|
Tận
Hiến Cho Ai?
34.
Sau đó, Mẹ có còn lập công trạng nào nữa
không?
Sau khi
Chúa Giêsu sống lại và lên trời, Mẹ còn
ở lại thế gian ít lâu nữa. Trong quãng
thời gian xa vắng người Con chí yêu này,
quãng thời gian thật là cuộc tử đạo
lâu dài đối với Mẹ, Mẹ nồng
nhiệt khát khao tới thời giờ được
kết hợp muôn đời với Con Mẹ.
Mẹ yêu mến chấp nhận cuộc thử
thách đau thương dài dặc ấy để
làm trọn Thánh Ý Thiên Chúa và cộng tác vào việc
xây dựng Hội Thánh ban đầu, nên Mẹ
lập được không biết bao nhiêu
công trạng, đáng ân sủng cho ta. Những
hành vi ấy, Mẹ càng làm với một ý hướng
trong sạch, một tình yêu sốt sắng hăng
nồng, chu toàn Thánh Ý Thiên Chúa bao nhiêu, hợp nhất
với Chúa Giêsu là nguồn mạch công trạng
bao nhiêu, thì càng có khả năng lập công đáng
ân sủng bấy nhiêu.
Thật
ra, những công trạng ấy trước hết
là Mẹ lập cho Mẹ, tăng thêm cái vốn
ân sủng dư đầy và quyền lợi
được vinh quang cho riêng Mẹ. Nhưng
vì đã đồng công trong việc cứu chuộc,
nên Mẹ cũng lập được công trạng
tương hợp cho hết mọi người
chúng ta. Và, nếu Mẹ đã đầy ân sủng
cho Mẹ thì, theo lời thánh Bênađô, Mẹ đổ
chan hòa phần đầy tràn vô biên của Mẹ
cho chúng ta.
G. Mẹ
là Gương Mẫu đường trọn
lành
35.
Trọn lành là gì?
Theo nghĩa
thông thường thì trọn lành (hay hoàn thiện,
hoàn hảo) là một phẩm tính tối cao của
một vật, một triển nở đầy
đủ, một tình trạng không còn thiếu
hụt một chút gì cần có của nó. Ở
đây, ta nói về sự trọn lành Kitô Giáo,
nói khác đi là sự thánh thiện. Sự thánh
thiện (trọn lành) này có nghĩa là tình
trạng cao siêu nhất của đời sống
theo tinh thần Chúa Kitô. Nó hệ ở đức
mến yêu Thiên Chúa và yêu thương tha nhân vì Chúa
và, do đó, hệ ở sự noi gương
Chúa Kitô. Sự noi gương này đòi ta phải
bỏ mình và phải hi sinh, phải tuân giữ
các giới răn Thiên Chúa truyền (và
hơn một bậc, là tuân giữ các lời
khuyên của Phúc Âm, như trong bậc tu trì).
36.
Có buộc mọi kitô hữu phải nên trọn
lành không?
Phàm ai
đã thụ tẩy gia nhập Hội Thánh đều
buộc phải nên trọn lành theo nghĩa vừa
nói trên. Chính Chúa Giêsu đã tuyên bố:
"Các con hãy nên trọn
lành như Cha các con trên trời"
(Mt 5:48). Và thánh Phaolô viết:
"Thánh Ý Thiên Chúa là
muốn cho anh em hết mọi người đều
nên thánh"
(1 Thes 4:3). Hội Thánh, qua lời Đức
Piô XI, cũng tuyên ngôn: Đừng tưởng
chỉ có một số nhỏ người ưu
tuyển phải nên trọn lành, còn các tín hữu
khác thì được ở lại một bậc
kém hơn. Vậy buộc mọi kitô hữu phải
nên trọn lành. Nhất là Công Đồng Vaticanô
II đã dành hẳn chương Năm của
hiến chế Lumen Gentium với nhan đề:
"Lời
kêu gọi mọi người nên thánh trong Giáo
Hội"(
LG 39-42), câu kết của chương này
là: "Vì thế,
mọi Kitô hữu đều được kêu
mời và có bổn phận nên thánh và nên trọn
lành theo bậc sống mình. Bởi vậy, tất
cả hãy lưu ý điều khiển tâm tình mình
cho đúng đắn, để việc xử
dụng của cải trần gian và lòng qưyến
luyến sự giàu sang nghịch với tinh thần
khó nghèo của Phúc âm, không cản trở họ
theo đuổi đức ái trọn hảo, như
lời Thánh Tông Đồ cảnh giác: ai sử
dụng thế gian này, xin chớ dừng lại
đó, vì cuộc diện đời này sẽ
qua đi (x.
