Thanh - Thanh
 
 

suy tư tháng cầu hồn -góp nhặt

Một Thoáng Suy Tư trong Tháng Các Linh Hồn - 6

Nghia Trang.jpg



Một Thoáng Suy Tư trong Tháng Các Linh Hồn - 6

 Làm sao có thể hiệu nghiệm cứu được các linh hồn?

Đối với vấn đề được đặt ra này, một vấn đề chẳng những liên quan tới phần rỗi của anh chị em chúng ta, mà cả chính phần rỗi của chúng ta (xin xem Một Thoáng Suy Tư 2), không gì bằng việc chúng ta hãy cùng nhau nghiền gẫm thật kỹ lưỡng và thấm thía những giáo huấn của Chúa Giêsu đã tỏ cho chị Thánh Faustina là sứ giả tình thương của Người, như những trích đoạn được Chị Thánh ghi lại trong Nhật Ký của Chị về Lòng Thương Xót Chúa trong Hồn Con, như sau (những chổ in đậm là do người viết lẫn dịch này cố ý muốn nhấn mạnh để làm nổi bật những gì liên quan tới Một Thoáng Suy Tư thứ 6 này):

1- Phần rỗi của các linh hồn liên hệ mật thiết với số linh hồn được tuyển chọn

"Ngày 9/2/1937: Thứ Ba Ngày Tha Tội – Shrove Tuesday. Trong hai ngày hội lễ, con đã cảm thấy ngập lụt những thứ trừng phạt và tội lỗi. Trong khoảnh khắc, Chúa đã cho con hiểu được các tội lỗi người ta phạm trên toàn thế giới trong những ngày này. Con rung mình đến ngất xỉu, và cho dù con biết được vực sâu thăm thẳm của lòng thương xót Chúa, con vẫn lấy làm lạ khi thấy Thiên Chúa còn để cho loài người hiện hữu. Và Chúa đã cho con biết ai là người đang nâng đỡ cuộc hiện hữu của loài người: đó là các linh hồn được tuyển chọn. Khi con số của các linh hồn được tuyển chọn này hoàn trọn thì thế giới này sẽ không còn hiện hữu nữa". (số 926)

"Hỡi con gái của Cha, con hãy biết điều này: nếu con gắng nên hoàn thiện thì con sẽ thánh hoá được nhiều linh hồn; tương tự như thế, nếu con không chịu nỗ lực trong việc thánh hoá bản thân, nhiều linh hồn vẫn sẽ bất toàn. Nên biết rằng, sự hoàn thiện của họ lệ thuộc ở sự hoàn thiện của con, con sẽ phải gánh phần lớn trách nhiệm đối với những linh hồn này". (Nhật Ký chị Faustina số 1165)

Trong Thông Điệp Tình Yêu Nhân Hậu gửi các Hồn Nhỏ, Chúa Giêsu cũng đã khẳng định với nữ sứ giả biệt danh của Người là Marguerite người Bỉ ngày 5 tháng 12 năm 1967 rằng: "Các Hồn Nhỏ của Cha có thể cứu thế giới. Các con hãy thành lập những đảo nhỏ thánh thiện ở khắp nơi. Một số ít linh hồn thánh thiện trong một giáo xứ có thể cứu một giáo xứ. Nhiều giáo xứ có một số linh hồn thánh thiện, có thể cứu một quốc gia".

Thánh Kinh cũng cho chúng ta thấy cá nhân có thể cứu được cả một dân tộc. Chẳng hạn trường hợp của Moisen đã đánh trúng “tim đen” Thiên Chúa, như đâm ngay vào cạnh sườn của Chúa, khiến Ngài phải dừng tay tha không tru diệt dân Do Thái đang tôn thờ bò vàng thay cho Thiên Chúa chân thật duy nhất của họ, Đấng đã cứu họ ra khỏi Ai Cập (x Ex 32:11-14). Thậm chí Thiên Chúa còn sẵn sàng tha cho thành Sodoma khỏi bị lửa hủy diệt bởi tội tà dâm đồng tính quái gở đầy ghê tởm của thành này nếu có đủ một số tối thiểu thành phần vô tội (x Gen 18:22-32; 19:1-11).

Đức Thánh Cha Biển Đức XVI trong chuyến Tông Du Bồ Đào Nha và Fatima 11-14/5/2010 cũng đã đề cập đến đường lối cứu độ thần linh này của Thiên Chúa qua Bài Giảng ở Quảng Trường Đền Thánh Đức Mẹ Fatima ngày Thứ Năm 13/5/2010 như sau:

Trong Thánh Kinh chúng ta thường thấy rằng Thiên Chúa tìm kiếm những con người nam nữ công chính để cứu thành trì của con người và Ngài đã làm như thế ở nơi đây, ở Fatima đây, khi Đức Mẹ hỏi rằng: ‘Các con có muốn dâng mình cho Thiên Chúa, để chịu đựng tất cả mọi đau khổ Ngài sẽ gửi đến cho các con, hầu đền tạ các tội lỗi Ngài phải chịu và cầu cho các tội nhân ơn ăn năn hoán cải hay chăng?’ (Memoirs of Sister Lucia, I, 162)”.

