|
|
Tận
Hiến Những Gì?
58.
Ta phải tận hiến cho Trái Tim Mẹ Maria
những gì?
Ta phải
tận hiến cho Trái Tim Mẹ toàn bộ bản
thân ta, với sự hiện hữu của nó,
cuộc sống của nó, cái chết của nó
. . . Mẹ có toàn quyền sử dụng tất
cả tuỳ ý Mẹ như sở hữu riêng
của Mẹ; ta không còn một quyền lợi
nào nữa. Nói vào chi tiết, ta phải tận
hiến cho Trái Tim Mẹ thân xác ta với các cơ
năng và tài năng tự nhiên, linh hồn ta với
các tài năng thiêng liêng tự nhiên và siêu nhiên, của
cải tự nhiên và siêu nhiên, hành động và
chịu đựng, tính mê và tội lỗi, cái
chết của ta, cuộc sống đời
sau của ta, bây giờ và mãi mãi.
I. Thân
xác và cơ năng
59.
Tại sao ta phải tận hiến thân xác cho
Trái Tim Mẹ Maria?
Phải
tận hiến thân xác ta cho Trái Tim Mẹ vì, theo
Thánh Kinh, thân xác ta là đền thờ Chúa Thánh
Thần (1 Cor
6:19). Nhưng
nó lại có thể phản bội và làm hư
hoại địa vị cao quí mà Thiên Chúa đã
dành cho nó. Do đó, ta phải tận hiến thân
xác và cơ năng của nó cho Trái Tim Mẹ, để
Mẹ giữ gìn và thánh hóa nó.
60.
Thân xác ta có những cơ năng nào?
Thân xác
ta có những cơ năng tự nhiên bên ngoài (ngoại
quan), quen gọi
là ngũ quan, và các quan năng tự nhiên bên trong
(nội quan).
Ta tận hiến cho Trái Tim Mẹ đôi mắt
ta với thị giác và những sự nhìn xem cũng
như những sự vật ta nhìn ngắm; đôi
tai với thính giác kèm theo những sự nghe và
những điều ta nghe thấy; mũi ta với
khứu giác cùng những hành vi ta ngửi và những
mùi tangửi được; miệng lưỡi
ta với vị giác cùng những thức ăn
uống kèm theo chính việc ăn uống, cũng
như mọi ngôn từ ta nói ra; tứ chi ta với
xúc giác và cử động cử chỉ của
nó, cũng như sự sờ chạm và những
vật ta chạm đến, . . . để
Mẹ sử dụng tất cả theo ý Mẹ,
không để ta theo tính tự nhiên sử dụng
ngũ quan và hành vi cùng đối tượng
của nó vào những điều mất lòng Chúa.
Ta cũng
có thể nói cả đến các bộ máy, các
tạng phủ bên trong thân xác ta, nhất là con
tim, một cơ năng trọng yếu quen được
coi là trụ sở của tình yêu, và óc não, trung
tâm của tư tưởng. Tất nhiên ta cũng
phải tận hiến tất cả cho Trái Tim
Mẹ, đặc biệt là con tim và óc não, để
ta chỉ tìm hiểu và mến yêu Mẹ, rồi
nhờ Mẹ tìm hiểu và yêu mến Chúa Giêsu
hơn mãi lên.
61.
Nội quan là những tài năng nào?
Thân xác
ta lại có bốn nội quan giống như
loài động vật. Đó là quan năng thường
thức, tức là quan năng thu nhận những
hình ảnh của sự vật cảm biết
được; tưởng tượng hay trí
vẽ là quan năng giữ lại những hình
ảnh của sự vật khi không có sự vật
tiếp xúc với quan năng thường thức;
thẩm quan hay lòng thần, linh tính (nơi
động vật gọi là lòng thú)
đó là quan năng nhận ra những cái tốt
xấu, lợi hại mà giác quan không nhận ra
được; sau cùng là ký tính, quan năng gợi
lại các hình ảnh và những cái tốt xấu,
lợi hại thẩm quan đã nhận trước.
Ta phải
tận hiến cho Trái Tim Mẹ tất cả
các nội quan đó, để Mẹ điều
khiển chúng đi vào đúng đường
lối xứng một con người có quyền
làm bá chủ vạn vật (Stk 1:26).
II. Linh
hồn và tài năng
62.
Tại sao ta phải tận hiến linh hồn
cho Trái Tim Mẹ Maria?