1Cor 7:31, Bản Hy lạp)" (LG 42).
37.
Mẹ Maria có phải là Gương Mẫu trọn
lành của ta không?
Sau Chúa
Giêsu, Gương Mẫu tuyệt hảo về
đường trọn lành của ta, thì Mẹ
Maria là Gương Mẫu đẹp đẽ
nhất chúng ta có thể và phải bắt chước.
Chính Chúa Thánh Thần đã căn cứ vào công
nghiệp của Chúa Giêsu Con Mẹ mà làm cho Mẹ
nên một bản sao sống động mọi
nhân đức hoàn thiện của Con Mẹ. Không
bao giờ Mẹ phạm một lỗi lầm
mảy may tơ tóc nào; không bao giờ Mẹ chốnglại
ân sủng. Mẹ hằng luôn luôn thực hiện
lời "Xin Vâng" đúng từng
nét; Mẹ luôn luôn tiến cao mãi trên đường
mến yêu Thiên Chúa và yêu thương tha nhân theo
gương Chúa Giêsu. Bao giờ Mẹ cũng từ
bỏ mình, hi sinh rất mực, và không những
Mẹ tuân giữ trọn vẹn các huấn giới
Thiên Chúa truyền, mà cả các lời khuyên của
Phúc Âm một cách tỉ mỉ và quảng
đại đến độ rất anh hùng.
Thế nên, các thánh Giáo Phụ, đặc biệt
là thánh Ambrosiô và thánh Giáo Hoàng Libêriô đã tuyên xưng
Mẹ là gương mẫu trọn lành của
hết mọi người Kitô Giáo mà ta phải
noi theo để thực hiện (xem LG 63-65).
38.
Xin kể cho biết mấy nhân đức gương
mẫu của Mẹ Maria.
Vì khuôn
khổ của bản giáo cương vắn gọn
này, ta không thể kể ra được hết
mọi nhân đức của Mẹ, nên chỉ
xin nhắc lại mấy nhân đức cao cả
của Mẹ mà Phúc Âm thuật lại :
1.
Đức Tin mạnh
mẽ, sâu xa
của Mẹ từng làm Mẹ tin chắc chắn
những sự việc lạ lùng mà sứ thần
Gabriel nhân danh Thiên Chúa đã báo cho Mẹ. Đức
Tin ấy, thánh nữ Isave, được Chúa
Thánh Thần soi sáng, đã cao tiếng tuyên xưng
là nhân đức làm cho Mẹ "
có phúc" (Lc
1:45), nghĩa là vì tin mà Mẹ đã đáng
được phúc hưởng kiến Thiên Chúa
ngay từ đời này.
2.
Đức Trinh Khiết
trọn hảo
của Mẹ đã tỏ ra khi đặt thắc
mắc với sứ thần về cách thức
thực hiện việc Mẹ chịu thai Ngôi
Lời Nhập Thể, chứng tỏ ý chí Mẹ
kiên quyết ở đồng trinh, cho dầu
có vì đó mà không được làm Mẹ Thiên
Chúa (Lc 1:34).
3.
Đức Khiêm Nhượng
thẳm sâu của Mẹ ngời sáng
lúc Mẹ tỏ ra bối rối trước
lời sứ thần chào mừng Mẹ (Lc1:29);
lời Mẹ tuyên nhận mình là nữ tì khiêm
hạ của Chúa (Lc1:38); và dầu khi đã
biết mình là Mẹ Thiên Chúa rồi, Mẹ cũng
vẫn còn xưng mình chỉ là nữ tì khiêm hèn
của Chúa trong kinh Ngợi Khen (Lc1:48).