2- Phần rỗi của các linh hồn cần đến hy tế đền bù của các linh hồn tự hiến cho Lòng Thương Xót Chúa

Chị Thánh Faustina ghi lại trong Nhật Ký của Chị về Lòng Thương Xót Chúa lời Chúa Giêsu đã  khẳng định về phần rỗi các linh hồn và sứ vụ cứu rỗi các linh hồn như sau:

"Hỡi con gái của Cha, Cha muốn chỉ dẫn cho con cách con phải cứu các linh hồn bằng hy sinh và cầu nguyện. Nhờ nguyện cầu và chịu đựng mà con sẽ cứu rỗi thêm những linh hồn, hơn là một nhà truyền giáo chỉ nhờ nguyên những giáo huấn và bài giảng của mình. Cha muốn thấy con như một hy tế của một tình yêu sống động, thì bấy giờ hy sinh mới có giá trước nhan Cha. Con phải bị hư vô hoá, phải bị hủy hoại đi, sống động như thể con đã chết trong tận thẳm sâu kín mật của bản thể con. Con phải bị hủy hoại đi trong thẳm sâu kín mật đó, nơi mà con mắt loài người không bao giờ thấu suốt được; bấy giờ, Cha mới tìm thấy nơi con một hy tế ngon lành, một của lễ toàn thiêu đầy thơm tho ngọt ngào. Và rồi quyền năng của con sẽ có uy lực khi con can thiệp cho một người nào đó. Bề ngoài, hy tế của con phải tương tự như thế này: lặng lẽ, kín đáo, thấm nhuần tình yêu, mật thiết cầu nguyện. Hỡi con gái của Cha, Cha đòi hy tế của con phải tinh tuyền và đầy khiêm nhượng để Cha có thể hài lòng vì nó. Cha sẽ không tiếc ân sủng của Cha để con có thể hoàn tất điều Cha đòi hỏi" (Nhật Ký chị Faustina số 1767).

"Việc hư đi của mỗi linh hồn dìm Cha vào nỗi buồn khổ chết đi được. Con luôn an ủi Cha khi con cầu cho các tội nhân. Lời nguyện cầu đẹp lòng Cha nhất là lời cầu nguyện cho các tội nhân ăn năn hoán cải. Lời nguyện cầu này lúc nào cũng được lắng nghe và đáp ứng" (Nhật Ký chị Faustina số 1397)

"Cha muốn con thực hiện việc hiến dâng bản thân con cho tội nhân, nhất là cho những linh hồn đã mất niềm hy vọng vào tinh thương của Cha" (308)

"Trước trời đất, trước tất cả triều thần Thiên quốc, trước nhan Rất Thánh Trinh Nữ Maria, trước tất cả mọi Quyền Năng thiên đình, con xin tuyên hứa cùng Thiên Chúa Duy Nhất Ba Ngôi là hôm nay, hiệp cùng Chúa Giêsu Kitô, Đấng Cứu Chuộc của các linh hồn, con thực hiện một việc tự nguyện hiến dâng bản thân mình cho việc hoán cải của các tội nhân, nhất là cho những linh hồn đã mất niềm hy vọng vào tình thương của Chúa. Việc hiến dâng này là ở chỗ, bằng lòng hoàn toàn thuận phục ý Chúa, con chấp nhận tất cả mọi đau khổ, sợ hãi và kinh hoàng tràn đầy nơi các tội nhân. Ngược lại, con sẽ hiến cho họ tất cả mọi niềm an ủi linh hồn con nhận được từ việc hiệp thông với Chúa. Tắt một lời, con xin cống hiến hết mọi sự cho họ: Các Thánh Lễ, những lần Hiệp Lễ, các việc thống hối, những hãm mình khổ chế, các lời nguyện cầu. Con không sợ những giáng phạt, những giáng phạt của đức công minh thần linh, vì con liên kết với Chúa Giêsu. Ôi Chúa Trời con, nhờ đó, con muốn bù đắp cho Chúa thay thế những linh hồn không tin tưởng vào lòng nhân lành của Chúa. Trong tận cùng tuyệt vọng con hy vọng vào tình thương bao la của Chúa. Lạy Chúa con và lạy Thiên Chúa của con, phần phúc của con – phần phúc muôn đời của con, con không cậy sức mình để thực hiện việc hiến dâng này, nhưng dựa vào sức mạnh xuất phát từ các công nghiệp của Chúa Giêsu Kitô. Hằng ngày con sẽ lập lại việc hiến dâng bản thân này bằng việc xướng lên lời nguyện chính Chúa đã dạy con sau đây: ‘Ôi Máu và Nước tuôn ra từ Trái Tim Chúa Giêsu như Mạch Nguồn Tình Thương cho chúng con, con tin tưởng nơi Chúa’".

