|
|
Tận
Hiến Có Tốt Không?
117.
Sự tận hiến cho Trái Tim Đức Mẹ
cao trọng thế nào?
Tận
hiến cho Trái Tim Đức Mẹ là một hành
vi phó thác thánh thiện. Cứ xét riêng hành vi phó
thác, nó đã là một hành vi cao trọng rồi,
vì phó thác hệ tại đem tình yêu thơ thảo
mà tùng phục và hòa hợp hoàn toàn với Thánh
ý Chúa. Phó thác làm cho ta được an nghỉ
thanh thản, trong lúc gặp đau thương
cũng như khi được vui mừng, tùy
ý thích của Thiên Chúa là Đấng thấu biết
đâu là tốt lành cho ta. Sự tận hiến
cho Trái Tim Mẹ có đủ những tính cách của
đức phó thác thánh thiện tuyệt vời
ấy, mà còn gồm chứa nhiều hành vi của
những nhân đức cao đẹp khác
nữa, nên thật là một hành vi cao trọng.
118.
Những nhân đức đó là những nhân đức
nào?
Trước
hết, đó là hành vi của nhân đức thờ
phượng thẳm sâu đối với Thiên
Chúa, Chúa Giêsu và Mẹ Maria. Quả thật, do việc
tận hiến cho Trái Tim Mẹ, để nhờ
Mẹ tận hiến cho Thiên Chúa, ta nhìn nhận
chủ quyền tối cao của Thiên Chúa trên
toàn thể hữu thể và cuộc đời
ta, nhìn nhận sự hư vô hoàn toàn của ta,
và đem hết tâm hồn tôn vinh những quyền
năng vô hạn Thiên Chúa ban cho Mẹ Maria trên
ta.
Thứ
đến là hành vi nhân đức khiêm nhường.
Nhờ hành vi này, ta nhìn nhận sự hư vô
hèn hạ, sự bất lực khốn cùng của
ta. Đồng thời ta tự ý tước đoạt,
từ bỏ bản thân ta, và dâng lại cho
Thiên Chúa tất cả những gì Chúa ban cho ta qua
tay Mẹ Maria, để rồi sau này, nhờ
tình Chúa thương, ta lại được
lĩnh nhận tất cả từ nơi Mẹ.
Thứ
nữa là hành vi mến yêu tin tưởng. Yêu mến
là hiến dâng chính mình, và, để dâng hiến
chính mình, ta phải có một lòng tínthác tuyệt
đối (số 129-131) và một đức
tin sống động.
Tất
cả những nhân đức ấy tập hợp
trong sự tận hiến cho Trái Tim Mẹ , đan
kết nên một vẻ cao trọng tuyệt vời.
119.
Tận hiến cho Trái Tim Mẹ còn cao trọng
ở khía cạnh nào nữa không?
Căn
cứ theo những điều vừa nói trên,
ta có thể nói, nếu thực hành tốt và trung
thành đến cùng, năng đem hết tâm hồn
làm đi làm lại mãi, hành vi tận hiến cho
Trái Tim Mẹ còn cao quí hơn một hành vi khác
gọi là hành vi anh hùng (actus heroicus). Theo như
thói quen thực hành trong Hội Thánh, hành vi anh hùng
là hành vi đức ái cao cả đối với
các linh hồn Luyện Ngục, hoặc một
số linh hồn xác định nào đó. Nó hệ
tại việc ta nhường tất cả hiệu
quả đền tội của các việc lành
ta làm, tất cả các ân xá ta được hưởng,
và tất cả những ân xá người khác
được hưởng chỉ cho ta sau khi
ta qua đời, để cứu giúp các linh hồn
Luyện Ngục. Nhưng việc tận hiến
cho Trái Tim Mẹ còn cao trọng hơn hành
vi anh hùng đó, vì ta không tự ý mình nhường
các ơn ích lợi lộc thiêng liêng nói trên nữa,
mà ta để mặc ý Mẹ, nghĩa là ta thực
hiện hành vi phó thác cao hơn mức anh hùng.
Vì thế, nếu trước khi tận hiến
cho Trái Tim Mẹ, ta đã thực hiện hành vi
anh hùng nói trên, thì nó hoàn toàn phù hợp với việc
tận hiến. Nếu muốn làm sau thì thật
không cần thiết, vì nó kém hơn và gồm trong
việc tận hiến rồi; hoặc nếu
muốn làm cho yên lòng thì cũng phải rõ ràng tùy
theo ý Mẹ, vì mình đã tận hiến hoàn toàn
cho Trái Tim Mẹ.
120.
Tận hiến cho Trái Tim Mẹ có cao trọng
bằng việc tận hiến bậc tu trì không?
Theo thánh
Tôma Tiến sĩ, tận hiến tu trì là một
hành vi cốt nhằm thờ phượng Thiên
Chúa (latria) theo nghĩa hẹp của việc
tận hiến, và bản chất của đời
tận hiến tu trì là theo sát Chúa Kitô hơn, dưới
ơn thúc đẩy của Chúa Thánh Thần (GL
573, 1). Tận hiến cho Trái Tim Mẹ
chỉ là một việc sùng kính biệt tôn hoàn
hảo (hyperdulia), tuy có gồm hành vi thờ
phượng theo nghĩa rộng (số 6, 118),
nhưng bản chất không phải là để
thờ phượng Thiên Chúatheo nghĩa hẹp,
chỉ cốt nhằm để tùng phục và
mến yêu Chúa cách chung tốt hơn thôi (số
86-87). Tận hiến tu trì thể hiện bằng
việc công khai, qua thừa tác vụ của Hội
Thánh, tuyên khấn giữ ba lời Phúc Âm khuyên:
khiết tịnh, thanh bần, tuân phục (GL
654). Tận hiến cho Trái Tim Mẹ chỉ
là một việc tư, không tuyên khấn điều
gì, chỉ minh nhiên hiến dâng trọn vẹn
để nhờ Mẹ, ta được thuộc
trọn về Chúa hơn (số 88-89). Tận
hiến tu trì làm nên một bậc sống bền
vững (GL 573, 1), thuộc đời sống
và sự thánh thiện của Hội Thánh (GL
574). Tận hiến cho Trái Tim Mẹ không làm
nên bậc sống riêng biệt nào.
Vậy
tận hiến cho Trái Tim Mẹ không cao trọng
bằng tận hiến tu trì. Hội Dòng nào
có thực hiện tận hiến cho Trái Tim
Mẹ cũng chỉ là làm một việc không
liên quan gì đến bản tính bậc tu trì. Có
thể tận hiến ngày vào nhà tập như
một nghi thức nhập dòng, hoặc có thể
tận hiến sau lần khấn đầu tiên
để xin Mẹ phù trợ cho đời sống
tu trì sau này, tuỳ ý hướng và mục đích
của nhà sáng lập, hay truyền thống hợp
pháp của Hội Dòng.
|
|