|
|
| |
Thánh
Thể, Nguồn Tình Thương |
|
Thánh
Thể trong biến cố Đức Mẹ
hiện ra tại Fatima
Sự kiện Đức Mẹ hiện ra với
ba trẻ tại Fatima, Bồ Đào Nha năm
1917, đánh dấu sự can thiệp của
Mẹ Thiên Chúa vào những sinh hoạt của
thế giới, là sự kiện Đức Mẹ
đem Chúa Giêsu Thánh Thể đến với nhân
loại, để kêu gọi người
ta phạt tạ, thờ lạy và tôn vinh
Chúa mà cầu cho thế giới bớt chiến
tranh loạn lạc và xin cho hòa bình mau trở lại.
Nay năm 1916 trước khi thị kiến Đức
Mẹ hiện ra lần thứ nhất, các
em đã xem thấy Thiên Thần, với chén
Mình Thánh lơ lửng trên không, co những giọt
máu liên tiếp chảy xuống chén. Thiên Thần
qùy xuống bên các em và bảo các em lập lại
3 lần lời nguyện sau đây :"Lạy
Thiên Chúa Ba Ngôi, Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh
Thần. Chúng con dâng lên Chúa tất cả thần
tính, linh hồn, máu và thân xác cực châu báu
Chúa Giêsu đang hiện diện trong các nhà tạm
trên thế giói, để đền bù những
tội lỗi bất xứng của nhân loại
đối với Chúa. Cậy vì công nghiệp
vô bờ bến của Trái Tim Cực Thánh Chúa
và Trái Tim Vo Nhiễm Nguyên Tội Mẹ Maria,
chúng con khẩn nài xin Chúa hoán cải những tâm
hồn tội lỗi". Sau cùng, Thiên
Thần bay lên cầm lấy Chén Thánh và Mình Thánh,
trao cho Lucia, còn Máu Thánh chia cho Fpanxicô và Giacinta.
Qua sự hiện diện thực sự của
Bí Tích Mình và Máu Chúa Giêsu mà các Linh Mục cử
hành trên bàn thờ tiệc Thánh, Chúa Giêsu thực
sự hiện hữu. Nhưng thế giới
đa không tin, không thờ lạy, không
yêu mến. Khiến Đức Mẹ phải
loan truyền một mệnh lệnh khẩn cấp
và khuyên người ha". Hãy rước
Mình và Máu Thánh Chúa liên tiếp trong năm ngày Thứ
Bảy đầu tháng, để xin Thiên
Chúa ban ơn gìn giữ những tháng ngày tai ương
hòng đổ xuống nhân loại. Vì
thế, không có nguồn ơn nào lớn lao hơn
Bí Thách Thánh Thể, vì qua Bí Thích Thánh Thể,
chính Linh Hồn và Thể Xác Chúa Giêsu sẽ kết
hợp mất thiết với chúng ta.
Qua lời nguyện trên đây, chúng ta thấy
biến cố Fatima nhắc nhở loài người
phải tôn thờ Thánh Thể, phải tin
tưởng vào sự hiện diện thực
của Chúa Giêsu trong Thánh Thể. Một cách
thức Chúa Giêsu chọn để ở lại
với con cái loài người, ở với
Giáo Hội, không gì khác hơn là qua Bí Tích Mình
và Máu Thánh Chúa. Trọng tâm của việc Mẹ
hiện ra ở Fatima chính là Mẹ muốn
nhân loại quy chiếu về việc tôn sùng Mầu
Nhiệm Thánh Thể, trong khi ý niệm của
nhân loại đang tiến vào đường
tục hoá, đang sa vào tội lỗi, đang
bị chìm sâu vào con đường lầm lạc.
Cùng với lời mời gọi tôn vinh Thánh Thể,
xác tín sự hiện diện đích thực và
cụ thể của Chúa Giêsu trong Mầu Nhiệm
Thánh Thể, Đức Mẹ còn kêu mời
chúng ta biểu dương hành vi đền
tạ Mình và Máu Con Chúa như Mẹ đã tha thiết
van nài, để đền thay cho những
tội thờ ơ, bất trung của nhân
loại đã xúc phạm tới Chúa, tới
Thánh Thể Người qua bao thế kỷ.
Tích
chuyện :
Phép
lạ Thánh Thể đốt thành than
ở
Offida, nước Ý
Bà Ricciarella, vợ ông Giacomo Stasio ở tỉnh
Lanciano nước Pháp. Bà đã quá khổ
vì cuộc hôn nhân không hạnh phúc của bà.
Bà tìm mọi cách để lấy lại tình thương
của ông mà không sao được. Cuối
cùng có người mách bảo bà cậy nhờ
vào phép mầu của Chúa Thánh Thể, bằng
cách lấy Mình Thánh Chúa đốt ra than, tán
ra bột trộn vào đồ ăn, nước
uống của chồng, thì chồng sẽ
yêu lại và tôn trọng lại bà.
Vì quá tuyệt vọng, nên tìm được
niềm an ủi trong cảnh khổ đau,
bà Ricciarella đi dâng lễ, chịu lễ
rồi kín đáo nhả ra để vào vạt
áo đem về nhà. Bà đặt Thánh Thể lên
viên ngói rồi đưa vào lửa đốt.
Mình Thánh Chúa bị đốt thay vì biến thành
than thì lại biến thành cục thịt có máu.
Thấy vậy, bà sợ hãi, rắc tro
vào cục thịt cho thấm máu rồi lấy
khăn bọc lại đem ra vhuồng ngựa
chôn.
Ông Giacomo chồng bà đi làm về, dắt
ngựa vào chuồng, ngựa không chịu
vào dù bị đánh dữ dội. nó vội
né sang bên rồi qùi xuống trước chỗ
Mình Thánh bị chôn vùi để thờ lạy
Chúa. Bà thấy sự thể, nhưng vì sợ
cũng không dám tiết lộ. Rồi từ
đó suốt 7 năm trời ra vào ngựa cũng
vẫn tránh né như vậy.
Bà Ricciarella bị cắn rứt lương
tâm suốt 7 năm trời, cuối cùng bà
đánh bạo đi xưng tội với cha
Giacomo Diotallevi, nhưng không dám thú sự thật
cho tới lần cuối cùng bà mới thú tội
giết Chúa ra. Cha khuyến khích bà và sắp
xếp việc lấy Mình Thánh ra khỏi chuồng
ngựa.
Lạ lùng thay, đào giữa đôdng phân
ngựa ra thì thấy Mình Thánh Chúa gói trong bọc
vải không hề dây bẩn. Tấm khăn
lại giống như mới chôn xong. Cha
rước Mình Thánh về tu viện và được
Bề Trên cho rước về Offida quê hương
của mình. Cha cho làm một hộp đẹp
đựng Mình Thánh Chúa rồi rước từ
Venice về Offida.
|
|