Nữ Tu Maria Faustina Bí Tích Thánh

Thứ Năm Tuần Thánh, trong Thánh Lễ, 29/3/1934 (số 309)

Và chị Thánh đã quả thực sống đúng với những gì chị hứa quyết với Chúa, ngay cả trước khi chị dấn thân để trở thành vật tế thần cho Lòng Thương Xót Chúa nữa, như chị đã thuật lại như sau: "Có lần con thấy một người sắp phạm một tội trọng. Con đã xin Chúa gửi đến cho con những cực hình khủng khiếp nhất để cứu lấy linh hồn ấy. Thế là đột nhiên con cảm thấy dớn đau khủng khiếp bởi một mạo gai trên đầu. Nó kéo dài rất lâu, thế nhưng người ấy vẫn giữ được ơn nghĩa Chúa" (Nhật Ký số 291).

3- Phần rỗi của các linh hồn nhờ vào việc cử hành Phụng Vụ Thánh Thể và hoạt động bác ái

Phần chúng ta là Kitô hữu, môn đệ của Chúa Kitô, nhất là thành phần môn đệ cố gắng nên trọn lành hơn bằng việc sống đời Hồn Nhỏ, hoặc bằng nỗ lực làm Tông Đồ Chúa Tình Thương, hay bằng bất cứ một vai trò tông đồ nào khác, như vai trò tông đồ của Thiếu Nhi Fatima, Thiếu Nhi Thánh Thể, Tông Đồ Fatima, Liên Minh Thánh Tâm, Dòng Ba Phanxicô, Dòng Ba Đaminh, Dòng Ba Carmêlô, Dòng Ba Đồng Công, Canh Tân Đặc Sủng, Linh Thao Đồng Hành, Cursilo, Giáo Sĩ, Tu Sĩ v.v. chúng ta đã quan tâm đến phần rỗi của anh chị em của chúng ta ra sao, và tới đâu, một phần rỗi của tha nhân nhưng lại hết sức mật thiết liên quan đến chính phần rỗi của chúng ta?

Hằng ngày chúng ta có thể góp phần vào việc chẳng những thánh hóa bản thân chúng ta mà còn vào cả việc cứu rỗi các linh hồn nữa, bằng ít là hai việc chính yếu sau đây: dâng Thánh Lễ và lần Chuỗi Kinh Thương Xót.

Thánh Lễ là việc Giáo Hội cử hành mầu nhiệm thánh, là mầu nhiệm cứu độ của Chúa Kitô được thực sự tưởng nhớ bởi Giáo Hội và được hiện thực trên bàn thờ, do đó có một tác dụng cứu độ khôn lường, mỗi khi được Giáo Hội cử hành, kể cả ngày thường, nhất là vào các ngày Chúa Nhật. Nếu mầu nhiệm cứu độ được thực sự tái diễn trên bàn thờ như thế thì phần rỗi các linh hồn chắc chắn sẽ có tác dụng, tức là “nhiều” linh hồn được cứu độ mỗi khi Giáo Hội cử hành Thánh Lễ.

Tự mình, công ơn cứu chuộc của Chúa Kitô đã cứu chuộc được “tất cả mọi người” (1Tim 2:6), cứu được muôn vàn thế giới tội lỗi chứ không phải chỉ có một thế giới thôi. Thế nhưng, chỉ có những ai chấp nhận công ơn cứu chuộc vô cùng quí giá của Người mới được cứu rỗi. Vậy, mỗi khi Giáo Hội cử hành mầu nhiệm thánh là mầu nhiệm cứu độ là Giáo Hội chẳng những tạ ơn Chúa – thanksgiving về tình Ngài yêu thương cứu với nhân loại mà còn xin Ngài “vì cuộc khổ nạn của Chúa Giêsu Kitô ...., Con yêu dấu của Cha mà thương đến thế giới”.

Như thế, khi cử hành Thánh Thể, cử hành mầu nhiệm cứu chuộc, là Giáo Hội áp dụng công ơn cứu chuộc của Thiên Chúa hay ban phát công ơn cứu chuộc của Thiên Chúa cho phần rỗi các linh hồn, đặc biệt cho “những linh hồn cần đến lòng thương xót Chúa hơn”. Mỗi ngày trung bình Giáo Hội cử hành ít là 350 ngàn Thánh Lễ trên khắp thế giới, ở khắp mọi nơi và trong mọi giây phút trong ngày, thì quả thực là có “vô vàn – countless” (xem Sách Khởi Nguyên 22:17) các linh hồn được hưởng công ơn cứu chuộc của Chúa Kitô.