4.
Đức Mến Chúa
nồng nàn tha thiết vô biên
của Mẹlàm Mẹ quảng đại nhận
lĩnh tất cả những gian nan thử thách
trong cuộc sống lâu dài của Mẹ, nhất
là chấp nhận hiến tế Con Mẹ trên
núi Canvê, và cuộc xa cách lâu dài với Con Mẹ
sau khi Chúa về trời, cho tới ngày Mẹ
tạ thế (số 33-34).
5.
Đức Bác Ái bao la
làm cho Mẹ luôn mau mắn sẵn sàng hy sinh giúp
đỡ, chia sẻ niềm vui, thông cảm
nỗi buồn của tha nhân, cho dù họ không
xin Mẹ trợ giúp (Lc l:39-40,56; Jn 2:3-5)
.
6.
Đức Tuân Phục
trọn lành thánh thiện
của Mẹ làm cho Mẹ trở nên như của
lễ rất thơm tho dâng lên Chúa Cha qua lời
"Xin Vâng" ngày Truyền Tin, dâng Con trong Đền
Thánh, nhất là khi đứng bên Thánh giá Chúa Kitô
(Lc 1:38; Lc 2:22-24; Jn 19:25).
7.
Đức Khó Nghèo siêu
thoát làm cho Mẹ
nên giống hệt Chúa Giêsu, Con Mẹ, Đấng
tuy giầu có, đã trở nên thiếu thốn
vì chúng ta (xem 2Cor 8:9; Mt 8:20). Chúng ta phải
công nhận: Mẹ đã sống một cuộc
đời rất khốn khó bần cùng, rất
kín đáo ẩn dật.
39.
Mẹ có là Gương Mẫu dễ lôi cuốn
không?
Mẹ
Maria là một Gương Mẫu hết sức
hoàn hảo của hết mọi nhân đức
rất cao cả, mà đồng thời lại
cũng rất dễ lôi cuốn chúng ta noi theo
gương Mẹ. Mẹ Maria là một thụ
tạo đơn thuần như hết thảy
mọi người chúng ta. Mẹ là một người
Chị của chúng ta trong đại gia đình
nhân loại con cháu Adong Evà. Mẹ là một người
mẹ chúng ta trong gia đình Hội Thánh Chúa Kitô.
Ngắm nhìn Mẹ, chúng ta cảm thấy được
thúc giục, được khuyến khích để
bắt chước Mẹ, cho dầu chỉ là
để chứng tỏ lòng chúng ta tri ân,
tôn kính, ca tụng và mến yêu Mẹ.
Mặt
khác, Mẹ lại là Gương Mẫu rất
dễ dàng bắt chước, ít là theo nghĩa
Mẹ đã được thánh hóa trong một
cuộc sống bình thường; trong sự chu
toàn bổn phận của một thiếu nữ,
một bà mẹ; trong việc săn sóc nội
trợ; trong cuộc sống ẩn khuất; trong
niềm vui cũng như nỗi buồn; trong
hân hoan cũng như trong khi bị sỉ nhục,
hạ giárất sâu sắc.
Cho nên
chúng ta thật vững tâm bước vào đường
tiến lên bậc trọn lành, khi chúng ta bắt
chước Mẹ Maria: đó là phương tiện
tốt nhất để bắt chước
Chúa Giêsu và để xin Mẹ làm Đấng Trung
Gian quyền thế cho chúng ta.
H. Mẹ
là Trung Gian ban ân sủng
40.
Trung gian nghĩa là gì?
Trung gian
có nghĩa là đứng giữa để điều
đình hòa giải giữa hai bên. Ở đây
có nghĩa là Mẹ Maria đứng giữa Chúa
Giêsu là Thiên Chúa Cứu Chuộc và chúng ta là những
kẻ tội lỗi, để giao hòa chúng ta
với Chúa Giêsu, xin cho chúng ta được ơn
cứu rỗi và nên thánh.
41.
Mẹ Maria là Trung Gian phổ quát ban ân sủng
như thế nào?