Ta tận
hiến linh hồn ta cho Trái Tim Mẹ, vì linh hồn
ta là bản thể quí nhất, trọng đại
nhất của ta. Linh hồn là một bản
thể thiêngliêng bất tử, theo đó ta được
sáng tạo tương tự hình ảnh Thiên Chúa
(Stk 1:26).
Đó là một bản thể thiết yếu
được Thiên Chúa trực tiếp sáng tạo
cho từng người, để làm nên ngôi vị
cá biệt của con người, với những
tài năng thiêng liêng tự nhiên có thể nhận
biết và yêu mến Thiên Chúa một cách tự
nhiên. Chính linh hồn ta làm cho ta sống động
và tiến bộ khác hẳn muôn loài thụ tạo
trong vũ trụ vật chất, qua sự quan
phòng của Thiên Chúa. Nhất là nó có khả năng
tiếp nhận sự sống siêu nhiên Thiên Chúa
ban, để ta nhận biết và yêu mến Thiên
Chúa cách siêu nhiên, được thông phần vào
bản tính Thiên Chúa (2 Pr 1:4), và đời
sau được phúc hưởng kiến Thiên
Chúa đến vô cùng tận (Mt 25:46) (số
64).
Linh hồn
ta cao quí như vậy mà ở đời này lại
bị nhốt vào một thể xác hèn hạ,
hay hư nát, đầy những xấu xa về
thể lý cũng như luân lý, thì có khác gì một
viên ngọc rất quí giá bị ném vào một cái
giỏ rác đầy nhơ bẩn. Bởi thế,
linh hồn rất dễ bị thể xác hư
truỵ tràn ngập, làm cho mất hình dạng
cao quí và có thể bị tiêu trầm. Vì vậy,
ta phải tận hiến linh hồn ta cho Trái
Tim Mẹ, nghĩa là phó dâng cho Trái Tim Mẹ, một
cung thánh đầy ân sủng đẹp đẽ
vô biên của Chúa Thánh Thần, để Mẹ
gìn giữ, trau chuốt và thánh hóa nó như Chúa
và Mẹ ước mong.
63.
Tài năng thiêng liêng tự nhiên là những tài năng
nào?
Tài năng
thiêng liêng tự nhiên của linh hồn là trí năng,
ý chí và ký ức, quen gọi là tam năng (tam
tư) hay phần thượng của linh hồn.
Trí năng là tài năng nhận biết sự
thật, nhận biết chân lý, đặc biệt
Chân Lý Tối Cao là chính Thiên Chúa. Hành vi của trí
năng là nhận thức, phán đoán và suy luận.
Ý chí là tài năng ước muốn và tìm kiếm
sự lành, sự thiện, đặc biệt
Sự Thiện Tối Cao là Thiên Chúa, hạnh phúc
vô cùng của ta. Hành vi của ý chí là những mong
muốn, những ước mơ, những khát
vọng, những tìm tòi. Ký ức hay trí nhớ
là tài năng ôn lại sự việc đã qua,
nhất là các ơn lành Thiên Chúa ban cho ta; nhớ
các chân lý đời đời mà Chúa đã mặc
khải trong Thánh Kinh, nhất là Phúc Âm; nhớ
phận ta là hư vô hèn hạvô cùng, là con người
yếu đuối vô cùng, là tội nhân khốn
nạn vô cùng. Tự ta, ta tuyệt đối
không là gì, tuyệt đối không có gì, tuyệt
đối không làm được gì. Tất cả
đều phải nhờ Chúa ta mới sống,
mới động, mới có (TĐCV 17:28).
Ta đem cả tam năng linh hồn này tận
hiến cho Trái Tim Mẹ Maria, để Mẹ
làm chủ điều khiển theo ý Mẹ. Mẹ
làm cho ta nhận một mình Chúa là Chân Lý duy nhất
và tuyệt đối, khát mong một mình Chúa là
Hạnh Phúc duy nhất và tuyệt đối,
nhớ ơn một mình Chúa là Ân Nhân duy nhất
và tuyệt đối của ta; nhất là Mẹ
giúp ta đem hết linh hồn, hết nghị
lực, hết trái tim (Mt 22:37) yêu mến
một mình Chúa nhờ Trái Tim Mẹ, hoặc như
Trái Tim Mẹ đã yêu Chúa.
64.
Sự sống siêu nhiên là gi?
