|
|
Tận
Hiến Được Gì?
III.
Mưu ích cho tha nhân hơn.
111.
Tại sao tận hiến cho Trái Tim Đức
Mẹ lại mưu ích cho tha nhân?
Mưu
ích cho tha nhân, đó là một đặc tính của
đức ái, mưu ích một cách vô vị lợi:
làm ơn cho người mà đừng cầu
mong người làm ơn lại cho mình (Lc 6:33-34).
Khi tận hiến cho Trái Tim Mẹ, ta đã
thi hành đức ái đối với tha nhân một
cách cao cả, vì ta nhờ tay Mẹ Maria mà tặng
cho tha nhân tất cả những gì quí giá nhất
ta có, đó là giá trị đền tội và xin
ơn của tất cả các việc lành ta làm,
không trừ cả đến một ý tưởng
tốt nhỏ mọn, một đau khổ tóc
tơ. Ta bằng lòng để Mẹ tùy theo ý
muốn của Mẹ mà sử dụng hết
tất cả những gì ta đã, đang và sẽ
kiếm được về các ơn lành thiêng
liêng và vật chất, làm cho tội nhân trở
lại cùng Chúa, hoặc giải thoát các linh hồn
Luyện Ngục. Đó là dấu tỏ ra ta thật
là môn đệ Chúa Kitô (Cn 13:35); là một
phương tiện làm ơn bằng tay phải
mà tay trái không biết (Mt 6:3), không sợ rơi
vào tật khoe khoang tự đắc vì ơn lành
mình làm cho kẻ khác. Như vậy ta lại duy
trì được lòng khiêm nhượng.
112.
Vậy mưu lợi hơn cho tha nhân ở chỗ
nào?
Số
trên mới nói đến sự mưu lợi
cho tha nhân cách kín đáo. Sự mưu lợi ấy
lại có giá trị hơn ở chỗ các việc
lành ta nhượng cho tha nhân đi qua tay Mẹ,
đi qua Trái Tim Mẹ. Mẹ sẽ làm cho nó nên
trong sạch thêm lên, và do đó, thêm công trạng
và giá trị đền tội cùng xin ơn. Vì
thế các việc ấy sẽ có khả năng
làm cho tội nhân trở lại hơn, an ủi
và giải thoát các linh hồn Luyện Ngục
hơn. Một chút ít việc lành chẳng đáng
kể gì của ta được hợp nhất,
được tan hòavới công nghiệp
của Trái Tim Mẹ, nếu không pha tự ái của
ta vào, sẽ trở nên có uy thế giảm bớt
nghĩa nộ của Chúa và xin được
Người thương xót hơn. Một linh
hồn tận hiến cho Trái Tim Mẹ, mà trung
thành với việc tận hiến liên lỉ
cho đến chết, sẽ mưu lợi cho
tha nhân biết bao!
113.
Tại sao ta lại chú ý đến mưu ích cho
tội nhân hơn cho các linh hồn Luyện Ngục?
Xét về
khía cạnh đáng thương, thì thần học
nhìn nhận tội nhân đáng thương hơn.
Các linh hồn Luyện Ngục chắc chắn
sớm muộn sẽ được hưởng
nhan Chúa: họ chắc chắn đã được
cứu rỗi, được ở tiền đình
Thiên Đàng rồi. Còn tội nhân là những người
có thói quen phạm tội, hoặc còn ở lì trong
tình trạng tội lỗi. Nếu họ chết
lúc chưa ăn năn thì sẽ phải chết
đời đời, vì tội trọng làm cho
linh hồn họ phải chết ngay ở đời
này và đời sau vô cùng. Chúa Giêsu xuống thế
gian, Người lên án tội lỗi rất gắt
gao, nhưng lại thương yêu tội nhân
rất tha thiết, đến nỗi tình nguyện
chết nhuốc hổ vì tội nhân để
cứu chuộc họ. Mẹ Maria là Đấng
Đồng Công Cứu Chuộc với Chúa, nên
cũng có những tâm tình như Chúa đối
với tội lỗi và tội nhân. Hội Thánh
từng xưng tụng Mẹ là Trạng Sư
biện hộ cho tội nhân nếu họ đến
cậy nhờ Mẹ. Mẹ là nơi an toàn của
tội nhân nếu họ đến ẩn nương
nơi Mẹ. Nói chung, Mẹ hằng khao khát và
vận động cho hết mọi tội nhân
trở về cùng Chúa, hưởng ơn Cứu
Chuộc đời đời. Trong thế kỷ
trước và nhất là thế kỷ XX này, Mẹ
đã thân hành hiện ra nhiều nơi nhiều
lần, thiết tha kêu gọi, nài xin ta cầu
nguyện cho tội nhân trở lại, hầu
tránh khỏi hình phạt hỏa ngục và cả
hình phạt đời này. Chính vì thế mà ta chú
trọng tới việc mưu ích cho các tội
nhân hơn.
