|
|
| |
Chuyển
ngữ Matthias M. Ngọc Đính, CMC |
|
Ch
3: YÊU MẾN MẸ MARIA THẬT
DỄ DÀNG,
MẸ
RẤT THOẢ LÒNG VÀ KHAO KHÁT
TÌNH
YÊU CỦA CHÚNG TA
Những
người thám báo được ông Moses sai đi
đã trở về cho biết Đất Hứa
là một miền đất vô cùng màu mỡ và
trù phú, chảy sữa và mật, nhưng họ
không thể đến được và sở
hữu miền đất ấy bởi vì nó được
canh giữ bởi những tráng sĩ vạm vỡ
và những đồn lũy kiên cố: “Chúng tôi
đã vào đất, nơi các ông sai chúng tôi đến,
và thật là đất chảy tràn sữa mật,
và đây là thổ sản đất ấy. Hiềm
một nỗi dân cư trong xứ hùng cường,
thành trì kiên cố và lớn lắm, và chúng tôi đã
thấy ở đó có cả những con cháu Anak”
(Ds 13:2829).
Anh
Parthenius ơi, dường như chúng tôi cũng
nghe anh nói tương tự như thế: Đức
Maria là miền Đất Hứa, một miền
đất tràn đầy hân hoan và phong nhiêu với
mọi sự tốt lành, một miền đất
tràn trề sữa mật hơn cả miền
đất hứa của người Do Thái. Đó
thật là một chân lý xác thực, không ai còn nghi
ngờ gì nữa: “Mẹ là Đất Hứa”
(S.
Bern. Serm. 3, super Salve Regina),
“chảy sữa và mật” (S. August. Serm. 100,
de Temp). Nhưng ai có khả năng đến
được với Mẹ hay chiếm hữu
được tình yêu của Mẹ? Những
đôi cánh bồ câu thanh sạch nhất hay phượng
hoàng cao quí nhất còn chưa đủ sức,
huống hồ tôi làm sao có thể bay cao đến
với Mẹ cho được? Tôi một
con sâu đất hèn hạ, đầy khốn
cùng tội lỗi có thể mơ ước
được yêu mến Đức Nữ Vương
các thiên thần, Nữ Tôn Chủ vô cùng thanh sạch
và thánh thiện của vũ trụ, và rồi
được Mẹ yêu lại được
không? Ôi, chỉ nghĩ đến điều
ấy mà thôi tôi còn không dám.
Anh
bạn Parthenius ơi, bạn đừng thất
đảm. Bạn sẽ nói sao nếu chúng tôi
cho bạn biết rằng yêu mến và được
Đức Trinh Nữ rất thánh yêu lại là
một điều hết sức dễ dàng? Mẹ
vô cùng khao khát, xoay xở mọi cách, và mong ước
yêu thương bạn và được bạn
yêu mến lại. Chúng tôi đoan chắc rằng
một khi chúng tôi minh chứng cho bạn thấy
việc ấy dễ dàng, thì bạn sẽ không
còn lý do để biện minh cho thái độ
thờ ơ và không yêu mến Mẹ nữa. Vậy
hãy lắng nghe đây, và rồi hãy cho chúng tôi biết
nếu bạn còn nghi nan điều gì.
Đối
với con người, không gì dễ dàng cho bằng
yêu, bởi vì con tim của họ không thể có
niềm vui hay sự sống nếu không yêu. Điều
này chúng ta đã thấy và đã minh chứng, mỗi
người đều là chứng nhân cho bản
thân về điều này. Hơn nữa, các hành
vi nhìn thấy, chiêm ngưỡng, rồi yêu mến
một đối tượng khả ái thiện
hảo đều như nhau, bởi vì chúng ta
cảm nghiệm thấy mình như được
cuốn hút về đối tượng ấy.
Vậy nếu Đức Maria là chính đối
tượng khả ái ấy, thì thử hỏi
trong các thụ tạo còn vật nào đáng yêu
hơn, còn trở ngại hay trở lực nào
có thể ngăn cản, níu kéo, hay giữ ghì con
tim chúng ta không để cho nó lao bay về Mẹ
được nữa hay không? Chỉ một
chút hiểu biết về Mẹ nhờ đọc
sách hay nghe nói hoặc nhờ suy niệm về
các hoàn hảo, các đặc ân và tình yêu của
Mẹ cũng quá đủ đốt cháy
và làm chúng ta tan chảy trước tôn nhan của
Mẹ.
