|
|
| |
Chuyển
ngữ Matthias M. Ngọc Đính, CMC |
|
Ch
1: YÊU MẾN ĐỨC MẸ
Thánh
Bernard nói: “Tình yêu là điều vĩ đại.”
Tình yêu là sự sống của tâm hồn vì một
tâm hồn không có tình yêu cũng giống như
một thây ma mà thôi. Thánh Gioan Tông Đồ viết
rằng: “Ai không có tình yêu thì ở trong sự chết”
(1Ga 3:14). Thánh Jerome và thánh Bonaventure đều nhận
định rằng một tâm hồn không có tình
yêu là một điều không thể có. Thánh Jerome
nhận định rằng: “Tâm hồn con người
không thể không yêu và không thể có một tâm
hồn nào mà lại không có tình cảm” (Ep. ad Eust.);
còn thánh Bonaventure thì cho rằng: “Tâm hồn không
thể không yêu” (Cap. 2, Solit). Bản thân chúng tôi
còn đi xa hơn và dám xác quyết rằng: dường
như không có một sự vật gì trên thế
gian này, dù là vật vô linh đi nữa, mà lại
không bị tình yêu chi phối, chiếm hữu,
và cai trị. Có thi sĩ còn gán tình yêu cho cả
các tinh tú và đại dương nữa (Ipsa
suas etiam patiuntur sidera flammas; Ipsum etiam credo novit amare
mare).
Tuy vậy, anh bạn Parthenius ơi, tình yêu vốn
là sự sống tâm hồn của con người
nhưng lại bị lạm dụng tồi tệ
biết bao! Nó bị hoang phí vì bao đối tượng
bất xứng! Có những người yêu bụi
vàng nhơ bẩn. Họ sống và hô hấp vì
vàng vì bạc. Họ bôn ba, bỏ ăn uống,
bỏ ngủ nghỉ cốt sao kiếm cho được
nhiều vàng lắm bạc để cất giữ.
Họ sống bưng bít với đống vàng
như trong một nhà tù mãn kiếp, để
rồi ôm nó vào lòng trong giờ từ giã cõi đời.
Một số người khác như những
chú thiêu thân dại khờ, lượn lờ quanh
vẻ hào nhoáng của hư danh, và sau cuộc
tranh đấu không ngừng để đạt
được nó, rồi sau cùng cũng bị
ngọn lửa vô tình thiêu rụi. Chúng tôi không
nói đến vô số những người vô
phước, những người vong thân trên
đường truy tìm lạc thú, phung phí tài sản,
danh dự, mạng sống, và cả linh hồn
bất tử của mình chỉ vì những đối
tượng tuy sạch đẹp sơn phết
bên ngoài, nhưng thực chất chỉ là những
mộ phần thối rữa bên trong. Lại
còn những kẻ tồi tệ hơn nữa,
trở nên ngu xuẩn và đáng khinh bỉ trước
mắt thế gian vì đã phung phí tình yêu cho những
đối tượng vô tri vô giác, thậm chí
còn kinh tởm nữa.
Hoàng đế Caligula quá cuồng si một con
ngựa đến độ sắm cho nó một
cái chuồng mạ vàng, cho nó ăn trong một
chiếc máng bằng vàng, sau cùng ông còn phong cho nó
làm quan chấp chính và giáo trưởng để
trở thành đồng sự với mình. Hoàng
đế Tiberius say đắm một con rắn
độc. Thống tướng Lucius Crassus mê
mẩn một con cá mút đá. Vua Xerxes tương
tư một cây tiêu huyền. Ông Passienus Crispus
đắm đuối một cây trắc bá diệp.
Còn một chàng thanh niên nọ thành Athen nước
Hy Lạp vì quá mê đắm pho tượng nữ
thần Tình Duyên đã đệ đơn xin
thượng viện cho kết hôn với pho tượng
ấy, thề hứa sẽ trao cho nó toàn bộ
sản nghiệp đồ sộ của mình.
Nhưng vì thỉnh nguyện bị từ khước,
chàng đã buồn sầu đến nỗi tự
kết liễu cuộc đời, và tắt thở
ngay dưới chân bức tượng yêu dấu.
