| |
Philippe
Warnier sưu tuyển - Văn
Hải chuyển ngữ |
|
09.
Dâng Maria Mẹ Chúa Trời
Thánh Maria,
Đức Mẹ Chúa Trời...
Làm sao con
mệt được
khi lặp
lại những lời trên,
những
lời vừa vấp phạm vừa huy hoàng,
gây trong
con vừa e sợ vừa hân hoan.
Nơi Mẹ,
ôi Maria,
Thiên Chúa
trở thành bào thai,
và Mẹ
sinh Chúa không do bất cứ một ai
dầu
họ có định mệnh kỳ diệu thế
nào đi nữa
nhưng
do đích thân Thiên Chúa.
Thụ
Tạo, trong thân phận nhỏ hèn, run lên
đón nhận
Thiên Chúa mình
vào chỗ
sâu xa nhất của xác thể và sự sống,
vì biết
rằng Chúa đang đợi chờ nơi Mẹ
những
sáng kiến đầy tình hiền mẫu.
Và, ôi Maria,
Mẹ khăng
khít với Ngôi Lờỉiện diện
đang
trao mình cho Mẹ trong lặng tiếng im hơi.
Và nếu
Thiên Chúa nhắc con rằng
phàm ơn
làm Mẹ làm cha nào nơi nhân loại,
cũng
đều thật là sinh hạ và đời
một
con người sống, sống vì Thiên Chúa ?
Và nếu
Thiên Chúa mời con tiếp rước Người,
không vào
chỗ tiềm mật của xác thể con,
thì ít ra
vào chỗ tiềm mật của cuộc đời
con,
đợi
chờ nơi con những sáng kiến
đầy
tình Mẹ hiền ?
Và nếu
bỏ qua những phương tiện
hèn yếu
của con
ôi Maria,
con theo gương Mẹ mà
khăng
khít với Ngôi Lời hiện diện ?
Thì con lại
chẳng tiếp nhận Thiên Chúa
một
cách khác hay sao :
Maria, Người
sẽ nên trẻ nhỏ
như từng
ở trên tay Mẹ
tỏ mình
cho mục tử và thiên thần,
một
dấu hiệu cho loài người
đi vào
niềm vui của Mẹ,
để
họ nhận ra Thiên- Chúa- ở- cùng - chúng- ta.
Cho nên, ôi
Maria, Mẹ của con
và Mẹ
của hết mọi người,
xin Mẹ
cầu nguyện
để
hy vọng ấy nên thành sự.
|