Chính tam
năng linh hồn, nhất là trí năng và ý chí,
được Chúa ban cho có khả năng tiếp
nhận một sự sống siêu nhiên. Phàm sự
sống nào cũng có một nguyên lý phát sinh sự
sống, các tài năng sản ra những hành vi
sống động, và chính các hành động
này đưa sự sống tới chỗ triển
nở tròn đầy. Sự sống siêu nhiên Chúa
ban cho ta qua Bí Tích Rửa Tội cũng trao sang
ta một nguyên lý phát sinh sự sống là thánh
sủng hay thường sủng; các tài năng
là các nhân đức thiên phú và linh ân Chúa Thánh Thần;
sau cùng là hành động, tức các hiện sủng
Chúa ban từng dịp để soi sáng trí năng,
củng cố ý chí ta, giúp ta hành động theo
ơn siêu nhiên và tăng thêm vốn liếng thường
sủng mà Chúa đã ban trước, hầu sự
sống siêu nhiên của ta triển nở tròn đầy.
Tất cả sự sống siêu nhiên này, ta cũng
tận hiến cả cho Trái Tim Mẹ Maria, để
chính Mẹ nhúng tay vào việc làm cho sự sống
ấy tăng triển và tiến tới đúng
mức độ Chúa muốn ta phải đạt
tới.
III.
Của cải tự nhiên và siêu nhiên
65.
Của cải tự nhiên là gì?
Của
cải tự nhiên của ta có hai thứ: của
cải vật chất và của cải thiêng liêng
tự nhiên.
a/
Của cải vật chất là tất
cả những động sản và bất động
sản Chúa ban cho ta hưởng dùng hằng ngày,
do nguồn lợi hay lao tác tùy địa vị
ta.
b/
Của cải thiêng liêng tự nhiên của
ta là sức khỏe hay sự tráng kiện phần
xác của ta, đặc tính di truyền, đức
tính cao đẹp, phẩm hạnh đáng khen,
quyền lợi con người, địa vị
cao thấp ta được trong xã hội, thanh
danh hay tiếng tốt của ta, nền giáo dục
ta hấp thụ, việc người ta tôn trọng,
nể vì, yêu mến ta, ta được thông minh,
kiến thức, tài ba v. v. . .
c/
Cũng có thể kể vào số của cải
tự nhiên những liên hệ ruột thịt,
máu mủ, họ hàng, thân thích; tình nghĩa bạn
bè, làng xóm; tình tín hữu đồng đạo,
đồng bào; những người cùng chung sống
với ta, làm việc với ta trong một nghề
nghiệp; tình anh em đứng chung với ta trong
hàng ngũ Hội Thánh, hàng ngũ con cái tận
hiến cho Mẹ; những người cùng chịu
đau khổ, cùng chiến đấu, cùng sống
chết với ta vì một lý tưởng là làm
cho Nước Mẹ trị đến để
Nước Chúa vinh quang.
66.
Của cải siêu nhiên là những gì?
a. Là tất
cả các ân sủng; các nhân đức
hướng thần: tin, cậy, mến; các
nhân đức luân lý cốt trụ: khôn ngoan,
công bằng với hai nhân đức phụ là
thờ phượng và tuân phục, đại
đảm, tiết độ với ba nhân đức
phụ là thanh tịnh, khiêm nhượng, hiền
lành. Đó là mười hai nhân đức căn
bản của một Kitô hữu.
b. Của
cải siêu nhiên còn là tất cả các lời
ta cầu nguyện (cho mình, cho tha nhân, cho Hội
Thánh, cho nhân loại, cho các linh hồn luyện
ngục) và tất cả các ân xá ta được
hưởng nhờ trong kho Hội Thánh.
c. Cũng
gọi là của cải siêu nhiên : tất cả
những việc lành ta làm khi có ân sủng, chiếu
theo mười giới răn Chúa, giới luật
Hội Thánh, mười bốn mối đức
ái, tám phúc thật, với ba giá trị lập
công, đền tội và xin ơn. Giá trị lập
công đảm bảo cho ta lớn lên trong sựsống
siêu nhiên ở đời này và tăng thêm vinh quang
trên trời đời sau. Giá trị đền
tội bồi thường những hình phạt
ta đáng chịu vì tội lỗi ta và trả
những món nợ linh hồn ta mắc phải.
Giá trị xin ơn làm ta chắc chắn lại
được Chúa Thánh Thần soi sáng, an ủi
và bổ sức cho trong cuộc chiến đấu
cam go và dai dẳng với ba thù ở đời
này.
Ta tận
hiến tất cả của cải tự nhiên
và siêu nhiên ấy cho Trái Tim Mẹ Maria, để
Mẹ phát huy và củng cố cho thập phần
hoàn hảo, đẹp lòng Thiên Chúa.
