| |
Thánh
Thể, Nguồn Tình Thương |
|
Mỏ
kim cương vô giá bị bỏ quên
Nếu có dịp đọc qua bài "Mỏ
kim cương vô giá bị bỏ quên" của
Long Mick Conwell, bạn sẽ không khỏi ngậm
ngùi cho bác Al Harfed, một nông gia phú hộ đã
quyên sinh vì bị cơ cực trong cuộc phưu
lưu tìm kiến kim cương bị thất
bại. Oái oăm thay ! Khi ông qua đời, người
ta đã khám phá ra một mỹ kim cương
lớn nhất thế giới ở trong nông trại
của ông.
Sự thiếu ý thức của ông cũng giống
như sự thờ ơ của chúng ta với
Thánh Thể Chúa, một mầu nhiệm vô cùng
cao quí, một nguồn sinh lực vĩnh cửu
của nhân loại, khi chúng ta không tìm ra nơi
Thánh Lễ cũng như dửng dưng để
Thánh Thể Chúa lẻ bóng trong nhà tạm. Đức
Lêô 13 dạy :"Chỉ có
Thánh Thể mới là nơi chứa đựng
mọi kỳ diệu thực tế cũng như
siêu nhiên khác nhau".
Thánh Thể
là gì?
Thánh Thể là sự hiện diện thật sự,
trọn vẹn, cách mầu nhiệm của Chúa
Giêsu Kitô, là Thiên Chúa và là người ngự trong
hình bánh và rược đã được truyền
phép trong Thánh Lễ của Giáo Hội Công Giáo,
để ở lại giữa loài người,
tiếp tục công cuộc ban ơn và cứu
độ nhân loại, cho đến ngày cánh chung.
Thánh Thể là của lễ hy sinh hiến dâng
lên Chúa Cha, do chính Đức Giêsu Kitô đã thiết
lập (trong bữa Tiệc ly chiều hôm trước
ngày chịu nạn), để hiện đại
hóa sự hiến dâng chính mình làm của lễ
Ngài hiến dâng trên bàn thờ Thập giá xưa,
với mục đích đền tạ, ngợi
khen, cảm tạ và xin ơn tha thứ cho những
kẻ còn sống cũng như đã qua đời.
Thánh Thể là mầu nhiệm cao cả nhất
:"điều mà trí óc loài người không
thể thấu hiểu và con mắt trần không
thể thấy được" (Lauda Sion),
mà Thiên Chúa đã nhiều lần mạc khải
trong Thánh kinh và để loài người mạnh
mẽ xác nhân việc đó xảy ra ngoài luật
lệ thiên nhiên.
Thật vậy trong Thánh Kinh hình bóng của Thánh
Thể Chúa đã được ám chỉ qua Manna
(Gen.16:13-15), qua bình dầu và hũ bột không
hề vơi trong nạn đói mà tiên tri Elia nói
tới (1Vau 17:14-15). Qua 20 tấm bánh Tiên tri Elisê
nuôi 100 người ăn còn dư (2 Vua 4:42-44).
Qua việc Chúa biến 5 cái bánh và 2 con cấ cho
5000 người ăn còn lại 12 thúng đầy
(Mt. 14:13-21).
Chứng Tích
:
Bánh Thánh
biến thành bé trai
ở Braine,
nước Pháp năm 1153.
Tại thành phố Braine (Bren) thuộc Giáo Phận
Soissons, bà Bá Tước Anrê sống trong
lâu đài, bà giúp cho nhiều người trở
lại Công Giáo, trong số đó có một
bà không tin Bí Tích Thánh Thể.
Năm 1153, Đức Giám Mục Anculphe de
Pierrefonds tổ chức một Thánh Lễ có kiệu
Thánh Thể xung quanh thành phố. Nhờ có
cuộc kiệu Thánh Thể mà dân chúng thành phố
kể cả người ngoại giáo cũng
tham dự rất đông.
Trong lúc Đức Giám Mục dâng bánh, dân chúng
nhìn thấy một bé trai thay vì bánh. Trong số
đó có cô cứng lòng tin người Do Thái đó.