IV. Đưa
thế giới về với Chúa.
114.
Tại sao phải đưa thế giới về
với Chúa?
Đây
là hệ kết của hiệu quả sự
mưu ích cho tha nhân, một hệ kết to lớn
và có tầm quan trọng thời sự. Tội
nhân dù sao cũng chỉ lànhững con người
riêng rẽ, những cá nhân độc lập,
ít liên hệ đến người khác. Nhưng
việc đưa thế giới về với
Chúa có tầm quan trọng đối với toàn
thể loài người, toàn thể thế giới.
Nó lại có tầm quan trọng thời sự,
vì bộ mặt thế giới hiện đang
tan rã ở nhiều địa hạt, đang
đổ vỡ từ nền móng. Nhiệm vụ
của người tông đồ Trái Tim Mẹ
quan trọng nhất là cùng với Mẹ cứu
vớt thế giới nứt nẻ, điêu tàn
này. Tất nhiên ta chú trọng tới khía cạnh
thiêng liêng, khía cạnh linh hồn hơn khía cạnh
vật chất, khía cạnh xác thể của
thế giới. Đó là nói chung. Nói riêng và đặc
biệt hơn nữa, người tận hiến
làm tông đồ Trái Tim Mẹ còn có nhiệm vụ
hết sức trọng đại là cậy nhờ
Mẹ và hiệp với Mẹ cứu vãn
nhiều con cái lầm lạc của Hội Thánh
nữa.
115.
Xin cho biết mấy nét đổ vỡ của
thế giới hiện tại.
Thế
giới hiện đại bị một vết
thương rất lớn tàn phá. Vết
thương đó là sự nổi loạn: tâm
trí nổi loạn, tâm hồn nổi loạn,
giác quan nổi loạn. Ta sẽ nói sơ lược
về mỗi thứ nổi loạn ấy.
Tâm trí
nổi loạn:
Đây là tiếng nổ rùng rợn khắp nơi,
khắp các lãnh vực, của sự kiêu căng
dưới chiêu bài chinh phục dân quyền. Công
thức phổ quát của nó là tiếng hô quái
ác: "Ta không tùng phục, non serviam", tiếng
hô từng làm Luxiphe và các ngụy thần phải
nhào xuống làm Satan và ma quỉ. Người ta
không muốn vâng phục bất cứ quyền
bính nào, nhất là quyền bính của Hội Thánh:
một hơi gió ác hại đòi quyền tự
chủ đã bùng lên trên đầu cá nhân,
gia đình, cộng đoàn khắp nơi.
Kinh khủng nhất là người ta vùng lên đòi
quyền độc lập về trách nhiệm
linh hồn mình, phá vỡ các hàng rào luân lý, gạt
bỏ các phương tiện cứu rỗi Chúa
trao cho Hội Thánh xử lý và ban phát. Đối
lại với tâm trí nổi loạn, bất phục
đó, từ Trái Tim Mẹ đã vang lên lời
"Xin Vâng" đầy tuân phục,
đầy khiêm nhu, nhắc nhở ta nhớ đến
vẻ phong phú của tất cả những chấp
nhận thánh đức ta cúi đầu phục
lạy trước Thiên Chúa và Hội Thánh, để
cứu vãn tình trạng kiêu căng nổi loạn
này.