Việc cử hành Thánh Lễ không phải chỉ xẩy ra ở trên bàn thờ mà còn trong cả đời sống của chúng ta nữa. Chúa Giêsu đã kêu gọi các tông đồ và Giáo Hội rằng "hãy làm việc này mà nhớ đến Thày" (Lk 22:19), "việc này mà nhớ đến Thày" đây bao gồm cả hoạt động yêu thương bác ái nữa, ở chỗ: "Thày đã yêu thương các con thế nào, các con cũng hãy yêu nhau như vậy" (Jn 13:34). Bởi thế, mỗi hoạt động bác ái yêu thương trọn hảo là riêng Kitô hữu và chung Giáo Hội là tác động tiếp tục cử hành "mầu nhiệm thánh", mầu nhiệm Thiên Chúa yêu thương và cứu chuộc nhân loại. Hoạt động bác ái yêu thương chính là hoa trái đích thực và phong phú của Phụng Vụ Thánh Lễ, vì cành nho sở dĩ dồi dào sinh hoa trái yêu thương bác ái là nhờ nhựa sống Thần Linh được thông sang từ thân nho Chúa Kitô trong Phụng Vụ Thánh Thể. Như thế, mỗi tác động yêu thương bác ái, dù nhỏ mọn mấy đi nữa, cũng có tác dụng cứu rỗi các linh hồn.

Riêng việc xin lễ cầu cho các linh hồn thân nhân hay mồ côi qua đời trong luyện ngục, chúng ta nên làm thêm việc bác ái cho họ nữa, thì việc đền tội của họ trong luyện ngục sẽ hiệu nghiệm hơn nữa và nhanh hơn nữa. Không phải vì thánh lễ vô giá của Chúa Kitô không đủ để đền bù các hình phạt gây ra do bởi tội lỗi họ vấp phạm trên trần gian này, mà việc bác ái vừa là điều kiện xứng đáng để dâng Thánh Lễ vừa mang lại tác dụng thần hiệu của Thánh Lễ. Đó là lý do Chúa Giêsu, ở Phúc Âm Thánh Mathêu đoạn 5 câu 23-26, đã khẳng định dâng lễ mà thôi chưa đủ còn phải tỏ lòng bác ái yêu thương tha thứ nữa mới xứng đáng và trọn vẹn “mầu nhiệm thánh”, mầu nhiệm cứu độ, như sau:

"Vậy nếu các con dâng của lễ nơi bàn thờ, và ở đó chợt nhớ ra rằng anh em của các con có điều bất bình với các con, thì các con hãy đặt của lễ đó trước bàn thờ, mà đi làm hòa với anh em các con trước đã, rồi hãy đến mà dâng lễ vật của các con. Các con mãy mau giàn xếp với đối phương, bao lâu các con còn trên đàng với nó, kẻo họ nộp các con cho thẩm phán, và thẩm phán trao các con cho nha dịch khiến các con bị tống ngục. Quả thật Ta bảo cho các con hay là các con sẽ không ra khỏi đó bao lâu các con chưa trả nốt đồng xu cuối cùng".

Mỗi lần chúng ta làm việc bác ái là chúng ta cụ thể bù đắp “muôn vàn tội lỗi” (xem Giacôbê 5:20; Luca 7:47), và nhờ đó chúng ta có thể chỉ cho các linh hồn ở dưới luyện tội, để bù đắp cho họ các lỗi về đức công bằng hay các lỗi về đức bác ái cần phải đền trả cho công bằng, như tội ăn trộm ăn cắp hại đến của cải vật chất của anh em mình, nói tội hành nói xấu hại đến thanh danh của anh em mình, tội hà hiếp bóc lột phạm đến quyền lợi của anh em mình v.v.

4- Phần rỗi của các linh hồn cần đến Chuỗi Kinh Thương Xót và Chuỗi Kinh Mân Côi

Chuỗi Kinh Thương Xót, tuy tự bản chất không có tính chất phụng vụ và có giá trị phụng vụ như Thánh Lễ, cũng có tác dụng cứu độ nhờ lòng yêu mến, nhất là còn được kèm theo cả các việc hy sinh hãm mình chịu khổ, của những ai sốt sắng đọc lên với tâm tình kết hợp cùng công ơn cứu chuộc của Chúa Kitô, như lời nguyện ở mỗi hạt trong từng chục kinh nhắc nhở van xin cùng Chúa Cha: Vì cuộc khổ nạn đau thương của Người, xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.