Bánh lạ đã được giữ lại.
80 năm sau, tức là năm 1233, Đức
Hồng Y Jacque de Vitry tới chiêm ngắm Mình Thánh
Chúa. Đến năm 1718, phép là Bánh Thánh
vẫn còn nguyên vạn (không bị hư) và kích
thước được mô tả bằng một
đồng xu lớn. Sau 15 năm sau,
Bánh Thánh nhỏ lại bằng hạt cát,
đựng trong chiếc hộp bằng ngà coi
như một di tích quý giá.
Bắt đầu cuộc cách mạng Pháp năm
1789, các tu sĩ rời tu viện, cái
hộp ngà được trao cho ông Lambert Cảnh
Sát Trưởng gìn giữ. Sau được
bán cho một thương gia thành phố Lyon vì
nhu cầu tu viện và việc nhà thờ.
Thương gia đã từ chối việc chuộc
lại hộp Mình Thánh đó. Ngày nay không còn
nữa.
Thánh Thể được thiết
lập
Theo Phúc Âm thánh Mathêu, Chúa Giêsu đã thiết lập
trong bữa tiệc ly. Ngài cầm bánh trong tay,
đọc lời chúc tụng, bẻ ra, trao cho
các môn đề và phán :"Các con hãy cầm
lấy mà ăn...." (Mt.26:26-28). Khi truyền
:"Các con hãy làm việc này mà nhớ đến
Thầy" Chúa Giêsu cũng muốn cử
chỉ đó được lập lại mãi
mãi (Đức Thánh Cha Paul 6 qua thông điệp
Fidei). Vậy khi các tông đồ và các đấng
kế vị "Vâng lệnh Chúa Cứu Thế
và theo thể thức Người dạy"
cung kính cử hành mầu nhiệm này. thì sau khi
đọc xong lời truyền phép, bánh và rượu
trở nên "Mình và Máu Chúa Giêsu Kitô" thực
sự và trọn vẹn, cách huyền nhiệm
để làm của nuôi nhân loại, kết hợp
họ thành thân thể duy nhất.
Thánh Thể
nguồn sống của nhân loại
Về phương diện thiêng liêng, Thánh Thể
là :"Bí Tích tình yêu, là dấu
chỉ hiệp nhất, là dây bác ái, là bữa tiệc
vượt qua, trong đó người rước
Thánh Thể Chúa được Người ban
cho tràn đầy ân sủng vả được
bảo đảm tương lai" (Phụng
vụ Thánh).
Nhưng về phương diện thể xác
Thánh Thể cũng nuôi sống nhiều người
mà không dùng đến thức ăn như Thánh
Angèle Foligno Mình Thánh Chúa nuôi sống, không ăn
gì khác suốt 10 năm. Thánh Catharine Siena sống
8 năm nhờ chịu Thánh Thể mỗi ngày.
Thánh Thèrèse Neumann bỏ ăn cho đến chết
(1926-1962) sau khi được Chúa in cho năm
dấu thánh. Cha Piô năm dấu chỉ ăn
chút ít, có khi ngài nhịn ăn luôn 40 ngày liền.
Ngày nay nói đến những ơn lạ Phép
Thánh Thể ban cho, có người còn tỏ vẻ
không tin hoặc không muốn nghe, có người
còn cố tình bài bác, chắc chắn sẽ không
tránh khỏi sai lầm và bất kính, vì "Không
gì mà Chúa không làm được" (Lc.1:37).
Quả thật, bao người cứng lòng đã
trở lại, bao bệnh nan y được
Chúa chữa lành, bao người tin được
sống thánh thiện nhờ việc tiếp rước
Mình Thánh Chúa.
Ước chi mỗi người hãy ý thức
sâu xa sự cao cả tuyệt vời và ơn
phúc dư đầy của Phép Thánh Thể. Mỗĩ
khi có dịp đi qua nhà thờ, hãy cúi đầu
kính thờ Chúa trong nhà tạm. Nếu có thể
hãy đi dự Thánh Lễ hoặc đến
viếng Thánh Thể Chúa, vì đó là nguồn sống
của chúng ta, là của ăn nuôi dưỡng
đức tin, củng cố đức cậy
và bồi hoàn đức Mến. Hãy đến
với Thánh Thể để lấy lại sức
mỗi khi tâm hồn, thể xác yếu mềm.