Tâm hồn
nổi loạn:
Tình trạng này xảy ra là do tật duy ngã(chỉ
lo tìm lợi ích riêng cho mình, mặc dầu có hại
cho tha nhân) ngự trị trên các mối tương
giao giữa các cá nhân với nhau, các mối quan
hệ gia đình xã hội, các mối bang
giao quốc tế. Về phương diện
này, Trái Tim Mẹ, Người Mẹ có một
Trái Tim cao cả, Nữ Vương hòa bình, đã
từng dạy chúng ta nhiều bài học đức
thương yêu, luôn nhấn mạnh đến
bản chất đạo cứu thế của
Chúa Giêsu Kitô là đạo duy tình mến Chúa yêu
người.
Giác
quan nổi loạn:
Biết bao người hiện nay chỉ tìm và
sống hưởng thụ, coi đó là định
luật tối cao của cuộc sống. Người
ta buông lỏng cương cho mọi thứ tự
do theo bản năng thú tính của con người
. . . Và hại thay! Nhiều người lại
thích đòi được quyền tự do hèn
hạ đó. Để tránh xa và quét sạch cuộc
nổi loạn này, ta đã có Trái Tim Mẹ
Maria. Trái Tim Mẹ từng bị lưỡi đòng
đau thương xuyên thấu, sẽ đón
chúng ta trở về với học đường
dạy hy sinh và đền tạ. Học đường
này sẽ dạy lại cho ta biết rõ ý nghĩa
của tội lỗi thế nào. Chính Trái Tim Đồng
Công Cứu Chuộc của Mẹ sẽ nhắc
cho ta biết thế gian chỉ được
cứu rỗi bằng cây Thánh Giá dựng trên đồi
Can-vê mà Mẹ đã đau khổ đứng
sát kề dưới chân. Ta hãy trốn thoát khỏi
thế gian nổi loạn về giác quan này bằng
cách chạy vào ẩn nương trong Trái Tim
Mẹ, qua sự tận hiến cho Trái Tim Mẹ.
Trước những cám dỗ của cuộc
nổi loạn đó, ta chỉ có thể đứng
vững nhờ Mẹ và trong Mẹ. Rồi từ
trong Mẹ, ta hãy vui chịu mọi đau khổ
của cuộc sống hằng ngày để
cứu vãn thế giới đang bị vết
thương nổi loạn nguy hiểm này xâu
xé.
116.
Còn tình hình hiện thời của Hội Thánh
Chúa thì sao?
Đây
là điều nói ra thật là đau lòng. Đáng
lẽ Hội Thánh Công Giáo là Hiền Thê của
Chúa Kitô phải thánh thiện, không vết
nhăn, không tì ố y như Mẹ Maria Vô Nhiễm
mới đúng! Thật ra, bản chất của
Hội Thánh bao giờ cũng toàn thánh, không tì ố,
không vết nhăn. Nhưng trong cuộc sống
của Hội Thánh ở trần gian, qua kinh nghiệm
ta nhận thấy, hiện nay có nhiều tai biến
trầm trọng, như: xáo trộn về giáo
lý, bị bách hại thật thâm độc...
Xáo trộn
về đạo lý:
Giáo lý là những điều phải tin phải
làm, căn cứ ở chính mặc khải Thiên
Chúa ban; là nền tảng của tòa nhà Hội
Thánh. Nhưng giáo lý ấy đã bị xáo trộn
ngay từ hồi sơ khai với những vết
lọ lem nho nhỏ. Những vết lọ lem
đó cứ loang dần, mỗi ngày thêm lớn
hơn, nhất là qua cuộc phục hưng nguy
nghịch của phái Thệ phản, sinh ra muôn
vàn tai hại cho Hội Thánh, đến nay
vẫn còn đang tiếp tục. Từ gốc
cây xấu xa ấy đã mọc ra biết bao
thuyết độc hại đe dọa đức
tin thuần khiết của Hội Thánh. Cái nguy
hại nhất là Thệ Phản nại vào Thánh
Kinh, giải nghĩa theo ý riêng của mỗi người,
gạt bỏ quyền làm chủ kho Mặc Khải
Chúa đã trao cho Hội Thánh. Ngày nay còn có một
ít phần tử ưu tú của Hội Thánh bênh
vực và cổ động cho những lầm
lạc đó giữa hàng ngũ tín hữu mình.