Bởi vì, Thiên Chúa là Cha trên trời làm sao không cảm kích trước những lời nhắc nhở van xin Ngài ở đầu mỗi chục kinh rằng: “Lạy Cha hằng hữu, con xin dâng lên Cha Mình và Máu, Linh Hồn và Thiên Tính của Con Chí Ái Cha là Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng con, để đền tội lỗi chúng con và toàn thế giới”.

Chúa Giêsu đã khẳng định với chị Thánh Faustina như thế: “Ôi, Cha sẽ ban các ơn cao trọng biết bao cho những linh hồn lần chuỗi kinh này; tận đáy tình thương nhân ái của Cha sẽ được khuấy động lên vì những linh hồn lần chuỗi kinh này”. (Nhật Ký số 848).

Chúa Giêsu cũng đã cho chị Thánh Faustina biết rõ tác dụng cứu độ của Chuỗi Kinh Thương Xót này như sau: “Con đừng ngừng đọc chuỗi kinh mà Cha đã dậy con. Ai lần chuỗi kinh này sẽ nhận được tình thương vĩ đại trong giờ lâm tử. Các vị linh mục hãy khuyên tội nhân đọc chục kinh này như niềm hy vọng cứu rỗi cuối cùng cho họ. Dù tội nhân có cứng lòng đến đâu đi nữa mà đọc chục kinh này, chỉ cần một lần duy nhất thôi, linh hồn ấy sẽ nhận được ơn bởi tình thương vô cùng của Cha”. (Nhật Ký số 687).

Về Chuỗi Kinh Mân Côi, cũng thế, không phải là Kinh Phụng Vụ và có giá trị Phụng Vụ, nhưng cũng vẫn có tác dụng cứu độ thiêng liêng, nếu việc lần chuỗi Mân Côi được tiếp tục như là hoa trái của Phụng Vụ, tức được dùng để như phương tiện hay cách thức thích đáng "mà nhớ đến Thày", nhớ đến Đấng đã cứu độ trần gian bằng cuộc Vượt Qua của Người, và thiết tha xin Người, như Mẹ Maria đã kêu gọi 3 Thiếu Nhi Fatima sau mỗi chục kinh hãy đọc: "Lạy Chúa Giêsu, xin tha tội cho chúng con. Xin cứu chúng con khỏi lửa hỏa ngục. Xin đem các linh hồn lên thiên đàng, nhất là những linh hồn cần đến lòng thương xót Chúa hơn".

Chẳng lẽ Chúa Giêsu không cảm động, không cảm thấy nhức nhối ở cạnh sườn bị đâm thâu qua của Người (x Jn 19:34) hay sao, mỗi khi thành phần môn đệ của Người là chúng ta thiết tha van xin Người hãy thương đến chúng ta, "nhất là những linh hồn cần đến lòng thương xót Chúa hơn", thành phần Người đã phải hóa thân làm người "đến để tìm kiếm và cứu vớt" (Lk 19:10) và chỉ mong sao cho từng con chiên lạc của Người được cứu độ. Phanxicô là một trong 3 Thiếu Nhi Fatima, vào lần hiện ra thứ nhất của Mẹ Maria ngày 13/5/1917, không được nhìn thấy Mẹ, cho đến khi lần hạt Mân Côi, và em cũng được Mẹ Maria cho biết là em cần phải lần hạt Mân Côi mới được về trời.

Ngoài ra, Chuỗi Kinh Mân Côi còn có tác dụng cứu độ không nguyên bởi việc chúng ta nhờ tưởng niệm và van xin công ơn cứu độ của Chúa Kitô đã chạm đến đúng vết thương ở cạnh sườn của Người mà còn chạm đến cả trái tim đã bị đâm thâu qua của Mẹ Maria nữa. Mẹ đã đau cái đau của Con Mẹ và thay cho Con Mẹ khi Mẹ đứng dưới chân thập giá Con Mẹ (x Jn 19:25) chứng kiến thấy thi thể của Con Mẹ bị đâm thâu qua (x Jn 19:34). Thế thì chúng ta chúc tụng Mẹ "đầy ơn phúc" là chúng ta nhắc nhở Mẹ rằng Thiên Chúa ban cho Mẹ "đầy ân phúc" là để chia sẻ với chúng ta là con cái của Mẹ, và chúng ta tuyên xưng "Đức Mẹ Chúa Trời" là để Mẹ lấy thế giá của mình trước nhan Chúa mà "cầu cho chúng con là kẻ có tội, khi nay và trong giờ lâm tử. Amen".

 

TĐCTT Đaminh Maria Cao Tấn Tĩnh, BVL

Chia sẻ với Nhóm Tông Đồ Chúa Tình Thương

Một Thoáng Suy Tư trong Tháng Các Linh Hồn 1, 2, 3, 4 và 5 

5- Các Linh Hồn hư đi nhiều hay ít?