Tước
hiệu Mẹ Maria là "Trung
Gian phổ quát ban mọi ân sủng"
đã có từ xa xưa trong Hội Thánh. Thánh Bênađô
đã từng viết: "Thánh
Ý của Thiên Chúa là muốn ta được hết
mọi ân sủng nhờ Đức Mẹ Maria".
Ta cần minh xác ý nghĩa lời ấy của
ngài. Quả thật, Mẹ Maria đã gián tiếp
ban cho chúng ta hết mọi ân sủng khi ban cho
chúng ta Chúa Giêsu là Nguyên Nhân lập nên công trạng
đáng mọi ân sủng cho nhân loại (số
32-34). Nhưng theo giáo huấn càng ngày càng nhất
trí trong Hội Thánh, thì không có một ân sủng
nào được ban xuống cho loài người
mà không trực tiếp được ban từ
Mẹ Maria, nghĩa là nếu không có Mẹ can
thiệp cầu xin cho. Cho nên ở đây ta có
ý tuyên nhận rằng Mẹ Maria là Trung Gian trực
tiếp, phổ quát, nhưng tuỳ thuộc hoàn
toàn vào sự Trung Gian duy nhất của Chúa Giêsu
Kitô, Ngôi Lời nhập thể (xem LG 62).
42.
Xin nói rõ thêm về giáo lý này.
Theo một
số nhà thần học, chúng ta được
biết: "Thể
chế hiện tại của những điều
Thiên Chúa đã quyết định là hết
mọi ân huệ siêu nhiên ban xuống cho trần
gian đều được ban qua sự cộng
tác của ba ý muốn, và không một ân huệ
nào được ban cách khác. Trước hết,
đó là ý muốn của Thiên Chúa Cha muốn ban
xuống hết mọi ân sủng. Thứ đến
là ý muốn của Chúa Giêsu, Đấng Trung Gian
duy nhất lập công đáng mọi ân sủng
chiếu theo lẽ công bằng (tương đáng),
do chính mình Người. Sau hết là ý muốn
của Mẹ Maria, Đấng Trung Gian tùy thuộc
nhưng trực tiếp, đã lập công đáng
mọi ân sủng và xin được mọi
ơn hoàn toàn theo lẽ tương hợp
(hợp lẽ) nhờ
Chúa Kitô".
Sự Trung Gian tùy thuộc này của Mẹ là
trung gian trực tiếp theo nghĩa là, đối
với bất cứ ơn nào Thiên Chúa ban, Mẹ
cũng cầu bầu can thiệp vì công trạng
Mẹ đã lập khi còn ở trần gian, hoặc
vì lời Mẹ cầu xin ngay lúc này và trong
trường hợp này. Nhưng điều đó
không cần thiết buộc người lĩnh
nhận các ơn ấy phải cầu xin Mẹ
trước, vì Mẹ có thể cầu bầu
cả khi người ta chưa cầu xin Mẹ.
Sự trung gian của Mẹ lại phổ quát,
nghĩa là Mẹ xin được tất cả
mọi ơn ban cho loài người ngay từ
sau khi Adong sa ngã. Sự trung gian ấy tùy thuộc
sự trung gian của Chúa Kitô, vì chỉ nhờ
Con chí thánh Mẹ là Đấng Cứu Thế,
Mẹ mới có thể lập công đáng được
các ơn ấy. Như vậy, sự trung gian
của Mẹ Maria càng làm rạng tỏ hơn
sự trung gian cao quí và phong phú của Chúa Kitô,
Đấng Trung Gian duy nhất.
43.
Thái độ của Hội Thánh đối với
giáo lý trên như thế nào?