Bạn có thể tưởng tượng nổi
có sự ngu xuẩn và cuồng dại nào hơn
nữa được không? Người ta không
thể sống nếu không có tình yêu, nhưng nếu
tình yêu không được qui về đúng hướng,
nó có thể lôi kéo chúng ta đến chỗ cuồng
dại đến mức đó và có thể còn
tệ hơn nữa. Để khỏi bị
liệt vào số những kẻ ngu ngốc điên
khùng và để khỏi bị nói là “chúng đã
trở nên nhờm gớm như những vật
chúng yêu” (Hs 9:10), chúng ta hãy điều hướng
tình yêu của mình. Để được như
vậy, chúng ta chỉ cần lựa chọn cho
chính xác một đối tượng đáng
yêu. thánh Augustine đảm bảo rằng chúng
ta sẽ nên giống đối tượng chúng
ta yêu mến: “Nếu bạn yêu đất, bạn
sẽ trở thành đất; nếu bạn yêu
Thiên Chúa, tôi nói bạn sẽ trở thành Thiên Chúa
ư? Có lẽ tôi không dám nói như thế nếu
như chính Chúa đã không phán dạy trong Thánh Kinh:
‘Ta đã phán, các ngươi là thần, và tất
cả các ngươi là con Đấng Tối
Cao’” (Tract. in Ep. ii, Joan).
Mục đích chính yếu của chúng tôi lúc này
là trình bày một đối tượng xứng
đáng cho tình yêu của bạn, một đối
tượng mà bạn có thể vận dụng
tất cả tình cảm cùng với niềm vui
và lợi ích, với danh dự và vinh quang, với
lợi ích và thuận tiện cho tất cả
những quyền lợi của bạn, về
vật chất lẫn tinh thần, khi sống
và khi chết, đời này và đời sau. Đó
là một đối tượng rất tôn quí
và vĩ đại, rất giàu sang và quyền
thế đến độ chỉ thua kém một
mình Thiên Chúa. Đó là một đối tượng
vô cùng khả ái kiều diễm, tích chứa những
hoàn hảo tuyệt vời, nơi Ngài không hề
pha tạp một chút tì ố hay bất toàn nào
làm kém giảm đi được, và nếu
được hiểu biết Ngài dù một chút
mà thôi thì con tim chúng ta tất yếu phải yêu
mến Ngài. Ngài chan chứa tình dấu ái đối
với chúng ta, mong ước tình yêu của chúng
ta, lưu tâm đến tất cả những
gì liên quan đến chúng ta như thể Ngài rất
cần đến chúng ta; nơi Ngài bạn có
thể tìm được tất cả những
gì mà bạn khát vọng. Công tước xứ
Brittany nhận một khẩu hiệu ngạo
nghễ: “Nơi ta có tất cả.” Ông mang trên
tấm khiên của mình một bó hoa xinh đẹp
hơn tất cả các hiệp sĩ khác, vì những
người này, người thì mang một đóa
hoa hồng, người thì mang một bông hoa huệ,
người thì mang chỉ một nhành hoa cỏ
chân ngỗng, hoặc một loại bông hoa nào
đó. Nhưng với đối tượng
mà chúng tôi giới thiệu với bạn ở
đây còn xứng đáng với khẩu hiệu
ấy hơn nhiều. Và bạn có thể nói rất
đúng rằng, bạn sẽ được
hạnh phúc khi yêu mến và sở hữu được
đối tượng ấy, “mọi sự
lành đến với tôi cùng một trật với
Khôn Ngoan” (Kn 7:11).
Có lẽ các bạn sẽ thắc mắc đối
tượng ấy là ai mà đáng quí đáng yêu
đến như vậy? Ngoài Thiên Chúa ra, có thể
nào tìm được một đối tượng
như thế hay sao? Đó là “một người
có giá hơn cả châu ngọc” (Cn 31:10).