Chứng
tích :
Phép lạ
Thánh Thể bay lượn trên không
Tại Paris,
nước Pháp, năm 1274 và 1290.
Vào đời vua Philip 3, năm 1274 xẩy
ra việc kẻ trộm ăn cắp Bình Thánh
Thể tại nhà thờ Gervais, Paris. Y lén
lút đem ra cánh đồng Landit, gần tu
viện thánh Denis. Y mở bình Mình Thánh ra,
bỗng Mình Thánh bay lượt trtên đầu
y. Một số người đã trông thấy,
liền vào tu viện trình cha tu viện trưởng
và cha đã báo tin cho Đức Giám Mục.
Cả hai vội vã ra cánh đồng Landit cũng
thấy Mình Thánh Chúa bay lượn trên đầu
kẻ trộm như vậy. Khi vị Linh
Mục đại diện giơ tay ra đón nhận,
thì Mình Thánh bay vào lòng bàn tay ngài. Sau đó dân
chúng rước Mình Thánh về nhà thờ tôn kính.
Mình Thánh Chúa còn giữ nguyên dạng cho tới
thời Cách Mạng Pháp mới biến dạng.
Sắc Phép Lạ, Đức Giám Mục truyền
mỗi Thứ Sáu tại nhà thờ thánh Jean en
Grève. phải chầu kính và ca khen Thánh
Thể và ngày 1 tháng 9 hàng năm phải tổ
chức lễ kính Mình Thánh Chúa.
Sau 16 năm, tức năm 1290 lại một
phép la thứ 2 xẩy ra. Số là một
người đàn bà nghèo phải đem cầm
bộ đồ để có tiền nuôi sống.
Gần ngày lễ Phục Sinh, bà muốn có
đồ bận đi lễ, nhưng không
có tiền. Bà đến xin mượn lại
bộ áo mặc cho ngày lễ. Ông cầm đồ
là người không có đạo, tò mò về
Phép Thánh Thể, nên nói với bà :"Bà
sẽ không phải chuộc lại, miễn
là bà đem cho tôi một Mình Thánh". Bà
chấp thuận điều đó. Khi rước
lễ rồi bà kín đáo lấy Mình Thánh ra khỏi
miệng đem đến cho ông chủ tiệm.
Ông đặt Mình Thánh trên bàn, rồi lấy
kéo cắt Mình Thánh ra trước mắt vợ
con. Tức thì máu chảy ra lai láng. Hoảng
sợ, ông quăng Mình Thánh vào lò sưởi.
Mình Thánh bay lượn trên ngọn lửa hồng.
Thấy không ổn, ông lấy Mình Thánh quăng
vào bình nước cho tan đi. Bình nước
bỗng sôi lên và biến thành máu đỏ chảy
tràn ra bếp, xuống cống rãnh, chảy
ra đường phố, khiến người
qua đường đứng lại quan sát.
Một bà thắc mắc tìm biết lý do liền
lần vào nhà. Bà thấy Đấng Cứu
Thế đứng trên bình nước vài phút rồi
biến đi. Sau đó bà thấy Mình Thánh
Chúa treo lơ lửng trên không . Khi Mình Thánh
Chúa từ từ hạ xuống, bà cầm
cái bình nước khác ở bên cạnh hứng
lấy Mình Thánh rồi cẩn thận rước
vào nhà thờ chính tòa Jean en Grève. Nhà thờ
trở nên nơi cất giữ báu vật.
Thấy nước đổi thành máu, ông
chủ tiệm hối hả chạy trốn
dưới hầm nhà. Vua Philip 4 và Đức
Giám Mục được thấy phép lạ liền
xây một thánh đường ngay nơi xẩy
ra phép lạ. Phép lạ được Đức
Giám Mục Guirin, Hồng Y nhiếp chính của
Đức Giáo Hoàng Lêô 13 ghi nhận sự thực.
|