4- Tại sao Chúa Giêsu khóc khi Người biết Người sắp làm cho Lazarô sống lại?

3- "Cái chết lần hai - the second death"

2- Nếu Kitô hữu chúng ta không quan tâm đến phần rỗi của anh chị em mình thì đừng hòng được cứu rỗi - hãy coi chừng phần rỗi của chính bản thân mình?
1- Nếu chúng ta tin có đời sau thì chúng ta đang tìm kiếm những gì ở đời này?

 

Xin đón đọc tiếp Một Thoáng Suy Tư (mở màn Mùa Vọng):

 

7- Chân tướng của tên phản kitô - the anti-christ...

Lạy Thánh Tâm Chúa Giêsu hiền lành và khiêm nhuợng trong lòng,

Xin hoán cải con trở nên như những trẻ nhỏ của Lòng Thương Xót Chúa,

để con biết nhìn hết mọi anh chị em con bằng ánh mắt của tình yêu vô cùng nhân hậu Chúa,

cho tất cả được hiệp nhất nên một trong Cha và Con và Thánh Thần. Amen. 

Xin cám ơn người anh chị em gửi email này cho anh chị em mình, trong đó có cả tôi. Tôi là người hằng ngày vẫn than thở rất nhiều lần câu: "GIÊSU MARIA, con mến yêu Chúa Mẹ, xin Chúa Mẹ cứu các linh hồn". Nhưng Tôi không bao giờ dám thêm vào tên "GIUSE" trong câu than thở vắn tắt này, vì tôi không dám cho rằng Chúa Giêsu coi thường hay kỳ thị Dưỡng Phụ Giuse của mình. Tôi không khôn hơn Chúa Giêsu. Người dạy sao tôi làm vậy thôi.

Người dạy chúng ta câu than thở liên quan tới phần rỗi các linh hồn này không có tên Thánh GIUSE có lý của Người về thần học. Còn chúng ta theo lòng đạo đức riêng tư. Kinh Mân Côi dù có giá trị mấy chăng nữa, hay mấy chăng nữa, cho tới nay, Giáo Hội vẫn chưa công nhận là Kinh Phụng Vụ hay có tính chất phụng vụ của Giáo Hội, dù đã được vận động rất nhiều. 

Ở đây, ngoài ý nghĩa liên quan đến thần học của câu than thở không có tên Thánh "Giuse" này ra, tôi chỉ muốn lưu ý một điều quan trọng nữa là vấn đề dịch thuật. Trong email dưới đây, một trong 3 emails liên tục tôi nhận được (hôm qua 2 hôm nay 1), đa số đều trích dẫn ngày tháng Chúa dạy câu than thở này. Thế nhưng, trong tất cả các câu ấy, theo nguyên văn và nguyên bản, đều không có tên "Giuse", thế mà ai đã dám thêm vào như vậy, thì không biết "dịch" theo kiểu thêm bớt tùy ý này ở đây có nghĩa là gì?

Tôi đã từng nghiên cứu và trích dịch từ năm 1996 nhiều lời Chúa Giêsu nói với Chị Nữ Tu Consolata Betrone, cùng với các lời Chúa nói với các vị thụ khải khác, để tổng hợp lại thành một bộ tác phẩm gần 1000 trang tựa đề "Tội Tràn Lan ... Phúc Ngập Lụt" http://thoidiemmaria.net/THANHTHE/Toi%20Tran%20Lan/index.htm).

Những gì tôi nghiên cứu và trích dịch Chúa nói với chị nữ tu này được lấy từ cuốn "Jesus Appeals to the World" (tiếng Việt gọi tắt là "Tiếng Gọi Tình Yêu") do Abba House xuất bản năm 1955. Và câu than thở Chúa dạy "Giêsu Maria con mến yêu Chúa Mẹ, xin Chúa Mẹ cứu các linh hồn - Jesus, Mary, I love You! Save souls!" vào những ngày và ở những trang sau đây: ngày 15/10/1934 và 25/10/1935, trang 121; ngày 8/10/1935 và 8/12/1935 trang 128-129; ngày 24/9/1935 trang 131; ngày 15/11/1935 trang 138; ngày 6/10/1935 trang 163; ngày 20/6/1940 trang 164.

Có một chi tiết rất quan trọng trong email tôi nhận được 3 lần liền này hoàn toàn sai tín lý thần học và phải công nhận rằng ai đó (dù cố tình hay vô ý) dịch một cách hết sức cẩu thả không thể tưởng tượng nổi, gieo rắc sai lạc trong cộng đồng dân Chúa. Câu đó là: Còn về những kinh phụ thêm vào luật định Chúa dạy chị (12.12.1935): “Cha thích con đọc kinh MẾN YÊU này hơn mọi kinh”. 

