|
11.
VỊ TÔNG ĐỒ CỦA ĐẢO TÂY-DU
Ngày nay nếu có ai đến đảo Tây-Du, một hòn đảo thơ mộng ở ngoài
khơi bờ biển phía nam Triều Tiên và hỏi thăm về linh mục Maclinchi
thì không ai ở địa phương này không biết đến vị linh mục đầu tóc
bạc phơ, trên 60 tuổi, và là rường cột đời sống kinh tế, văn hóa
và tinh thần của người dân tại đây. Từ 39 năm nay cha Maclinchi
người Ai-lân, thuộc dòng thánh Côlumbăng, được bề trên gửi tới
hoạt động truyền giáo tại đảo Tây-Du, tức là từ năm 1954 liền
sau chiến tranh tại Triều Tiên. Cha thuật lại:
"Khi
tôi tới đây, cảnh vật thật hoang tàn và đổ nát vì chiến tranh,
giống như Sômalia ngày nay. Đất đai ở hòn đảo này lại chẳng mầu
mỡ gì. Cuộc sống của người dân thật là vất vả. Nhưng khi tôi cố
gắng làm một cái gì cho các nông dân thì họ lại cản ngăn và nói
rằng: 'Người Nhật Bản mà còn không làm được gì thì chắc chắn là
cha cũng không thành công.'”
Người Nhật đô hộ Triều Tiên trong 35 năm với chế độ hà khắc, từ
1910 đến 1945, họ tìm cách loại bỏ ngôn ngữ và nền văn hóa Triều
Tiên, đối xử với người dân tại đây như với một chủng tộc thấp
kém. Lúc đó vị linh mục thừa sai trẻ này chỉ biết bập bẹ tiếng
Triều Tiên và khả năng tài chính cũng chẳng là bao. Mặc dù thái
độ tiêu cực ban đầu của người dân đảo Tây-Du, phần lớn là nông
dân ngư phủ, cha Maclinchi vẫn kiến thiết được một nhà thờ nhỏ
và bắt đầu làm việc với dân chúng địa phương.
Thời đó nghèo đói là vấn đề chính mà dân đảo Tây-Du phải đương
đầu. Cha Maclinchi thiết lập một liên hiệp tín dụng đầu tiên tại
đảo để cho nhân dân vay tiền mà không phải trả lãi. Người dân
tại đảo này phần lớn là những người đã đứng tuổi và không có tiền
bạc gì cả. Hầu hết các hoạt động thương mại đều được thực hiện
bằng cách đổi chác các đồ vật, hàng hóa.
Cha Maclinchi nhập khẩu loại heo thịt màu trắng từ Anh quốc và
thành lập một hiệp hội trao các heo con cho trẻ em nuôi, với điều
kiện các em phải trả lại bằng hai con heo nhỏ sau khi đã nuôi
đàn heo lớn lên. Sau đó hiệp hội xuất khẩu thịt heo sang Nhật
Bản. Với phương pháp ấy cha Maclinchi giúp người dân đảo Tây-Du
bắt đầu nền kinh tế và các hoạt động kinh doanh.
Sau vụ nuôi heo, vị linh mục thừa sai bắt đầu khuyến khích dân
chúng nuôi cừu lấy len. Với sự trợ giúp của các các nữ tu thừa
sai dòng thánh Côlumbăng, cha Maclinchi tổ thức kỹ nghệ dệt len.
Ngày nay đồ len do dân chúng đảo Tây-Du sản xuất tràn ngập thị
trường cả nước Nam Triều Tiên. Các hợp tác xã và liên hiệp tín
dụng do cha khởi xướng cũng được tổ chức tại các nơi khác trên
đảo này. Chính cha cũng điều khiển một trại chăn nuôi hàng ngàn
heo, trâu, bò và cừu trên một thửa đất rộng một ngàn hai trăm
hecta. Nông trại cung cấp thịt, sữa và phó mát cùng với các nông
sản khác. Ngoài ra, còn có các chẩn y viện, các nhà giữ trẻ và
nhà dưỡng lão.
Một cụ già tại đây nói với phái viên hãng thông tấn Roitơ: "Cha
Maclinchi đã làm rất nhiều điều ích lợi cho người dân tại đây.
Ngài thật là một người đặc biệt!" Ngày nay cha Maclinchi
quả là một huyền thoại cho những nông dân nghèo tại đảo Tây-Du.
Một người tài xế tắc xi nói: "Mọi người ở đây đều biết cha
và các hoạt động của cha."
Thánh Giacôbê tông đồ nhắn nhủ: "Anh em thân mến, nếu ai
nói mình có đức tin mà lại không có việc làm thì thử hỏi có ích
gì không? Đức tin như thế có cứu rỗi kẻ ấy sao được? Ví như có
anh chị em nào không có quần áo mặc và thiếu của ăn hàng ngày
mà có ai trong anh em nói với người ấy rằng: Hãy đi về bằng an,
hãy sưởi cho ấm hãy ăn cho no, nhưng chẳng giúp đỡ họ những sự
cần thiết về phần xác thì nào ích gì? Đức tin cũng vậy, đức tin
không có việc làm là đức tin chết."
Đức tin chỉ sống được nhờ việc làm của đức mến. Người Kitô hữu
tin và yêu mến Chúa Kitô bằng cách tận tâm phụng sự Ngài. Nhưng
Chúa Kitô còn tự đồng hóa với mỗi người chúng ta. Vì thế, tin
yêu Chúa Kitô cách đích thực là nhận ra Ngài và hết lòng phục
vụ Ngài nơi anh em, nhất là nơi những người thấp kém, nghèo khổ
hơn ta.
Gương cha Maclinchi trên đây quả là một nhắc nhở khẩn thiết cho
chúng ta về lời Chúa Giêsu: "Ta đói các con đã cho ăn..."
Chớ gì mỗi người chúng ta biết quảng đại dấn thân tùy theo khả
năng và hoàn cảnh để thể hiện lời Chúa trong cuộc đời mình.
|