Hội
Thánh, qua giáo huấn thường quyền của
các vị Giáo Hoàng, đã tuyên nhận Mẹ Maria
là Mẹ Trung Gian, như Đức Lêô XIII, Đức
Thánh Piô X, Đức Bênêđitô XV, Đức Piô
XI, Đức Piô XII . . . Nhất là Thánh Công
Đồng Vaticanô II, trong Hiến Chế Tín Lý
về Hội Thánh, đã xác nhận:"Vai trò
tùy thuộc ấy của Đức Maria, Giáo
Hội không ngần ngại tuyên xưng, mà luôn
nghiệm thấy, vànhắn nhủ các tín hữu
ghi nhớ trong lòng để nhờ sự nâng
đỡ và phù hộ từ mẫu của Ngài,
họ gắn bó mật thiết hơn với
Đấng Trung Gian và Cứu Thế (LG 62).
I. Nữ
Vương các tâm hồn.
44.
Tâm hồn ở đây hiểu thế nào?
Theo Thánh
Kinh và tiếng dùng của Hội Thánh, thì tâm hồn
có nhiều nghĩa. Nhưng ở đây ta chỉ
chú ý đến một vài ý nghĩa liên hệ
đến vấn đề của chúng ta là việc
tận hiến. Trước hết, tâm hồn
ở đây hiểu là toàn bộ nội tâm của
con người, gồm có tư tuởng, ước
mong và ý muốn. Thứ đến, tâm hồn
ở đây hiểu là chính trung tâm tình yêu của
con người. Chính nghĩa này là nghĩa ta cần
lưu ý nhất .
45.
Tại sao Mẹ Maria lại là Nữ Vương
tâm hồn ta?
Như
ta đã thấy ở các đoạn trên, Mẹ
Maria được Thiên Chúa đặc biệt
chọn làm Mẹ Chúa Giêsu, làm Mẹ Đồng
Công Cứu Chuộc, làm Đấng Trung Gian ban
phát mọi ân sủng v.v... Mà Chúa Giêsu,
vì là Thiên Chúa và do ơn Cứu Chuộc của
Người, Người là Vua tâm hồn ta, Người
có quyền ngự trị ở nơi trọng
nhất trong tâm hồn ta, trong trái tim ta. Nên Mẹ
Maria cũng được đặt làm Nữ
Vương tâm hồn ta, ngự trị nơi
trọng nhất trong tâm hồn ta, trong trái tim
ta cùng với Chúa Giêsu, Con chí thánh của Mẹ.
46.
Mẹ Maria là Nữ Vương tâm hồn ta thế
nào?
Đối
với chúng ta, Vương Quốc của Mẹ
Maria là phương tiện để thiết
lập Vương Quốc của Chúa Giêsu, của
Thiên Chúa, một Vương Quốc ở
trong tâm hồn ta (Lc 17:21), trong các tài năng
nội tại của ta. Phương tiện
nào cũng phải nhằm theo mục đích.
Cho nên Vương Quyền của Mẹ Maria cũng
nhằm theo Vương Quyền của Chúa Giêsu,
của Thiên Chúa trong tâm hồn ta. Như thế,
Mẹ cũng là Nữ Vương tâm hồn ta
và hết mọi tâm hồn, để dễ dàng
đónrước Chúa Giêsu vào làm Vua ngự trị
trong đó.
47.
Vương Quyền của Mẹ Maria có tính cách
nào?
"Thiên
Chúa là Tình yêu"
(1 Jn 4:8), cho nên Vương Quốc của
Người là Vương Quốc Tình Yêu,
nghĩa là Người lập Vương Quốc
của Người trong tâm hồn ta để
bày tỏ Tình yêu đối với ta. Mẹ Maria
vì là Mẹ Thiên Chúa Tình yêu, là Mẹ Ngôi Lời
Nhập Thể vì yêu nhân loại (Jn 3:16),
và là Bạn chí ái Chúa Thánh Thần (x. Lc 1:35),
nên Vương Quyền của Mẹ cũng chỉ
có tính cách " yêu thương": yêu thương
các linh hồn sẵn sàng đón mời Mẹ
vào ngự trị, nhất là yêu thương đặc
biệt các linh hồn tình nguyện tận hiến
cho Trái Tim Mẹ.
48.
Mẹ Maria hoạt động thể nào với
tư cách là Nữ Vương các tâm hồn?