Xin vị nào dịch câu này hay ai chấp nhận câu này làm ơn đọc kỹ lại nguyên văn câu Chúa nói ở tác phẩm trên ở trang 164: "I prefer one of your acts of love to all your prayers - Cha thích một trong những tác động yêu mến của con hơn tất cả những lời nguyện cầu của con". Ở đây Chúa không khẳng định Cha thích con đọc kinh MẾN YÊU này hơn mọi kinh làm như thể Kinh Lạy Cha Người dạy trong Phúc Âm cũng không bằng!

Xin chúc mọi người một Mùa Vọng tràn đầy bình an của Đêm Thánh Vô Cùng nhé!

TĐCTT Đaminh Maria Cao Tấn Tĩnh, BVL

Giêsu – Maria – Giuse, con mến yêu !
Xin cứu rỗi các linh hồn !

Tầm quan trọng của câu kinh vắn tắt nhưng rất hiệu lực này được chính Chúa Giêsu bảo đảm trong những lần Ngài tâm sự với chị Consolata Bêtrônê, một nữ tu ở Tertona Ý, liên tiếp trong những năm 1934-1946, xin đọc lại lời trích dẫn đôi lời:

Lần đầu tiên, Chúa Giêsu căn dặn chị Consolata. “Cha chỉ xin một kinh mến yêu liên lỉ: GIÊSU – MARIA – GIUSE, con mến yêu, xin cứu rỗi các linh hồn. “Hỡi Consolata, con hãy yêu mến Cha! Con sẽ làm Cha sung sướng khi đọc kinh ấy. Con hãy nhớ rằng chỉ đọc một kinh này đủ định đoạt phần rỗi muôn đời của một linh hồn. Bởi vậy con hãy tập biết ân hận mỗi khi bỏ đi một lần không đọc:” GIÊSU – MARIA – GIUSE, con mến yêu xin cứu rỗi các linh hồn”.

Quả là kì diệu gần như khó tin khi Chúa Giêsu tuyên bố lời kinh vắn tắt này làm hoan lạc lòng Ngài và chỉ một kinh định đoạt phần rỗi vỉnh cửu của một linh hồn…

Lời kinh vắn tắt này là gì nếu không phải là phương thế trọng đại được Thiên Chúa nhân lành đầy thương xót ban tặng cho chúng ta để yêu mến Ngài. Để làm cho Ngài được hạnh phúc và cứ mỗi lần như vậy cứu được một linh hồn đưa vào vĩnh cửu…

Chúa Giêsu nhắc đi nhắc lại nhiều lần lời hứa đầy an ủi này là: “Hỡi con đừng để thời giờ trôi qua vô ích bởi lẽ một kinh MẾN YÊU là một linh hồn đấy, con ạ…”

Ngày 10.10.1935 rất Thánh Trinh Nữ cho chị biết về giá trị của kinh này: “Chỉ trên Thiên Đàng con mới thấy giá trị phong phú của nó đối với các linh hồn”.

Chúa Giêsu hết lòng mong muốn lời kinh vắn tắt này được dâng lên không ngừng, hằng chục hằng trăm lần mỗi ngày. Ngài tỏ ý muốn ấy cách rõ ràng ngày 15.10.1934. “Hỡi Consolata, Cha có quyền trên con. Nên Cha muốn con đọc không ngừng: GIÊSU – MARIA – GIUSE, Con Mến Yêu Xin Cứu Rỗi Các Linh Hồn. Đó phải là lời kinh mỗi sáng và cũng là lời kinh cuối cùng mỗi đêm, Cha muốn như vậy”.

Không còn cách phát biểu nào rõ ràng hơn Ngài đã nói: “Từ sớm mai khi thức dậy cho đến tối khi đi ngủ”.

Nói cách khác, chúng ta có thể đọc đến bao nhiêu lần cũng không thể cho là đủ. Bởi đó chính là bằng chứng “Tình” của chúng ta yêu mến Ngài, muốn cho Ngài được vui thích và mỗi lần như thế cứu được một linh hồn vào cõi đời đời.

Trong cuộc nội chiến Tây Ban Nha 6.9.1936 Ngài đã nhắc lại lời hứa với chị là: “Quả đúng tất cả mọi giải quyết đều được gồm tóm trong kinh mến yêu này. Nhờ nó cha sẽ trao cho con chiến thắng ở Tây Ban Nha để thế giới biết Cha yêu mến kinh mến yêu liên lỉ ấy ngần nào”.