Thật là một cuộc xáo trộn gây nên thiệt
hại lớn lao cho Hội Thánh Chúa.
Bị
bách hại:
Trên thực tế, Hội Thánh đã bị bách
hại ngay từ sơ khởi và từ đó
tới nay, khắp mọi thời gian, cứ
hễ xuất hiện ở đâu là Hội Thánh
bị đổ máu ở đấy, bị đổ
máu một cách dã man với muôn vàn mưu thâm chước
độc của kẻ thù. Đó là số phận
của Hội Thánh. Chúa Giêsu đã từng phán:
"Tôi tớ
không thể được cư xử hơn
chủ"
(Mt 10:24). "Nếu
người ta đã bắt bớ Thầy thì
người ta cũng sẽ bách hại các con"
(Gn 15:20). Song "chính
Chúa Kitô cũng phải qua đau khổ mới
được vào vinh quang"
(Lc 24:26). Cho nên hai mươi thế kỷ
lịch sử của Hội Thánh là hai mươi
thế kỷ bị bách hại, không ở đây
thì ở kia, không bằng hình thức này thì bằng
hình thức khác. Ta không lạ gì số phận
ấy, và có lúc còn phải khát mong nữa. Có điều
là sự bách hại ngày nay thật là nham hiểm,
thâm độc, tuy không đổ máu, không gây tổn
thương ở thể xác. Nhưng một mặt
nó chụp mũ cho Hội Thánh tội nọ tội
kia để bắt bớ giam cầm; một
mặt nó mơn trớn chính cái bản ngã tồi
tệ của con cái Hội Thánh, kể cả
con cái ưu tú để bách hại Hội Thánh.
Nhưng
không sao. Chúa Kitô đã quả quyết:
"Dù quyền lực
hỏa ngục cũng không thể phá nổi Hội
Thánh Chúa trên nền Đá"
(Mt 16:8). Đàng khác, ta còn có Trái Tim vạn
năng củaMẹ Maria, quyền thế mạnh
mẽ hơn hỏa ngục và muôn vàn mưu chước
kẻ thù. Chính Trái Tim Mẹ sẽ toàn thắng.
Thánh nhỏ Têrêxa ngày nào đã tình nguyện làm
con tim của Hội Thánh, làm tình yêu trong Hội
Thánh. Theo lý luận của thánh nữ, nếu
tim ngừng đập, tình yêu lạnh lẽo,
kể cả sự tử đạo cũng không
còn. Huống hồ Trái Tim Mẹ Maria càng đáng
gọi và thực sự là con tim của Hội
Thánh, con tim Người Mẹ của Hội Thánh.
Trái Tim Mẹ là tình yêu chi phối mọi hoạt
động của Hội Thánh, là sự sống,
là niềm vui của Hội Thánh. Mẹ được
chào kính như chi thể tối cao của Hội
Thánh, nhưng đồng thời cũng là Mẹ
rất yêu dấu của Hội Thánh (số
28-29). Cho nên trước tình trạng nguy ngập
của Hội Thánh hiện tại, ta không được
phép bi quan, song phải lạc quan đến gieo
mình vào Trái Tim Mẹ, càng đông càng tốt. Mẹ
sẽ huấn luyện ta nên những tinh binh,
những tông đồ rất nhiệt thành của
Trái Tim Mẹ, để làm một chút men cho cả
khối bột dậy (Gal 5:9). Mẹ sẽ
nung nóng lòng ta lên, và hòa tan vào Trái Tim Mẹ,
để ta trở nên máu tốt tươi nuôi
sống nhiệm thể Chúa Kitô. Mẹ sẽ
đốt lửa tình yêu thần linh để
sưởi nóng mọi hoạt động, cải
tạo mọi tổ chức, thánh hóa mọi giai
cấp trong hàng ngũ Hội Thánh. Vì thế ta
dám kết luận rằng: tận hiến cho
Trái Tim Mẹ gây một lợi ích rất lớn
lao là đem thế giới và nhiều con cái lầm
lạc của Hội Thánh về với Thiên Chúa
toàn thiện, toàn mỹ, toàn ái, toàn năng và toàn
phúc, là mạch duy nhất đầy tràn sự
Thật, sự Công Chính và Hoà Bình đời
đời.
|
|