IV. Hành
động và chịu đựng
67.
Có phải tận hiến cho Trái Tim Mẹ Maria
các việc ta làm không?
Tất
nhiên là có. Vì như đã nói trên, thân xác và linh hồn
ta đều có những cơ năng và tài năng
để hành động, hầu làm hoàn hảo
sự sống tự nhiên và siêu nhiên. Những
việc làm ấy hoặc ta đã làm, hoặc
đang làm, hoặc sẽ làm, với tính chất
tốt hay xấu tùy ý hướng ta. Những
việc ấy dầu vĩ đại hay nhỏ
mọn, dầu xuôi thuận hay trở ngại,
dầu thành công hay thất bại . . ., ta đều
tận hiến cho Trái Tim Mẹ Maria, để
Mẹ sửa chữa những việc làm đã
qua có tính chất xấu, để Mẹ phấn
khích và giúp ta làm hoàn thiện hơn, nếu đang
làm hay sẽ làm.
68.
Còn những chịu đựng thì sao?
Ta cũng
tận hiến cho Trái Tim Mẹ Maria tất cả.
Chịu đựng ở đây hiểu là tất
cả những gì ta phải chịu trái ý ta, chẳng
hạn bệnh tật phần xác ở tất
cả các cơ thể (số 60); những
đau khổ phần hồn; người thân
yêu đau yếu hay qua đời; làm ăn thua
lỗ, bị trộm cướp; bị bóc lột;
hoặc bị những tai nạn tự nhiên như
thiên tai, lụt lội, dịch tễ, mất
mùa, đói khát, hỏa tai, tai nạn giao thông, bị
bắt bớ giam cầm, những hy sinh hãm mình
tự ý v. v. . . Cả những thua thiệt
bề trong như: kém thông minh, kém tài ba, thiếu
trí thức, kém năng khiếu, kém duyên, kém ý chí,
nhỡ ra bị mất trí, điên dại . . .
Tất cả, ta đều thành tâm tận hiến
cho Trái Tim Mẹ Maria, vui lòng và yêu mến tiếp
nhận như những món quà đặc biệt
nhất Chúa ưu ái tặng ta, tuỳ Thánh Ý Chúa.
Ta rất
cần phải nhớ rằng những hành động
và chịu đựng trên đây, nếu ta làm
và chịu vì lòng mến yêu Chúa và Mẹ, cũng
có đủ ba giá trị lập công, đền
tội và xin ơn như đã nói trên (Số
66). Nghĩa là tất cả những hành động
và chịu đựng đó, cộng với ân
sủng và nhân đức Chúa ban, sẽ làm nên kho
tàng công trạng của ta.
69.
Ta cũng lập được công trạng ư?
Được.
Nếu ta làm việc hoặc chịu đựng
khi có ân sủng, hay vì tình yêu mến Chúa, thì hành
động và chịu đựng của ta đều
được Chúa ban cho một công trạng siêu
nhiên. Công trạng ấy là một quyền lợi
thật sự và đúng nghĩa để ta được
thêm thánh sủng ở đời này và vinh quang
đời sau nữa. Mỗi việc ta làm hay
sự khó ta chịu khi có ân sủng lại có một
giá trị đền tội, đền được
tất cả hay một phần các hình phạt
ta đáng chịu vì tội lỗi ta. Ngoài những
công trạng tương đáng theo công bằng
ra, ta cũng còn có thể lập được
những công trạng tương hợp (số
32), nghĩa là Thiên Chúa nhân từ vô cùng còn ban
thêm hiện sủng và cả thánh sủng, tuỳ
theo thiện chí và ý ngay lành của ta.
Nhưng
ta cần phải cẩn thận chú ý hai điểm
này:
a. Kho tàng
siêu nhiên của ta,một phần lớn không thể
nhượng cho người khác được.
Đó là thánh sủng, các nhân đức, các linh
ân, các hiện sủng và các công trạng tương
đáng. Còn những công trạng tương hợp,
giá trị đền tội và xin ơn của
việc lành ta làm, hiệu năng đặc biệt
của lời ta cầu nguyện cũng như
các ân xá Hội Thánh ban, thì ta có thể nhượng
cho người khác hoặc các linh hồn luyện
ngục.
b. Những
công trạng không thể nhượng cho người
khác có giá trị vượt rất cao hơn những
công trạng ta có thể nhượng cho người
khác.
|
|