Chị Consolata đã cầu nguyện nhiều năm cho một trong các anh em của chị là cậu Nicolas được ơn trở lại. Tháng 6.1936, Chúa Giêsu cho chị biết: Cha ban Nicolas lại cho con không phải nhờ những đền tội hi sinh của con nhưng chính để thưởng con và đã không ngừng dâng lên cho Cha lời nguyện TÌNH YÊU này, bởi Cha trông chờ nơi tạo vật là chúng yêu mến Cha”.

Kinh MẾN YÊU này cũng có giá trị đền tội (8.10.1935): “Cha chẳng muốn con ngâm nga nhiều kinh bởi lẽ tác dụng tình yêu thì phong phú hơn. Chỉ một: “GIÊSU – MARIA – GIUSE, Con Mến Yêu, Xin Cứu Rỗi Các Linh Hồn.” để đền bù ngàn lời lộng ngôn. Một lần khác Ngài tỏ ra sự yêu thích của mình: “Hỡi Consolata, con đem đặt trên giá cân, một bên tất cả những việc làm đạo đức trong suốt ngày và bên kia một ngày trôi qua và duy một kinh “MẾN YÊU” nhưng liên tục. Cha sẽ chuộng giá cân sau hơn tất cả mọi lễ dâng khác”.

Ngày 13.9.1936: “Con hãy giữ vững lập trường đừng bao giờ ngừng đọc kinh này. Cha chỉ muốn có thế. Hãy trung thành với nó bằng cách thỉnh thoảng đọc đi đọc lại. Hỡi Consolata Cha sẽ ban cho con mọi sự”.

Để giúp chị mừng lễ Đức Mẹ Vô Nhiễm (1935), Chúa Giêsu đã khuyên chị: “Con sẽ làm tuần cửu nhật nào dâng cho Mẹ Cha? Này con, hãy dâng cho Người một kinh đọc không ngừng “GIÊSU – MARIA – GIUSE, Con Mến Yêu, Xin Cứu Rỗi Các Linh Hồn”. Vì như vậy là dâng cho Người tất cả rồi đấy”.

Còn về những kinh phụ thêm vào luật định Chúa dạy chị (12.12.1935): “Cha thích con đọc kinh MẾN YÊU này hơn mọi kinh”. Ngài đã giải thích thêm cho chị rằng lời cầu xin cho các linh hồn trong kinh này bao gồm tất cả các linh hồn (20.06.1940): “GIÊSU – MARIA – GIUSE, Con Mến Yêu, Xin Cứu Rỗi Các Linh Hồn”. Hàm chứa tất cả các linh hồn trong luyện ngục cũng như tất cả các linh hồn tội lỗi trong Giáo Hội chiến đấu; các linh hồn tội lỗi cũng như các linh hồn vô tội, những người hấp hối, những kẻ vô thần…”

Kinh MẾN YÊU liên lĩ không phải là một cái gì sơ thiển một công thức máy móc, nhưng là một khúc ca tình yêu đích thực không buộc phải đọc bằng miệng môi mấp máy, vì Kinh MẾN YÊU không chỉ là câu phải đọc ngoài miệng. Nó là một hành vi nội tâm, của tâm trí suy nghĩ để yêu thương, của ý chí muốn yêu và đang yêu.

Kinh MẾN YÊU liên lĩ là hành động bộc lộ liên tục trong thinh lặng chan chứa tình ta yêu Chúa, yêu Mẹ, yêu Cha, yêu Cha Thánh Giuse và các linh hồn. Chính Chúa Giêsu giới thiệu đảm bảo giá trị của kinh MẾN YÊU liên lĩ này.

Ngày 16.11.1935: “Nếu tạo vật nào thành tâm muốn yêu mến Cha và biến đổi họ từ sớm mai cho đến chiều tối thành một kinh MẾN YÊU độc nhất lẽ dĩ nhiên với tất cả tấm lòng Cha sẽ sẳn sàng mọi điên dại vì các linh hồn này. Con hãy ghi nhớ lời này”.

Vì thế phải không ngừng yêu mến với tất cả tấm lòng.

Linh hồn có thể sẽ không nếm thấy cái hương vị ngọt ngào của nó. Nhưng linh hồn chỉ cần muốn yêu là đủ rồi.

GIÊSU – MARIA – GIUSE, con mến yêu ! Xin cứu rỗi các linh hồn !

(Trích trong quyển “15 kinh nguyện chính Chúa Giêsu mặc khải cho Thánh Nữ Brigitta”).

 


- dongcong.net sưu tầm 2011

 

 

 
     

Tỉnh Dòng Đồng Công Hoa Kỳ
1900 Grand Ave - Carthage, MO 64836
Phone: ( 417) 358-7787 Fax: (417) 358-9508
cmc@dongcong.net (văn phòng CD) - web@dongcong.net (webmaster)