| |
Thánh
Thể, Nguồn Tình Thương |
|
Đức
Maria tôn thờ Thánh Thể
Maria là người đầu tiên được
Thiên Chúa mãn nguyện về việc Mẹ chấp
nhận mọi thánh ý Chúa xẩy đến trong
đời. Nên Mẹ được Thiên
Chúa ban cho đặc ân được (đón
nhận Thánh Thể và tôn thờ Thánh Thể)
Thiên Chúa ủy thác cho việc tôn thờ Thánh Thể.
Khi Con Thiên Chúa chấp thuận ngự xuống
trong cung lòng Mẹ Maria, để được
Mẹ cưu mang nuôi dưỡng và săn sóc Thánh
Thể lớn lên trong đời.
Mẹ chính là người đầu tiên tôn thờ
Ngôi Hai nhập thể. Một sự tôn thờ
với hết dạ kính yêu, với hết
lòng vui thỏa, hơn cả sự tôn thờ
của tất cả các Thiên Thần.
Ở cánh đồng Belem, Mẹ cũng là
người đầu tiên thờ lạy Con Thiên
Chúa nằm trong máng cỏ. Mẹ thờ lạy
với hết cả tình yêu hoàn hảo và tinh khiết
của một người mẹ. Sau Mẹ
là thánh Giuse, các mục đồng, các
đạo sĩ Đông Phương, những
người mà Chúa tỏ mình ra cho trong cuộc
sống. Mẹ lại tiếp tục tôn
thờ Chúa Giêsu trong mái nhà Nazareth, sau đó
lại suốt cuộc hành trình của Thánh Thể
Chúa ban phát cho muôn dân và sau cùng trên đồi Calve.
Mẹ đã thờ lạy Thánh Thể Chúa qua
muôn trạng thái của cuộc đời bằng
tình yêu kết hợp trọn vẹn trong đời
sống.
Chúng ta hãy bắt chước Mẹ liên kết
với Chúa Giêsu Thánh Thể bằng việc tôn
thờ trong tâm trí, kết hợp với Chúa
Giêsu bằng tất cả mầu nhiệm nhập
thể của Ngài, bằng tất cả
mọi liên kết với tha nhân để trở
thành Ché mầu nhiệm.
Như thế, chúng ta được cùng với
Mẹ tôn thờ Thánh Thể Chúa hòa tan trong mọi
hoạt động của người phàm.
Mọi hành động phối hợp của
chúng ta sẽ trở nên một hành động
tôn thờ Thánh Thể cách mật thiết hơn.
Mẹ đã sống những chuỗi ngày êm đềm
với Con Thần Linh Thánh Thể của Mẹ.
Mẹ đã chuyện vãn, chiêm ngắm Thánh
Thể Chúa với một mãnh lực truyền
thông cho toàn thể mọi người. Ôi!
xin Mẹ dạy chúng con biết sống sự
tôn thờ, hay dạy chúng con biết chiêm
ngắm Chúa Thánh Thể như Mẹ, để
chiêm ngắm, kết hợp, để làm
sống lại nơi chúng con sự tôn thờ
Thánh Thể cách siêu nhiệm hơn.
Tích chuyện
:
Phép lạ
Thánh Thể chảy máu
ở Bolsena
Orvieto, nước Ý, năm 1263
Năm 1263, Linh Mục Peter thành Pragne đi
hành hương Roma, ngài đã dừng chân
tại Bolsena. Ngài là một linh mục đạo
đức, nhưng cứng lòng tin Chúa hiện
diện trong Thánh Thể. Hôm đó ngài dâng
lễ tại mồ thánh Christina. Trong lúc đọc
lời truyền phép, Máu từ bánh thánh chảy
ra trên tay ngài, thấm xuống khăn thánh
và bàn thờ.
Ngài ngưng dâng lễ, chạy đến
thành Orvieto trình Đức Giáo Hoàng Urbano 4 đang
cư ngụ tại đó. Sau khi nghe linh Mục
trình bày, ngài ban ơn xá giải cho cha rồi
truyền sứ giả đến nơi đã
xẩy ra phép lạ rước Mình Thánh và khăn
thánh về Orvieto. Đức Giám Mục ra
nghinh đón và rước vào nhà thờ Chính Tòa
để thờ lạy và đền tạ.
Đức Giáo Hoàng Urbanô 4 mau chóng chấp
nhận phép lạ và truyền cho thánh Toma Aquinô
soạn thảo lời kinh cho Thánh lễ và giờ
Phụng Vụ mừng kính Mình Thánh. Một
năm sau, tức tháng 8 năm 1264 Đức
Giáo Hoàng giới thiệu soạn tác và ban sắc
lệnh thiết lập lễ Mình Thánh Chúa.
Tại Thánh Đường Orvieto đã xẩy
ra nhiều phép lạ Chúa làm.
Tháng 8 năm 1964 kỷ niệm 700 năm thành lập
lễ Mình Thánh, Đức Phaolô 6 đến
dâng lễ tại đền thờ này. 12
năm sau chính ngài lại tới Bolsena nhân dịp
Đại Hội Thánh Thể lần thứ 41
tổ chức tại thành phố Philadenphia,
Trung Mỹ để đọc sứ điệp
Thánh Thể.
|