Với
tư cách là Nữ Vương các tâm hồn, trước
hết, Mẹ Maria chiếm ngự các tâm hồn
để làm cho họ trở nên công dân của
một Vương Quốc yêu thương, một
Vương Quốc mà hiến pháp là đức
mến, khiến cho hết mọi công dân
chỉ còn là những tâm hồn yêu mến Thiên
Chúa và mến thương tha nhân hết lòng, loại
bỏ mọi ảnh hưởng của thần
dữ hận thù, ghen ghét, tối tăm. Thứ
đến, với hiến pháp đức mến
đó, Mẹ thánh hóa hết mọi công dân trong
nước của Mẹ bằng ân sủng Chúa
Giêsu đã lập và ủy thác cho Mẹ ban phát,
cũng như bằng chính ân sủng Mẹ lập
được cách tương hợp như đã
thấy ở trên (số 32-34). Tất nhiên, với
tâm hồn nào tự nguyện tận hiến cho
Trái Tim Đồng Công Trinh Vương của
Mẹ, Mẹ sẽ đặc biệt chú ý thánh
hóa họ, với nhiều chăm sóc ưu ái hơn,
nhiều tình yêu nồng mặn đậm đà
hơn, nhiều quyền lực vững mạnh
uy thế hơn, khiến cho ba thù là xác thịt,
thế gian và ma quỉ không có thế dễ dàng
xâm lấn, làm hại tâm hồn đó được.
J. Tận
hiến cho Trái Tim Mẹ
49.
Những lý do trên đã đủ để ta
tận hiến cho Trái Tim Mẹ Maria chưa?
Đối
với những linh hồn có thiện chí sống
đạo một cách đứng đắn,
ngoan ngoãn với ơn Chúa thúc giục bề trong,
ước ao nên thánh thật, thì những
lý do nói trên đã quá đủ để họ
tình nguyện tận hiến cho Trái Tim Mẹ Maria
rồi. Tuy nhiên, cũng còn một ít lý do khác nữa
để phấn khích ta hoan hỉ tận hiến
cho Trái Tim Mẹ.
50.
Những lý do ấy là những lý do nào?
Các thánh
và Hội Thánh đã dâng tặng Trái Tim Mẹ Maria
rất nhiều tước hiệu. Mỗi tước
hiệu ấy là một lý do để ta tận
hiến cho Trái Tim Mẹ. Nhưng ở đây
ta chỉ nêu ra một ít lý do sau: Trái Tim thể
chất của Mẹ là thành phần cao quí của
Mẹ; Trái Tim Mẹ là trung tâm tình yêu mến Thiên
Chúa và yêu thương tha nhân; Trái Tim Mẹ đã
cung cấp chất liệu làm nên Thân Xác Chúa Giêsu;
Trái Tim Mẹ kết hợp với Chúa Thánh Thần
nên một căn nguyên thánh hóa duy nhất; Chúa Giêsu
muốn tiếp tục yêu mến Mẹ Người
ở đời này bằng trái tim hèn mọn ta;
Việc tận hiến cho Trái Tim Mẹ Maria có
tính cách tương tự việc tận hiến
cho Thánh Tâm Chúa Giêsu; Chính Mẹ muốn ta tận
hiến cho Trái Tim Mẹ và Hội Thánh từng
khuyến khích việc tận hiến này.
51.
Trái Tim Mẹ Maria là thành phần cao quí của
Mẹ như thế nào?
Chúng ta
biết trái tim là cơ thể rất quan trọng
trong bào thai con người. Chính nó làm cho bào thai
sống động và lớn lên. Đối với
Mẹ Maria, Trái Tim Mẹ không những là thành phần
cao quí theo nghĩa trên, mà còn vì được thánh
hóa do đặc ân Vô Nhiễm nguyên tội
Thiên Chúa đã ban cho Mẹ ngay từ lúc vừa
được phôi dựng (số 11-14).
Vì thế, khi tận hiến cho Trái Tim Mẹ,
ta được dự phần ngay vào nguồn
ơn phúc bao la vô tận của Trái Tim Vô Nhiễm
tội Mẹ .
52.Trái
Tim Mẹ Maria là trung tâm lòng mến như thế
nào?