Ngay
cả khi Mẹ còn sống đó là giai đoạn
đặc ân nhất của trái đất này
người ta đã lũ lượt tuôn đến
để được chiêm ngắm Mẹ.
Thánh Ignatius Tử Đạo đã viết cho
thánhsử Gioan rằng: “Có từng đoàn người
ước muốn được nhìn thấy
và nghe lời của Đức Nữ Vương
thiên đàng” (S. Ign. apud Joann, Viguer, 75, 4); và
thánh Denis Areopagite cho rằng hạnh phúc lớn
lao nhất của ngài là khi được thánh
Gioan dẫn đến trình diện Đức
Mẹ. Vậy ngày nay ắt hẳn Mẹ phải
có một sức thu hút phát xuất từ vinh quang,
từ những đặc ân lớn lao của
một thân xác cực kỳ diễm lệ, một
linh hồn cực kỳ tinh tấn và đã đạt
đến cực đỉnh trọn lành. Vậy
hãy để các linh hồn diễm phúc chỉ
dẫn cho bạn vì các ngài đã được
chiêm ngắm Mặt Trời huy hoàng ấy, và dù
chỉ trong một giây phút ngắn ngủi nhưng
con tim của họ cũng đã bốc cháy và
tan chảy vì ngọn lửa thiên quốc đến
độ đã phải biểu lộ ra sự
sốt sắng như các luyến thần. Thánh
Bernard đã gọi Mẹ là “Người chiếm
đoạt những con tim”; thánh Bonaventure xưng
tụng Mẹ “là Trái Tim, là Linh Hồn” của
ngài; còn thánh Ephrem nước Syria thì ca ngợi
Mẹ là “niềm Hy Vọng mãnh liệt và sự
Ngọt Ngào của linh hồn” ngài; thánh Anselm đã
kêu lên trong ngất ngây tình yêu: “Ôi Mẹ Maria vô
cùng diễm lệ và khả ái, Mẹ ở đâu
mà trốn tránh ánh mắt của trái tim con? Xin
hãy đợi chờ một linh hồn đớn
nghèo, yếu đuối đang bước theo
Mẹ, xin đừng tránh xa một trái tim đang
đi tìm Mẹ, đang nhìn thấy bóng Mẹ
thấp thoáng.”
Bạn
phải tin rằng Mẹ không thể giả điếc
làm ngơ trước những lời kêu xin như
vậy, Mẹ đâu phải là người kiêu
kỳ mà không nhìn, không thèm khứng nhận những
lời nguyện cầu và những giọt nước
mắt của những người yêu mến
và tìm kiếm Mẹ. Mẹ biết tất cả,
Mẹ nhìn thấy tất cả, ngay cả những
cái động khẽ nhất trong tâm hồn chúng
ta. Ôi, chúng đáng yêu và làm cho Mẹ mãn nguyện
biết bao! Mẹ biết cách để đáp
lại tình yêu của chúng ta cũng bằng một
tình yêu tương xứng – nhưng với một
tình yêu tương xứng thôi sao? ỒÂ không,
với một tình yêu lớn lao hơn nhiều,
với một tình yêu khôn sánh, một tình yêu vô
song. Thánh Gioan Damian thưa với Mẹ rằng:
“Lạy Mẹ, con biết, con biết rằng
Mẹ rất nhân lành, Mẹ yêu chúng con bằng
một tình yêu vô đối” (Serm. de Nativ. B. V.).
Trong một lần ngây ngất trong tình yêu, chân
phước Alphongsus Rodriguez dòng Chúa Giêsu đã
trách yêu Mẹ rằng: “Lạy Mẹ rất đáng
mến yêu của con, con yêu Mẹ còn hơn cả
Mẹ yêu con; nhưng than ôi! Vậy mà Mẹ có
yêu con như con đã yêu Mẹ đâu.” Đức
Mẹ đã trả lời thánh nhân rằng: “Mẹ
yêu con vượt trên sức con có thể yêu Mẹ;
và con hãy biết rằng tình yêu của con kém xa
tình yêu của Mẹ như đất với
trời.” Tác giả đã kể lại câu chuyện
trên còn kêu lên rằng: “Ôi, cuộc thi đua ngọt
ngào của tình yêu, trong đó, thắng hay thua đều
đáng được mơ ước và đều
vinh quang như nhau; nhưng trong cuộc thi đua
này, Mẹ ắt hẳn là người chiến
thắng, người yêu thương mãnh liệt
nhất, người có một tình yêu không những
dịu dàng hơn, mà còn thắm thiết và hiệu
quả hơn” (Burghes, in Societ. Mar.).