Đúng vậy, anh Parthenius à, có thể tìm được
một người như thế và dễ dàng
thấy rằng hễ khát vọng thì đã được
mãn nguyện rồi. “Những ai tìm kiếm Khôn
Ngoan, thì Khôn Ngoan đã vội đón trước
tỏ mình” (Kn 6:13). Từ những lời trên,
các bạn sẽ dễ dàng hiểu ra chúng tôi đang
nói về đối tượng nào chứ: đó
là những lời nói về Khôn Ngoan, nhưng được
Giáo Hội áp dụng vào Đức Maria, Mẹ
Thiên Chúa. Đây chính là đối tượng
mà chúng tôi hân hạnh giới thiệu cho tình yêu
của bạn, vì Mẹ có thể làm cho bạn
được hạnh phúc, và xứng đáng
chiếm hữu trọn vẹn con tim của bạn.
Ôi, Mẹ Maria thật sự là một đối
tượng khả ái biết bao! Mẹ là người
cưỡng chiếm những trái tim. “Đấng
chiếm đoạt những con tim” là tước
hiệu mà thánh Bernard đã yêu tặng Mẹ. “Mẹ
là biển dịu ngọt, là đại dương
chứa đầy sự tốt lành và tình ái,
là ngọn lửa hằng cháy thiêu đốt mọi
sự và biến đổi thành nên chính mình” (S.
Dionys. Areopag. ap. Cornel. a Lapid. in 1 Ep. iv. 16). Và những
lời sau đây khi áp dụng vào Mẹ xem ra còn
hợp lý hơn là cho vua Salomon: “Phúc thay các tôi tớ
của Ngài, những người luôn chầu chực
trước mặt Ngài và được nghe sự
khôn ngoan của Ngài” (1V 10:8). Theo lời thánh Gregory
Nazianzen, Mẹ là mặt trời, khi chúng ta càng
chiêm ngưỡng thì càng tỏa chiếu ánh vinh
quang và vẻ kiều diễm. Tóm lại, Mẹ
là một báu tàng, nơi đó có thể tìm được
tất cả những gì thiện hảo, hoan
lạc, vinh quang, và ích lợi. Jordan, người
có biệt hiệu Người Khùng (Idiot) nói rằng:
“Nếu bạn tìm được Đức Trinh
Nữ, bạn sẽ tìm được tất
cả những gì tốt lành” (In proem. Contempl. B.
V.).
Đó là đối tượng khả ái mà chúng
tôi giới thiệu với bạn, chúng tôi khuyên
nhủ bạn, kêu nài bạn, và khát mong thuyết
phục bạn hãy yêu mến Mẹ Maria, nếu
như bạn muốn được hạnh
phúc. Nhưng bởi vì chúng ta không thể yêu mến
sự gì chúng ta chưa hiểu biết, ít ra cũng
nhờ danh tiếng hay lời tường thuật,
cho nên chúng tôi lại mạo muội giúp bạn
tìm hiểu đối tượng ấy cùng với
tất cả những phẩm tính và hoàn hảo
làm cho đối tượng ấy khả ái
hết sức có thể theo cái nhìn bất toàn
và kém cỏi của chúng tôi, vì chúng tôi chỉ có
thể hé nhìn trước một mặt trời
chói chang để khỏi bị chói lòa vì ánh sáng
huy hoàng rạng rỡ. Và hãy tin những gì chúng
tôi có thể nói để ca tụng Đức
Trinh Nữ Rất Thánh, chúng tôi không bao giờ
có thể nói quá sự thật; vì như lời
thánh Basil of Seleucia, không ngôn ngữ nào có thể
cân xứng với sự phẩm giá vĩ đại
của Mẹ (Orat. in Assumpt.). Và thánh John Damascen
xác quyết rằng tất cả miệng lưỡi
của mọi người hợp lại để
ca ngợi Mẹ thì cũng chẳng đủ
được.
Hãy cầu xin Mẹ Đức Khôn Ngoan dấu
ái ban cho chúng tôi khả năng để nói lên
những lời ca ngợi Mẹ, và ban cho bạn
ánh sáng để hiểu biết những lời
ngợi ca ấy, và để bạn và chúng tôi
cùng được cháy lên ngọn lửa yêu mến
Mẹ, một ngọn lửa cho đến muôn
đời cũng không lụi tàn.
|
|