Phàm bất
cứ trái tim của người nào cũng là
trung tâm tình yêu của họ. Trái Tim Mẹ Maria,
vì là Trái Tim Vô Nhiễm, nên chỉ yêu mến Chúa
và yêu thương loài người bằng một
tình yêu thiết tha hơn hết, nồng nhiệt
hơn hết mọi loài thụ tạo. Đặc
biệt hơn nữa, từ ngày Mẹ thưa
"Xin Vâng" nhận sứ mạng
làm Mẹ Chúa Giêsu, Chúa Thánh Thần là Tình Yêu bản
thể của Thiên Chúa đã đến chiếm
ngự hoàn toàn Trái Tim Mẹ, khiến
cho từ giây phút đó, Trái Tim Mẹ chỉ còn
là một lò lửa hằng bừng cháy ngọn
lửa mến Chúa yêu người. Khi tận hiến
cho Trái Tim Mẹ Maria, ta được dự
phần vào lò lửa mến ấy của Trái
Tim Mẹ để mến yêu Thiên Chúa và tha nhân
hơn lên mãi.
53.
Trái Tim Mẹ Maria làm nên Thân Xác Chúa Giêsu như thế
nào?
Ta đã
biết, Mẹ Maria chịu thai Chúa Giêsu không theo
lối thường người ta, song do phép
Chúa Thánh Thần. Khi Mẹ thưa lời "Xin
Vâng" ngày Truyền Tin, Chúa Thánh Thần
đã lấy Máu trong Trái Tim Mẹ làm nên một
Thân Xác để Ngôi Lời nhập thể. Như
vậy, nhờ có Máu rất thanh sạch ấy,
ta mới được ơn Cứu Chuộc,
mới được có Hội Thánh, có các nhiệm
tích, nhất là nhiệm tích Thánh Thể nuôi linh
hồn ta hằng ngày . . . Cho nên, khi tận
hiến cho Trái Tim Mẹ, ta được Mẹ
biến hóa ta chóng nên một "Giêsu" khác,
một chi thể cao vượt trong nhiệm
thể Hội Thánh.
54.
Trái Tim Mẹ Maria là căn nguyên thánh hóa như
thế nào?
Tình thương
Thiên Chúa đã chọn "Trái
Tim Mẹ làm khuôn mẫu, làm lò hun đúc hình tượng
Chúa Giêsu trong các linh hồn, nên Chúa Ngôi Ba là Thánh
Thần, chính căn nguyên đào tạo thánh thiện,
đã chấp nhận Mẹ làm Bạn thật
tâm huyết, Bạn thật chí tình chí ái, đã
thông trót mình ra cho Mẹ, đã đem chính lò lửa
yêu mến của Chúa Ba Ngôi vào thay thếTrái Tim
Mẹ".
Đó là một kết hợp lạ lùng:
"Trái Tim Mẹ và
Chúa Thánh Thần đã hóa nên một nguyên lý duy
nhất để đào tạo các giáo hữu,
sinh sản các linh hồn thánh thiện".
(Trích trong Kinh
Tuần Bảy kính Trái Tim Vẹn Sạch Mẹ
Maria, Ngày Thứ Bảy, của Cha Đaminh Thánh
Giá). Vì thế,
theo thánh Luy Mônpho, ai tận hiến mình cho Trái Tim
Mẹ Maria thì Chúa Thánh Thần liền vội
vã đến thánh hóa họ ngay.
55.
Chúa Giêsu muốn ta nối tiếp tình yêu Người
yêu mến Mẹ Maria như thế nào?
Đây
là ý kiến thánh Gioan Ôđô (quen gọi là Euđê):
Chúa Giêsu là Đầu Hội Thánh đã yêu mến
Mẹ Maria rất chí thiết, đến nỗi
Thánh Tâm Chúa và Khiết Tâm Mẹ đã hoà nên một
ngôi vị tinh thần duy nhất. Chúa hằng
san sẻ mọi sự, nhất là tình yêu của
Thánh Tâm Người cho ta, để ta nối
tiếp yêu mến Mẹ ở đời này cùng
với Người. Cũng theo thánh Gioan Ôđô,
việc hoàn hảo nhất, hiệu nghiệm
nhất làm cho Chúa biến hóa ta nên Thánh Tâm Người
là ta theo gương Người, tận hiến
cho Khiết Tâm Mẹ để yêu mến Chúa,
rồi lại tan hòa vào Thánh Tâm Chúa để yêu
mến Mẹ.