Nhưng
vị Nữ Vương rất khả ái này không
những hài lòng đáp lại tình yêu của chúng
ta, mà còn hết lòng khát khao và trân trọng tình yêu
ấy, hết sức tha thiết kêu mời và
mạnh mẽ lôi kéo chúng ta đến với
tình yêu của Mẹ. Những lời về Khôn
Ngoan có thể được áp dụng rất
xác đáng vào Mẹ: “Những ai tìm đức
Khôn Ngoan, đức Khôn Ngoan đón trước
những kẻ ấy và tỏ mình ra cho họ.
Chính đức Khôn Ngoan sẽ đi tìm những
ai xứng đáng với mình, đức Khôn Ngoan
vui mừng xuất hiện ngay trên đường
họ đi, và lo lắng ân cần cho mọi
hành vi của họ” (Kn 6:13,16). “Ta là Mẹ của
tình yêu cao đẹp, của đức kính sợ,
của sự thông biết, và của niềm cậy
trông lành thánh” (Hc 24:24). “Hãy đặt Ta như
chiếc ấn trong lòng bạn, và như con dấu
trên cánh tay bạn” (Dc 8:6). Mẹ Maria cũng đang
nói với bạn: “Hãy cho Mẹ trái tim con, hãy cho
Mẹ tấm lòng con, và Mẹ sẽ ban Trái Tim
Mẹ cho con.” Bạn sẽ không thua thiệt trong
cuộc trao đổi này đâu; không đâu, bạn
sẽ được lợi rất nhiều!
Nhưng
Mẹ phải thở than vì đã kêu gọi những
người giả điếc: tình yêu của
Mẹ không được đáp trả, tình yêu
của Mẹ bị khinh bỉ, Mẹ bị
xua đuổi chỉ vì những đối tượng
hết sức bất xứng. Mẹ kêu lên như
tiên tri Jeremiah: “Trời hỡi, hãy rụng rời
trước sự này: chúng đã từ bỏ
Ta, mạch nước hằng sống để
đào cho mình bể nước, nhưng các bể
rò không chứa được nước” (Gr
2:12,13).
Nhưng
có lẽ bạn còn chống chế rằng các
linh hồn ưu tuyển, những bồ câu tinh
tuyền, thánh thiện, thanh sạch, ngây thơ,
những phượng hoàng cao quí mới có những
đôi cánh để bay cao; còn bạn chỉ là
một kẻ khốn cùng, đầy khốn
nạn và tội lỗi, làm sao dám mong được
Đức Nữ Vương thánh đức đoái
đến, đừng nói là yêu thương, mà
ngay cả ghé mắt khứng nhìn, bạn cũng
không dám nghĩ đến? Kìa, anh bạn Parthenius
của tôi ơi, Mẹ đi khắp nơi tìm
kiếm những người yêu Mẹ. Nếu
chúng ta càng xa cách Mẹ, thì Mẹ càng đến
tìm chúng ta. Chúng ta càng khốn cùng, thì Mẹ càng
thương xót chúng ta. Chính những khốn nạn
của chúng ta khiến cho trái tim đầy tình
yêu của Mẹ đến an ủi và thương
yêu chúng ta nhiều hơn nữa. Mẹ sẽ
không còn là Nữ Vương nhân lành nữa nếu
trong vương quốc của Mẹ không có một
đối tượng nào cho lòng thương
xót; và Mẹ sẽ nói với họ hơn là với
bất kỳ ai khác: “Hãy đến với Ta,
hỡi những kẻ gánh nặng và khó nhọc,
Ta sẽ bổ sức cho các con.” Thánh Bonaventure
nói: “Hãy đến cùng Mẹ, hỡi người
bạn lao nhọc và gánh nặng, Mẹ sẽ
nâng đỡ tâm hồn các bạn.” “Hãy đến
với Ta, hỡi tất cả những ai mong
ước Ta, các ngươi sẽ được
đầy hoa quả của Ta” (Hc 24:26). “Hãy đến
kề bên Mẹ, hỡi tất cả các con mong
ước tình Mẹ, Mẹ sẽ không phụ
rẫy và khinh dể các con, nhưng sẽ đổ
đầy trên các con những điều thiện
hảo mà Mẹ sở hữu tràn trề qua sự
cao cả và vọng tộc của Mẹ, những
điều làm cho Mẹ trở thành Hiền Mẫu,
Nữ Tử, và Hiền Thê của Thiên Chúa. Hạnh
phúc thay cho linh hồn nào vâng theo những lời
mời gọi ngọt ngào ấy, vì từ một
kẻ thù vong ân, họ trở thành một người
bạn trung tín; từ một kẻ xa lạ,
họ trở thành một tôi trung; và từ một
kẻ thất trung, họ trở thành một
bạn tình thân thiết và tín trung nhất” (S.
