| |
Thánh
Thể, Nguồn Tình Thương |
|
Đức Cha Thomas Tobin, Giáo Phận Youngtown, Ohio
cho biết :"Việc cử hành Thánh Lệ
là trung tâm đời sống Công Giáo, nhưng Thánh
Lễ không phải là hình thức duy nhất nóa
lên lòng sùng kính của chúng ta đối với
Phép Thánh Thể. Còn có nhiều việcsùng
kính khác nữa cần được bảo tồn
và khích lệ". Như Chầu Thánh Thể
40 giờ, Ngày Thánh Thể, Chầu Thánh Thể
liên tiếp, Chầu lượt....
Đức Cha Theodore McCarrick Giáo Phận Newark,
New Jersey đã thăm viếng Việt Nam 3 lần
với phái đoàn Giám Mục Hoa Kỳ. Trong
buổi lễ nhậm chức, Đức
Cha kể lại một sự tích Ngài đã chứng
kiến :"Một lần tôi thăm trại
tị nan Việt Nam ở Campuchia, trong thời
kinh hoàng Khmer Đỏ. Một người tị
nạn dẫn tôi vào rừng rậm, đi suốt
nửa tiếng đồng hồ, tới một
túp lều, người tị nạn rút trong
ngăn bàn ra một cái hộp, giống như
hộp đựng xì gà. Trong hộp có một
Mình Thánh Chúa. Người tị nạn kể
rằng cách đó 6 tháng, có một linh mục ghé
lại trại cử hành Thánh Lễ và con giữ
lại một Mình Thánh Chúa để thờ lạy.
Ông nói :"Chúng con không hề nói với Ban Giám
Đốc trại và cũng chẳng nói với
ai về điều này. Mỗi khi có thể,
chúng con đến đây để cầu nguyện.
Đây là sự hiện diện duy nhất của
Chúa giữa Bangkok và Saìgòn".
Sau khi kể lại sự tích trên, Đức
Cha nói với đông đảo giáo hữu tại
nhà thờ chính tòa rằng :"Tôi
tin thực rằng chỉ trong Bí Tích Thánh Thể,
anh chị em và tôi mới có thể tìm được
sức mạnh để phục vụ các tín
hữu và chỉ trong Thánh Thể, các tín hữunày
mới tìm được sức mạnh để
sống cuộc sống của họ trong Chúa
Kitô" (CNS 4.1.2001).
Chứng
tích :
Thánh
Thể kẹp trong sách nguyện
ở
Siena, nước Ý, năm 1330
Trong niên sử Dòng Augustinô ở Perugia nước
Ý ghi lại biến cố về một chuyện
lạ Thánh Thể như sau :
Năm 1330, một cha xứ được
mời đi kẻ liệt gần thành phố
Siena. Ngài vào nhà thờ, lấy Mình Thánh
Chúa cẩn thận để vào trong sách lễ
đưa Chúa đi thăm bệnh nhân. Nghe
bệnh nhân xưng tội xong, cha mở sách nguyện
lấy Mình Thánh cho bệnh nhân rước Chúa.
Vừa mở sách nguyện ra, cha xanh mặt,
sợ hãi khi thấy Mình Thánh đẫm máu tươi,
loang lồ cả hai trang sách nguyện. Cha
cuống quýt không nói không rằng, gấp sách
lại , quên cả bệnh nhân, chạy
về Siena gặp cha Simon Fidati Dòng Augustinô, một
nhà giảng thuyết nổi tiếng đang giảng
tuần đại phúc tại đó. Ngài kể
lại đầu đuôi mọi sự rồi
trao cuốn sách nguyện vấy máu Thánh Thể
và xin ơn tha thứ.
Cha Simon Fidati cung kính đón sách nguyện gỡ
trang giấy vấy máu Chúa đưa về nhà
Dòng ngài ở Perugia còn trang kia đem về
thà thờ thánh Rita quê quán của ngài.
Năm 1930 nhân dịp kỷ niệm 600 năm
phép lạ Thánh Thể, một đại
hội Thánh Thể được tổ chức
tại Cascia.
Phép lạ thứ hai bắt nguồn từ thế
kỷ thứ 13. Ngày 14 tháng 8 năm 1730.
Khi cử hành lễ vọng Đức Mẹ,
có kẻ cắp đột nhập vào nhà thờ
thánh Phanxico lấy cắp bình đựng Mình Thánh
bằng vàng. Một giáo dân nhìn thấy nắp
đậy bình ở ngoài phố. Được
tin mất Mình Thánh, Đức Giám Mục
bãi bỏ lễ nghi cổ truyền kính Đức
Mẹ và buộc đền tội công khai,
còn nhà chức trách cho đi tìm kẻ trộm.
Hai ngày sau tức 17 tháng 8 năm 1730, trong khi
cầu nguyện ở nhà thờ Marie thành Provenzano,
một linh mục thấy Mình Thánh tung toé ở
nơi bàn qùy, ngài đưa tin cho các cha khác,
rồi báo tin cho Đức Giám Mục và các tu
sĩ nhà thờ thánh Phanxicô.
Mình
Thánh Chúa được thu lại và Đức
Giám Mục Alessandro Zondadari và các linh mục rước
cách trọng thể về nhà thờ thánh Phanxicô,
được cất giữ để giáo dân
tôn kính và kỷ niệm. Lạ lùng thay,
Mình Thánh Chúa trải qua 2 thế kỷ mà vẫn
còn thơm ngon tinh vẹn, không hư hỏng.
Năm 1789 Đức Giám Mục Tiberio Borghese Giáo
phận Siena vùng với một số Thần
Học dùng vi kính quan sát và tuyên bố Mình Thánh Chúa
vẫn toàn vẹn, không có dấu gì hư
hoại. Để cuộc khảo sát thêm
xác thực, ngài lấy một ít Mình Thánh đựng
trong hộp kín rồi để trong Tòa Giám Mục.
10 năm sau những bánh thánh này vẫn không biến
dạng, không mùi hôi mà còn có mùi thơm tho tỏa
ra khắp gian phòng.
Năm 1914 Đức Giáo Hoàng Piô X lại cho các
khoa học gia kiểm tra lại. Ủy Ban
đều xác nhận Mình Thánh Chúa còn nguyên vẹn.
Bột mì thơi xẩy ra phép lạ không nhiễm
mùi hôi, không hư hỏng. Thật là ngoại
lệ.
Năm 1922 lại một lần khảo sát nữa
dưới sự điều hành của Đức
Hồng Y Giovani Tacci. Kết quả cũng
như trước "Thánh Thể vẫn tồn
tại và hoàn hảo".
Năm 1950 Thánh Thể được thay vào bình
mới và giữ cẩn thận. Nhưng
đến 15 tháng 8 năm 1951 kẻ trộm đổ
Mình Thánh xuống góc nhà chầu rồi lấy
đi bình bằng vàng. Số Mình Thánh đếm
được 133 tấm lại đựng trong
bình bạc để kính bái. Đến nay
đã hơn 250 năm phép lạ vẫn còn.
|