56.
Tận hiến cho Khiết Tâm Mẹ Maria tương
tự như tận hiến cho Thánh Tâm Chúa
Giêsu thế nào?
Căn
cứ vào giáo lý của Đức Lêô XIII trong việc
tận hiến loài người cho Thánh Tâm Chúa
(đêm 31.12.1899
rạng 1.1.1900),
các nhà thần học ngày nay nhất trí nhận
rằng: việc tận hiến cho Khiết Tâm
Mẹ tương tự như việc tận
hiến cho Thánh Tâm Chúa ở nền tảng,
ý nghĩa và hiệu quả: nền tảng đó
là Vương Quyền phổ quát của Chúa và
của Mẹ trên mọi thụ tạo; ý nghĩa
đó là Chúa và Mẹ đều có quyền đòi
ta tự nguyện tận hiến cho Chúa, cho Mẹ
như cho một vị Hoàng Đế, một
vị Nữ Vương; và hiệu quả đó
là việc tận hiến cho Thánh Tâm Chúa cũng
như cho Khiết Tâm Mẹ sản ra muôn ơn
phúc lành cho cá nhân, gia đình, quốc gia, Hội
Thánh và cả loài người.
57.
Mẹ Maria muốn và Hội Thánh khuyến khích
việc Tận hiến cho Trái Tim Mẹ thế
nào?
Năm
1917, khi hiện ra ở Fatima, Mẹ Maria đã
khẩn khoản xin dâng hiến loài người
và từng cá nhân cho Trái Tim Mẹ. Qua nhiều điều
tra thật nghiêm cẩn, Toà Thánh đã xác nhận
lời xin đó thật là của Mẹ, nên Đức
Piô XII đã dâng loài người cho Trái Tim Đức
Mẹ vào những ngày 31.10.1942, 8.12.1942, và 7.7.1952.
Đức Phaolô VI thực hiện việc hiến
dâng ấy ngày 21.11.1964 sau khi công bố Hiến
chế Tín Lý về Giáo Hội của Công Đồng
Vaticanô II. Ngày 13.5.1982, Đức Gioan Phaolô II đã
sang Fatima long trọng hiến dâng thế giới
cho Trái Tim Mẹ với sự tham dự của
gần hai triệu người hoan hô nhiệt
liệt. Ngày 25.3.1984, Ngài lại kêu gọi toàn
thể hàng Giám Mục hoàn cầu cùng với Ngài
hiến dâng thế giới một lần nữa
cho Trái Tim Vô Nhiễm Mẹ .
Đi
đôi với việc hiến dâng ấy, các vị
Giáo Hoàng trên còn rất nhiều lần khuyến
khích việc tận hiến từng cá nhân, từng
gia đình, từng giáo phận, từng quốc
gia, dân tộc cho Trái Tim Mẹ. Đã có hàng triệu
người và nhiều nước trên thế
giới tận hiến cho Trái Tim Mẹ. Ở
đây chỉ xin nhắc lại đại ý
lời Đức Gioan Phaolô II nói ngày 13.5.1982 tại
Fatima: "Tận
hiến cho Trái Tim Mẹ Maria là đến gần
chính nguồn mạch sự sống vọt lên
từ đồi Canvê. Tận hiến cho Trái Tim
Mẹ là trở lại chân thánh giá của Con Mẹ,
để lên tới chính nguồn cứu chuộc.
Tận hiến cho Trái Tim Mẹ là nhờ Mẹ
tận hiến cho Thiên Chúa, Đấng vô cùng thánh
thiện".
Không cần
phải dài lời thêm, những lý do ta vừa
đọc trên thật đã quá đủ để
chúng ta tình nguyện tận hiến cho Trái Tim
Mẹ Maria.
|