|
MẸ
LÀ SUỐI NƯỚC ĐẦY ƠN LẠ!
Lạy
Mẹ là Mẹ yêu mến của con. Con lại đến cùng Mẹ bên tiếng suối róc
rách thì thầm trong hang đá Lộ Đức.
Con
vẫn không hết ngỡ ngàng và sung sướng như trong một giấc mơ, trên
con đường bên thảm cỏ xanh đưa đến đền Mẹ Mân Côi với tháp nhọn
cao vút trên nền trời hồng ban mai.
Con đến cùng Mẹ với tâm hồn chan chứa niềm vui và trìu mến của
một đứa con đi xa về thăm mẹ.
Nhưng, chẳng phải Mẹ luôn ở bên con sao? Mẹ ở cùng con trên vạn
nẻo đường đời. Mẹ ở cùng con trong ngày nắng tươi hay u ám, gió
mưa. Mẹ ở cùng con lúc con phấn khởi hay đau yếu. Vậy sao con
lại phải đến nơi suối nước trong réo rắt tận phương trời xa để
được gần Mẹ hơn?
Phải chăng nơi đây là nơi hẹn hò của Mẹ với con trong cuộc đời
hành hương vắn vỏi? Phải chăng nơi đây là nơi mà Mẹ đợi chờ để
cho con uống nước nhiệm mầu và trong mát?
Phải chăng nơi đây là nơi mà muôn vàn thân xác yếu đau, mệt mõi,
bại liệt hằng tuôn nhau về với Mẹ, trên hằng trăm chiếc xe lăn
và giường đẩy, để tìm nguồn sống, sống cho thân xác, nhất là sống
cho tinh thần!
Ôi ! Mẹ đang chờ đợi con cái thân yêu bên giòng sông Gavê muôn
đời lững lờ trôi hay cuồn cuộn vọt qua những gềnh đá trơn trợt.
Mẹ đang đợi chờ con cái thân yêu bên ngọn suối linh thiêng mà
mẹ luôn kêu gọi các tâm hồn đến uống nước đầy ơn lạ.
Con
đến cùng Mẹ với các đau khổ, bệnh hoạn, lo lắng, ưu phiền của
cuộc sống trần gian của các con cái Mẹ, để thay cho họ trong khi
con nhìn lên Mẹ nơi hang đá Lộ Đức và nghe tiếng suối thì thào.
Con thay cho họ để dâng lễ và lần hạt nơi chốn linh thiêng. Con
thay cho họ để lãnh lấy phép lành Mình Thánh Chúa trong cuộc kiệu
mỗi khi chiều tàn, cầu cho các bệnh nhân. Con thay cho họ để cùng
với cả vạn người dâng lên Mẹ vạn ánh sáng ngọn đèn cháy rực lúc
đêm về, và ca vang trời. Ave, Ave, Ave Maria!
Lạy Mẹ con thật chẳng xứng để mang về cho các con cái Mẹ bao nhiêu
ơn lành hồn xác mà Mẹ muốn ban. Xin chính Mẹ hãy đến với chúng
con, vì bàn tay Mẹ mới rộng rãi đủ, lòng Mẹ mới là vô biên!
Xin
Mẹ hãy đến với chúng con như xưa Mẹ đã đến với trẻ nghèo khó tên
là Bernadetta. Chúng con mới thật là nghèo nàn và thiếu thốn cả
xác lẫn hồn.
Xin
Mẹ hãy đến với chúng con, để rửa sạch chúng con khỏi mọi bệnh
tật và mọi vết dơ tội lỗi trong thân xác và linh hồn, bằng nước
nhiệm mầu hằng tuôn chảy cho đến cõi sống muôn đời!
|