Laurent. Justin, de cast, con. verb. et anim. c. xxi).
Đức
Nữ rất khả ái đã phán với thánh nữ
Bridget rằng: “Tội lỗi của một người
cho dù có nặng nề đến đâu đi
nữa, nhưng nếu họ trở về với
Mẹ với trọn con tim và quyết tâm sửa
cải thực sự thì Mẹ lập tức
sẵn lòng tiếp nhận họ, Mẹ sẽ
không kể bao nhiêu tội lỗi họ đã
phạm trước, nhưng chỉ nhìn đến
thiện chí và việc họ trở về mà thôi.
Người ta xưng tụng Mẹ là Hiền
Mẫu nhân lành, và thực sự lòng từ nhân
của Con Mẹ đã làm cho Mẹ hết sức
nhân lành; và chỉ có những ai có thể mà lại
không chịu đến với lòng nhân lành mới
thực sự là kẻ khốn nạn” (Sta.
Brigit. in Revelat. lib. 2. c. 23).
Anh
bạn Parthenius ơi, bây giờ bạn sẽ
nói gì đây? Bạn vẫn chưa tin rằng
yêu mến Đức Mẹ Maria là một việc
quá dễ dàng và tình yêu của bạn là điều
làm đẹp lòng Mẹ nhất hay sao? Bạn
không biết rằng Mẹ hết lòng khát khao
và ân cần kiếm tìm tình yêu của bạn hay
sao? Bạn vẫn chưa hiểu rằng Mẹ
hết sức đau đớn khi không được
yêu mến, và Mẹ không hề lưu ý, không hề
xem sao những nhơ bẩn, khốn nạn,
bất trung, và vô ơn của người thành
tâm ước muốn và quyết tâm yêu mến
Mẹ hay sao? Chắc chắn là bạn đã được
thuyết phục rồi, bạn đã tin tưởng
về điều ấy rồi. Vậy hãy can
đảm lên và quyết tâm mạnh mẽ. Chúng
ta hãy yêu mến Mẹ, người đã yêu thương
chúng ta thiết tha, đã hết lòng khát khao tình
yêu của chúng ta và sự thiện hảo cho chúng
ta. Ôi! Chúng ta vong ân và ngu dốt biết bao, chúng
ta đáng lẽ đã hư mất trong cuộc
theo đuổi một đối tượng
đã lẩn tránh, khinh bỉ, và đôi khi còn ghét
bỏ chúng ta nữa; vậy mà chúng ta vẫn chưa
chịu phó mình cho tình yêu của Mẹ, Đấng
đã mải miết tìm kiếm chúng ta và trân trọng
con tim nghèo nàn của chúng ta hay sao?
Thánh
Bonaventure đã cầu nguyện cùng Mẹ: “Ôi
Đức Trinh Nữ vĩ đại được
Thiên Chúa ưu tuyển cá biệt và nâng lên tột
đỉnh trên thiên đàng, đôi mắt của
Mẹ đáng chiêm ngưỡng và khả ái biết
bao, những ánh mắt của Mẹ dịu dàng
biết bao! Xin hãy ghé nhìn đến chúng con. Xin
hãy thu hút và lôi kéo chúng con về bên Mẹ, và ban
cho chúng con biết sửa đổi đời
sống, xin ban thêm ân sủng và phúc vinh quang đời
đời cho chúng con.”
|
|