. Con đã xúc phạm đến Chúa trong cuộc sống; con
đã chối từ Chúa trong các việc con làm; con đã bỏ Chúa trong khi
chiều theo những đam mê yếu hèn. Lạy Chúa, con thật lòng sám hối,
xin Chúa tha thứ cho con. Lạy Chúa, con thật bất xứng, nhưng con
xin Chúa hãy nhận lấy những lời cám ơn chân thành hèn mọn của
con, vì chính Chúa đã chịu bao đau thương và chết vì con. Lạy
Chúa, con tin rằng, cả thần thánh trên trời còn bất xứng trước
mặt Chúa, huống chi con nhỏ yếu hèn của Chúa.
Hỡi Giêsu của con, con thật lòng cám ơn Chúa. Con xin lấy hết
tình yêu nhỏ dại của con, con xin nhờ tình yêu của nhân loại,
và tình yêu các thần thánh trên trời để cám ơn Chúa. Nhưng lạy
Chúa, dù con mượn hoặc lấy những tâm tình cao đẹp nhất trần gian
để cám ơn Chúa, thì cũng chẳng sánh được với tình yêu Chúa đã
ban cho con. Nên con xin hợp với Mẹ Maria, để nhờ Mẹ dâng lòng
biết ơn của con lên Chúa. Chính Mẹ là Đấng đẹp lòng Chúa nhất,
và Chúa sẽ không từ chối lời Mẹ xin bao giờ.
Hỡi Mẹ Maria yêu dấu của con ơi! Mẹ biết con là một người tội
lỗi, dơ bẩn, và đầy tính mê nết xấu, không xứng đáng đến trước
tôn nhan Chúa. Vì thế, con thật lòng khấn xin Mẹ dâng lên Chúa
tiếng lòng cảm mến và lời van xin dùm con. Lạy Mẹ, xin Mẹ cầu
cùng Chúa thông đổ tràn hồng ân trên Đức Thánh Cha, hàng giám
mục, linh mục, các tu sĩ nam nữ, các ân nhân, và cách riêng là
cha mẹ và gia đình của con, vì họ là những niềm vui rất xinh đẹp
mà Chúa đã ban tặng cho bé nhi của Chúa. Amen.
|
|