|
|
Lời
nguyện cầu của thánh Phêrô Đamian
Lạy Nữ
Trinh chí thánh Mẹ Thiên Chúa, xin cứu giúp những
người đến cầu cứu nơi Mẹ.
Xin Mẹ ghé nhìn về phía chúng con. Được
đặt làm Nữ Vương, làm Mẹ Thiên
Chúa, Mẹ có thể quên lãng loài người chăng?
Ồ, không. Ngàn lần không. Mẹ quá biết
chúng con đang vương vất dưới
trần ai giữa những tai bay vạ gió nào
rồi, và các tôi tớ Mẹ đang chơi vơi
giữa trạng huống bi thảm nào rồi.
Thật vậy, Mẹ ơi, một tình thương
cao cả như tình thương của Mẹ
không thể nào quên lãng một cảnh ngộ cùng
cực như cảnh ngộ của chúng con đây
được.
Vậy xin
Mẹ đoái nhìn chúng con, nhìn chúng con bằng cái
nhìn toàn năng mà Đấng Toàn Năng đã
ban cho Mẹ trên trời cũng như dưới
đất. Không điều gì mà Mẹ không làm
được; đến những người
đã tuyệt vọng, Mẹ còn làm cho họ
hy vọng được cứu độ kia
mà. Mẹ càng quyền năng, thì Mẹ càng là
tình thương trắc ẩn.
Xin Mẹ
cũng đoái nhìn chúng con bằng khóe nhìn yêu đương.
Con biết rằng, lạy Nữ Vương
con, con biết rằng Mẹ hoàn toàn nhân ái. Mẹ
yêu chúng con bằng một tình yêu xuất chúng cao
vời. Bao lần Mẹ đã làm nguôi khuây được
cơn nghĩa nộ của Quan Án chí cao, lúc Người
sắp sửa trừng phạt con! Lạy Mẹ
nắm giữ tất cả các kho tàng tình thương
của Thiên Chúa. A! đừng có bao giờ Mẹ
ngừng tay làm ơn lành cho chúng con, Mẹ, một
người chỉ rình cơ hội để
cứu độ hết những người
cơ khổ, và trao đổ xuống họ
tình thương dư đầy của Mẹ.
Mẹ càng ra tay tế độ xin cho các tội
nhân được tha thứ, và những tội
nhân được tha thứ này càng tiến vào
hưởng nước trời, thì vinh quang Mẹ
càng bao la chói lói.
Một lần
nữa, xin Mẹ ghé nhìn về phía chúng con, để
chúng con được lên chiêm ngưỡng Mẹ
trên thiên đàng. Ngoài phúc hưởng kiến Thiên
Chúa, thì được chiêm ngưỡng Mẹ,
mến yêu Mẹ, sống dưới bóng Mẹ,
đó là vinh quang tuyệt cao chúng con có thể thụ
hưởng. Ôi! xin Mẹ nhận lời chúng
con xin, vì Chúa Giêsu không muốn từ khước
điều nào Mẹ xin, để tỏ hết
tình kính mến Mẹ.
|
|